TP HCM là nơi đầu tiên có hẳn một con đường dành cho sách ở ngay khu trung tâm thành phố. Thế nhưng, sự hiện diện của các thương hiệu sách tại con đường này là một chuyện, còn sách bán được hay không lại là câu chuyện khác.
“Tạm biệt Cô gái đến từ hôm qua, tạm biệt Việt An, hẹn gặp lại các bạn sớm nhé, tớ sẽ nhớ và mong bạn. Lại một bộ phim đồng hành cùng một ekip gia đình thương yêu và gắn bó. Đóng máy mà lòng rất buồn", Miu Lê chia sẻ.
Nhưng với Ngày xưa có một chuyện tình, đây là chuyện của người truởng thành đủ tuổi “chịu trách nhiệm hình sự”, khi nhà văn cho các nhân vật được hôn, làm tình và sinh con.
Nhiều người từng nhắc tới mối quan hệ theo kiểu 'đôi bạn cùng tiến' giữa ông bầu – nghệ sĩ trong làng giải trí. Với giới xuất bản, sự tồn tại của các đơn vị làm sách và tác giả cũng là một câu chuyện tương tự.
Xét về tuổi tác (sinh năm 1955), thì rõ ràng ông thuộc lớp nhà văn "đã toan về già", đã sống qua thời chiến tranh, thời bao cấp... nhưng có vẻ như Nguyễn Nhật Ánh không thuộc về bất cứ thời kỳ nào.
Nhà văn Nguyễn Đông Thức, giám khảo LHP Việt Nam lần thứ XIX, băn khoăn trên trang cá nhân về việc vì sao Nguyễn Nhật Ánh không được một lời cảm ơn khi "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được vinh danh.
'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' vừa tung trailer hậu trường. Xem trailer này khán giả sẽ hiểu thêm nỗi nhọc nhằn của đoàn làm phim để có được những cảnh quay đẹp như mơ.
BTC Liên hoan Phim Cannes lần thứ 68 thông báo, có 17 bộ phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng năm nay. Trong đó, bộ phim “Hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới này.
Bộ phim mới nhất của đạo diễn Victor Vũ 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' đã một hãng phát hành nước ngoài giới thiệu đến LHP Cannes lần thứ 68, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 24/5/2015.
Sáng ngày 22/3/2015, toàn bộ tác phẩm gồm 100 cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã được trao tặng cho nhóm Không Gian Đọc Hội An và thư viện nhà tránh bão ở xã đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam.
Nguyễn Nhật Ánh chọn cho nghiệp viết của mình một cụm từ siêu đắt, “vé đi tuổi thơ”, dùng trong tên một tác phẩm rất nổi tiếng của ông. Mỗi năm tấm vé lại mang một hình hài khác, năm nay là truyện dài Bảy bước tới mùa Hè.
Từ 8 – 10h hôm nay 1/3, tại Nhà sách Lâm (phố sách Đinh Lễ, Hà Nội), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có buổi ký tên trên tác phẩm mới Bảy bước tới mùa Hè (ảnh, NXB Trẻ).
Năm Ất Mùi 2015 này cũng là năm tuổi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong các tác phẩm của ông được đông đảo bạn đọc đón nhận, hầu như các con giáp đều có mặt, ngoại trừ con dê.
Như nhiều tác phẩm khác, cuốn sách mới này của Nguyễn Nhật Ánh sẽ đưa bạn đọc nhiều lứa tuổi trở về với thời học trò tinh nghịch bằng lối kể chuyện hóm hỉnh của ông.