Nhạc sĩ Dương Thụ: “V-League hay nhất từ xưa đến nay!”

29/05/2010 19:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - V-League đã kết thúc giai đoạn lượt đi với SHB.ĐN, HN.T&T và B.BD chia ba ngôi đầu, N.SG và M.NĐ dưới đáy BXH. Các đội bóng dù đang mơ Cúp vàng hay đang ở khu vực vùng vẫy mong thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” vẫn không thể bước vào kỳ nghỉ với tâm thái ung dung được vì ai cũng hiểu gió có thể đảo chiều bất cứ lúc nào. Nhưng đó là chuyện ở giai đoạn 2, còn “chầu cà phê” kỳ này sẽ là những chia sẻ của nhạc sĩ Dương Thụ về một lượt đi V-League hấp dẫn hiếm có.

* Theo ông thì đâu là vấn đề nổi bật nhất của V-League ở giai đoạn lượt đi này? Và thời gian qua có điều gì, hiện tượng nào làm ông ngạc nhiên hay thú vị không?

- Vấn đề nổi bật nhất của giai đoạn lượt đi chính là sự quyết liệt trong các trận đấu. Tính chất không khoan nhượng thể hiện ở thái độ và hành vi của các cầu thủ trên sân làm nhiều trận đấu trở nên rất “nóng”, trên mức cần thiết. Cảnh cầu thủ “đi bộ trên sân” như ở nhiều mùa giải trước hầu như không còn nữa. V-League dữ dằn hơn nhưng cũng chuyên nghiệp hơn. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Bạo lực sân cỏ chắc chắn phải lên án, nhưng chơi “máu lửa”, “ăn thua đủ” nhiều khi lại là một biểu hiện tích cực, lành mạnh. Ta cứ thử nghĩ xem, nếu cầu thủ bán độ thì họ có đá như thế không?

Và điều tôi thấy thú vị nhất là sự chênh lệch giữa các đội là không lớn dù có những trận đấu có tỉ số cách biệt rất lớn (SLNA - SHB.ĐN: 5-0, V.NB - K.KH: 5-1…); một đội bị coi là yếu như M.NĐ, phần lớn là những cầu thủ U.21, nhưng để thắng họ cũng không phải dễ. Nhiều trận các đội được coi là “ông kẹ” khi gặp họ cũng chỉ thoát hiểm trong gang tấc. Còn 3 đại gia tốp đầu bảng xếp hạng tích lũy điểm bằng khá nhiều trận thắng ăn may. Giải đấu của những “kẻ tám lạng, người nửa cân” bao giờ cũng hấp dẫn.


* Mùa giải trước, HN.T&T “đội sổ” ở lượt đi nhưng đã vươn lên mạnh mẽ ở lượt về và kết thúc mùa giải với vị trí thứ tư. Theo ông ở mùa giải này, có cơ hội nào để M.NĐ hoặc N.SG lập lại kỳ tích như HN.T&T?

- Không có cơ hội nào cho M.NĐ. Nhưng điều này có thể sẽ tốt hơn cho họ. Đôi khi cần phải như thế để nhận ra một điều gì đó, cái điều ai cũng hiểu mà họ không hiểu. N.SG cũng vậy, nhưng có thể nó sẽ được “cứu”. Việc có được ông Mai Đức Chung là họ đã đi được một nước cờ hay.

* Ông đánh giá sao về vị trí thứ ba từ dưới lên của ĐT.LA?

- Đây là một đội bóng sống bằng “hơi thở” của ông Calisto, một “Mourinho phẩy” của bóng đá Việt Nam. Việc Calisto ra đi giữa lúc đội bóng cần phải thay đổi (vì lớp cầu thủ do ông đào tạo, những nhân vật chủ chốt đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ). Không Calisto thì thay đổi như thế nào đây? Cần phải có một huấn luyện viên mới, một chuyên gia bóng đá cỡ ông và cần phải có thời gian cho họ. Điều này trước kia ĐT.LA chưa làm được. Nhưng bây giờ có Ricardo liệu họ có đủ kiên nhẫn hay không? Nếu biết chấp nhận thất bại (miễn là ở mức đừng có bị xuống hạng) để xây dựng lại, ĐT.LA hoàn toàn có thể trở lại vị thế xưa.

* Còn cuộc đua đến ngôi vương thì lượt về vẫn sẽ là cuộc đua “tam mã” giữa SHB.ĐN, HN.T&T và B.BD hay sẽ có sự xuất hiện của những nhân tố mới? Những kẻ “phá bĩnh” (nếu có) này sẽ là ai?

- Chưa chắc bởi sự cách biệt về điểm số giữa ba đội này với đội đứng sau cũng không lớn lắm. Khoảng cách giữa ba đội đầu bảng với nhóm đứng sau chỉ từ 4 đến 6 điểm. Mỗi đội còn đá 13 trận nữa. SHB.ĐN chỉ cần sẩy chân 2 trận, HN.T&T, B.BD 1 trận và hòa 1 trận là mọi sự sẽ thay đổi. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Còn kẻ “phá bĩnh” thì nhiều. Có thể là V.NB, cũng có thể là XM.HP, SLNA, K.KH và cả TĐCS.ĐT nữa.

* Ông đặt niềm tin vào ai cho danh hiệu vô địch V-League mùa giải năm nay?

- Đây là một mùa V-League hấp dẫn nhất từ xưa tới nay nên ai vô địch cũng thật khó đoán. Đội mà tôi thích xem nhất là B.BD. Còn HLV có thể sẽ tạo ra điều đặc biệt là ông Lê Thụy Hải. Nhưng ông Lê Thụy Hải lại dẫn dắt V.NB. Nếu V.NB vô địch thì Lê Thụy Hải sẽ xứng đáng là “Special One” của Việt Nam.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm