Nhạc sĩ Dương Thụ: Bóng đá Việt Nam cần… Del Bosque và Mourinho!

25/07/2010 19:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Sau World Cup, V-League diễn ra khá rất hấp dẫn với hàng loạt những trận cầu “động đất” làm các “ông lớn” ê mặt. Nhạc sĩ Dương Thụ mặc dù có Cà phê… mưa cũng không quên “bình loạn” về V-League cùng Cà phê bóng đá.

* Trở lại sau quãng nghỉ World Cup, hai “ông lớn“ B.BD và SHB.ĐN tự dưng rủ nhau đi... thụt lùi đến nỗi B.BD phải “chém tướng”, SHB.ĐN bị TĐCS.ĐT qua mặt. Theo ông, điều gì đang xảy ra với hai đội bóng này? Có phải các cầu thủ mất sức vì... thức khuya xem World Cup?

- Tôi không rõ nội tình hai đội bóng, có lẽ chỉ có hai ông HLV và lãnh đạo đội bóng mới có thể cho ta câu trả lời chính xác. Còn chuyện World Cup thì đội bóng nào chẳng bị cứ gì SHB.ĐN hay B.BD. Với tôi vị trí xếp hạng của SHB.ĐN như thế cũng là bình thường. SHB.ĐN thiếu hụt quân số do bị chấn thương, mà trình độ không hơn hẳn nhiều đội mạnh khác, chỉ cần thiếu may mắn thì dù có đá hay hơn vẫn cứ thua. Bóng đá là như thế, rất khó đoán. SHB.ĐN sau trận thua SLNA tới 5-0 họ trở thành đội bóng không đáng sợ như trước nữa. Hungary thời ấy là một thế lực bóng đá đang lên, hạ đo ván Brazil, nhưng sau trận thua Liên Xô 6-1, cái tên Hungary đã biến mất trong những cuộc tranh tài đỉnh cao. Tâm lý trong bóng đá là rất quan trọng, khi anh đang bách chiến bách thắng thì những trận thua “vỡ mặt” thường để lại “thương tích” rất nặng. Với B.BD, một đội bóng có thực lực nhất V.League, cái khó của họ ở chỗ họ có quá nhiều ngôi sao. Đội này chắc phải giao cho ông Del Bosque (người khiêm nhường, không mất lòng ai) thì may ra.

* Ông có ngạc nhiên trước việc “thay tướng” lần thứ hai trong mùa giải của B.BD không? Có phải “chuyên môn” của ông Chỉnh là đáng báo động đến mức phải rời B.BD chỉ sau vài tháng cầm quân?

- Tôi không biết rõ chuyên môn của ông Chỉnh ở mức nào so với mặt bằng HLV hiện tại của V-League. Chúng ta không nên đoán mò. Việc thay tướng của một đội bóng có rất nhiều lý do, theo thông báo ông Chỉnh nghỉ vì “lý do sức khỏe”. Có thể đúng như vậy, nhưng cũng có thể được hiểu đây là một thông báo lịch sự để che giấu sự tan vỡ bên trong. Ở Việt Nam, việc mua cầu thủ ngôi sao là ưu tiên hàng đầu, HLV chỉ là ưu tiên thứ hai, nên các HLV long đong cũng là phải thôi.

* Ông có cho rằng B.BD đang quyết tâm làm nên “lịch sử” khi thay HLV đến 2 lần (và có thể... hơn nữa) mà vẫn lên ngôi vô địch?

- Về thực lực tôi nghĩ B.BD xứng đáng lên ngôi vô địch mùa này. Nhưng việc thay đổi quá nhiều HLV chắc chắn làm họ yếu đi rất nhiều. HN.T&T nên mừng đi là vừa.

* Và câu nói ngày nào của ông Chỉnh: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm hết 3” lần này đã vận vào đúng bản thân ông ấy?

- Tôi nghĩ ông Chỉnh là người từng trải trong nghề huấn luyện dù ông ấy tuổi nghề còn kém nhiều HLV khác. Câu nhận xét có phần cay đắng về nghề có vận đúng vào ông lần này hay không chỉ có ông mới biết. Nếu đúng thì cũng là chuyện thường ngày ở... huyện của bóng đá Việt Nam. Hãy xem ông Mourinho khi về nắm bất cứ đội bóng nào, một nguyên tắc ông ấy đặt ra là ông phải được quyết định trong việc mua bán cầu thủ. Đội bóng và các ngôi sao là do ông ấy tạo ra. Sneijder là hàng thải của Real Madrid nhưng vào tay ông đã tỏa sáng trở thành một tiền vệ hàng đầu thế giới, Drogba, Lampard, Terry, Essien, Mikel… cũng thế. Một đội bóng có một HLV như Mourionho cũng phải hai năm mới thành. Xây dựng đội bóng bắt đầu từ HLV chứ không phải từ các ngôi sao là một kinh nghiệm tốt nó có thể loại trừ được cái “ghế bốn chân” mà ông Chỉnh cay đắng nhận xét. Ở Việt Nam, trừ ĐT.LA mấy năm trước, chẳng có ai áp dụng được kinh nghiệm này. Thật đáng tiếc!

* Với cục diện V-League hiện nay ông đã có thể nhìn thấy nhà vô địch thực sự chưa?

- Có lẽ là HN.T&T, mặc dù họ cũng chẳng phải là đội bóng xuất sắc lắm. HN.T&T đang gặp vận đỏ.

* Cám ơn ông, và chúng ta hãy cùng chờ xem HN.T&T có lên ngôi để chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội như dự đoán của ông không nhé!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm