Thể thao

Nhà vô địch Olympic Carlos Yulo lần đầu giành HCV ASIAD, giúp Philippines giải 'cơn khát vàng'

24/09/2026 16:10 GMT+7 Google News

Carlos Yulo tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao thể dục dụng cụ hàng đầu châu Á khi giành HCV nội dung thể dục tự do nam, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho Philippines tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026.

Carlos Yulo đã trở thành người hùng của thể thao Philippines tại ASIAD 2026 khi giành HCV nội dung thể dục tự do nam tại Nhà thi đấu Rainbow Hall thuộc Nagoya General Gymnasium ngày 24/9.

Với số điểm 14,666, Yulo vượt qua Milad Karimi của Kazakhstan với cách biệt chỉ 0,066 điểm để bước lên bục cao nhất. Shoma Tsukiyama của Nhật Bản giành HCĐ với 14,566 điểm.

Chiến thắng này không chỉ mang về cho Yulo tấm HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp mà còn giúp Philippines có tấm HCV đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. Em trai của Carlos Yulo, Karl Eldrew Yulo, cũng góp mặt ở nội dung chung kết và cán đích ở vị trí thứ bảy với 12,233 điểm.

Yulo bước vào ASIAD 2026 với tư cách một trong những VĐV được chú ý nhất của đoàn Philippines. Nhà vô địch Olympic hai lần đã trải qua một khoảnh khắc không dễ dàng ngay ở vòng loại khi tiếp đất mạnh sau cú nhảy khó ở nội dung ngựa vòng.

Trong pha thực hiện động tác, tay của Yulo bị trượt khiến anh ngã mạnh xuống sàn. Tuy nhiên, VĐV 26 tuổi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hoàn thành lượt nhảy thứ hai và vẫn giành quyền vào chung kết nội dung ngựa vòng với vị trí thứ bảy.

Cú ngã ở vòng loại không làm mất đi sự tự tin của Yulo. Trái lại, anh tiếp tục thi đấu ổn định và sau đó hoàn thành tốt cú nhảy từng khiến mình gặp sự cố.

Nhà vô địch Olympic Carlos Yulo lần đầu giành HCV ASIAD, giúp Philippines giải 'cơn khát vàng' - Ảnh 1.

Carlos Yulo giành HCV nội dung thể dục tự do nam ASIAD 2026. Ảnh: ABS-CBN

Tuy nhiên, điều khiến Yulo đặc biệt hạnh phúc tại ASIAD lần này không chỉ là thành tích cá nhân. Đó là việc anh được thi đấu cùng em trai Karl Eldrew Yulo, VĐV mới 18 tuổi và đang có kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp.

"Đương nhiên, điều đó thực sự rất vui. Đây là lần thứ hai chúng tôi cùng thi đấu cho đội tuyển Philippines và cùng thi đấu với tư cách một gia đình. Thật vinh dự khi được đại diện cho đất nước cùng em trai. Hôm nay thực sự là một ngày rất vui", Carlos Yulo chia sẻ với Olympics.com.

Với Karl Eldrew Yulo, việc được đứng chung sàn đấu với người anh nổi tiếng từ lâu đã là một giấc mơ. Ở tuổi 18, Karl lần đầu góp mặt tại ASIAD và có cơ hội sát cánh cùng Carlos trong màu áo Philippines. "Đó là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ, được thi đấu bên cạnh anh ấy", Karl nói. 

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm