V.NB – HN.T&T 1-1: Chỉ còn chờ nâng cúp

09/08/2010 08:25 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Việt Thắng 15’; Benicio 21’

(TT&VH) - Đầu trận, bầu Trường tiến tới chỗ bầu Hiển vui vẻ mời ông cùng ngồi bàn danh dự với mình. Nhưng sự hoà nhã chỉ dừng lại ở phép xã giao trên khán đài. Dưới sân, các cầu thủ V.NB đã có một trận quyết đấu không hề nể nang và khoan nhượng.

Hiệp 1 chưa kết thúc, HLV Phan Thanh Hùng đã phải thay 2 cầu thủ Ngọc Duy và Benicio vì chấn thương. Sức ép của đội chủ nhà nhiều phen khiến khung thành của thủ môn Hồng Sơn chao đảo.

Dù thiếu Gustavo vì chấn thương và xuất phát chỉ với Việt Thắng là tiền đạo đúng nghĩa nhưng V.NB đã đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ những phút đầu. Trong khi đó,  HN.T&T, dù chọn lối chơi chậm và chắc nhưng sự căng thẳng tâm lý khiến các cầu thủ liên tục mắc lỗi. Phút 15, từ một pha căng ngang trước khung thành đội khách, hậu vệ Xuân Tú phá hụt bóng, sau một nhịp khống chế, Việt Thắng có cú sút hiểm vào góc xa ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.


Việt Thắng đã dằn mặt Duy Nam sau khi cầu thủ HN T&T đá thô bạo – Ảnh: Quốc Khánh

Kinh nghiệm có được từ những trận “cầu đinh” thời gian gần đây đã khiến bản lĩnh thi đấu của HN.T&T được cải thiện rất nhiều. Tưởng như bàn thua sớm sẽ càng làm tăng áp lực tâm lý đối với các học trò của HLV Phan Thanh Hùng nhưng hàng tiền vệ của đội bóng thủ đô nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát thế trận. Nhưng pha đan bóng nhỏ và chạy chỗ linh hoạt của Benicio, Sỹ Cường, Ngọc Duy khiến tuyến giữa của đội chủ nhà khá bối rối.

Đến phút 21, HN.T&T có bàn gỡ hoà sau một pha phối hợp rất bài bản: Sỹ Cường chuyền bóng từ bên cánh phải, Gonzalo dùng cái đầu đã không ít lần lập công của mình, nhả bóng lại cho Benicio và tiền vệ mang áo số 10 dễ dàng sút tung lưới thủ môn Hoàng La.


Những phút sau đó cho đến cuối trận, HN.T&T tiếp tục triển khai lối “đá ma” của mình khiến cầu thủ đội chủ nhà nhiều phen ức chế. Ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu chừng 5 phút, trên sân đã xảy ra một tình huống va chạm giữa cầu thủ 2 đội khiến cả 2 BHL phải  vào sân can ngăn cầu thủ của mình. Đáng lưu ý là đội trưởng Như Thành (V.NB), sau 2 án kỷ luật thời gian gần đây, vẫn hùng hổ lao vào ăn thua với cầu thủ và BHL đối phương.


Cũng trong hiệp 2 này, sân Ninh Bình trở nên “nóng” dần với những pha vào bóng đầy ác ý của cầu thủ 2 đội cùng sự quá khích của khán giả khiến BTC phải dùng loa nhắc nhở. Dưới sân, HLV Lê Thuỵ Hải bồn chồn đứng ngồi không yên. Lần lượt Ngọc Huy, Đình Quý rồi Văn Thông được ông tung vào sân nhưng V.NB không thể có thêm bàn thắng.


Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, toàn thể BLĐ cùng cầu thủ V.NB chìm trong sự tĩnh lặng và buồn bã. Những ánh mắt nuối tiếc pha chút thèm muốn thỉnh thoảng lại liếc sang phía đối phương, những người đang vui như mở hội. Cọc tiền 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng “thưởng nóng” được bầu Hiển trao tay thủ quân Cristiano ngay trên sân giữa những tiếng vỗ tay hò reo của các cầu thủ. Trận tới đón Cúp chắc còn vui hơn nhiều! 
  

Minh Đức

BXH sau vòng 24

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

Hà Nội T&T

24

14

3

7

45

34-21

2

XM Hải Phòng

24

12

3

9

39

37-33

3

Khatoco Khánh Hòa

24

12

3

9

39

39-41

4

TĐCS Đồng Tháp

24

11

5

8

38

37-31

5

Đồng Tâm Long An

24

11

4

9

37

37-29

6

Becamex Bình Dương

24

11

4

9

37

45-34

7

Sông Lam Nghệ An

24

9

9

6

36

33-24

8

Hòa Phát Hà Nội

24

10

5

9

35

39-39

9

SHB Đà Nẵng

24

10

4

10

34

35-42

10

XM The Vissai NB

24

8

9

7

33

33-32

11

Hoàng Anh Gia Lai

24

9

6

9

33

28-25

12

Lam Sơn Thanh Hóa

24

8

7

9

31

33-38

13

Navibank Sài Gòn

24

4

7

13

19

20-37

14

Megastar Nam Định

24

3

3

18

12

19-43

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm