Lille có đến 99% cơ hội vô địch: Một năm để David thành Goliath!

20/05/2011 11:26 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chỉ một năm trước thiếu đúng bốn ngày, Lille vẫn chỉ là một đội bóng có vai trò làm gia vị để tăng sự kịch tính cho Ligue 1. Bây giờ, chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Sochaux, một phong cách không thường thấy ở họ, đã giúp họ bỏ xa Marseille 6 điểm, hơn 8 bàn về hiệu số, và vương miện coi như đã được đội lên đầu thầy trò Rudi Garcia!

Rất nhiều CĐV Lille sẽ không thể quên được ngày 15/5 của một năm về trước, khi đội bóng của họ, sau 5 chiến thắng liên tiếp và đang tràn trề cơ hội vào thẳng vòng bảng Champions League (khi ấy, họ xếp thứ hai, sau Marseille), bỗng nhiên trượt ngã sõng xoài trên sân của Lorient. Đó là vòng đấu cuối cùng của mùa giải, và thất bại 1-2 ấy đã không cho Lille cơ hội sửa sai.

Lille gần như đã chắc ngôi vô địch - Ảnh Getty

Họ tụt xuống vị trí thứ tư, để mất suất vào thẳng vòng bảng Champions League vào tay Lyon. Chưa hết, vị trí thứ ba, đồng nghĩa với một suất dự vòng sơ loại Champions League, cũng rơi vào tay Auxerre, đội bóng đã bất ngờ giành trọn 3 điểm trước chính... Sochaux, với bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Cedric Hengbart đến đúng phút 90.

Một kết cục nghiệt ngã cho thầy trò Rudi Garcia, đội chơi thứ bóng đá hấp dẫn và phóng khoáng nhất Ligue 1 mùa bóng trước, đã ghi hơn Auxerre những 30 bàn ở Ligue 1 (72 so với 42), và có những ngôi sao tấn công thuộc diện kiệt xuất bậc nhất ở Ligue 1 (Gervinho, Hazard...).

Nhưng trong sự bất ngờ và nghiệt ngã ấy, logic vẫn tồn tại. Trong một thập kỷ trở lại, chẳng ai lạ gì việc Lille luôn trình diễn một thứ bóng đá quyến rũ và đem lại những xúc cảm thị giác đặc biệt, nhưng không phải là thứ bóng đá để chiến thắng. Quá nhiều sự ngẫu hứng, quá nhiều niềm vui, nhưng cũng thiếu đi quá nhiều sự cẩn trọng, chắc chắn, và cái đầu tỉnh táo vào những thời điểm then chốt của mùa bóng.

Nhà vô địch thực sự

HLV Rudi Garcia và các học trò đã mất ba tháng sống giữa một nỗi đau đã hành hạ họ một thập kỷ qua, nhưng chưa bao giờ hiện hữu rõ ràng và nhức nhối như thế vào mùa trước. Một trong những mùa bóng hay nhất, đẹp nhất, nhưng cũng trớ trêu và nghiệt ngã nhất. Đó là thời điểm mà họ nhận ra rằng không thể sống mãi trong cái vỏ của một đội chuyên đi rắc gia vị để tăng tính hấp dẫn cho mùa giải, mà với tiềm năng đang sở hữu, họ phải là một đội bóng chiến thắng, một thực thể được sinh ra để chinh phục những danh hiệu. Mất thêm ba tháng chuẩn bị, và qua rất nhiều thăng trầm của mùa giải này, thầy trò Rudi Garcia đang làm mọi cách để nỗi đau của một năm trước không thể lặp lại một lần nữa.

Cá tính của một kẻ đi chinh phục đã bị chôn chặt trong sự bằng lòng và chấp nhận sau 57 năm trắng tay, đã bất ngờ được "khai quật" trở lại. Lille của mùa bóng này không chỉ đem đến một cái đẹp được trưng ra chỉ đơn thuần để nhìn nhau và cười vui sung sướng nữa, mà họ biết cách phục kích và tiêu diệt đối thủ bằng những bàn thắng mang tính thời điểm (Moussa Sow, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ligue 1 với 21 bàn, là biểu tượng mới cho lối chơi "sát thủ" của Lille mùa này), biết cách trêu ngươi và khiến đối phương phải ức chế (ở trận thắng Nancy 3-0 mùa này, sau khi dẫn 3 bàn, Hazard thậm chí đã "trêu" hậu vệ Nancy bằng cách dắt qua họ, dắt về và chờ họ lao vào, trước khi lại... lừa qua họ một lần nữa. Kết quả? Andre Luiz của Nancy sau đó nhận một thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi nguy hiểm), và cũng đã trưởng thành trong những trận cầu lớn.

Những thất bại trước Lyon và Marseille ở lượt đi (đều với tỉ số 1-3), cho thấy những "mặc cảm" nhất định của Lille trước những tượng đài của Ligue 1. Nhưng sau trận hòa 1-1 trước Lyon ở lượt về, có lẽ Lille đã hiểu tại sao Marseille lại có thể trở thành nhà vô địch: Họ biết cách tránh thất bại, ngay cả khi phong độ xuống thấp. Chiến thắng ngay tại Velodorme của Marseille cách đây hai tháng là một bài học khác mà Lille đã lĩnh hội được: Họ có thể chơi không hay, mà vẫn chiến thắng.

Đó là cách họ vượt qua PSG ở Cúp QG, vượt qua Sochaux, chỉ với một bàn cách biệt mà thôi. Lille bây giờ không chỉ đẹp nữa, mà còn can đảm, mạnh mẽ, quả quyết, và cũng rất thủ đoạn khi cần. Một nhà vô địch thực sự!

Ban Cầm

8 Có đến 99% khả năng chức vô địch cuối mùa sẽ thuộc về Lille. Ngay cả khi họ có thua hai trận cuối cùng và bị Marseille san bằng điểm số, thì việc san bằng chênh lệch 8 bàn về hiệu số hiện nay giữa hai đội vẫn là một nhiệm vụ không tưởng (Lille +31, còn Marseille +23, và Ligue 1 xét hiệu số trước đối đầu)

15 Gervinho đang chơi mùa giải hay nhất của đời mình: Bàn ấn định thắng lợi trước Sochaux là pha lập công thứ 15 của anh ở Ligue 1 mùa này, và chưa bao giờ anh ghi nhiều bàn đến thế trong một mùa giải (vượt qua thành tích tốt nhất trước đó là 13 bàn mùa trước). Ngoài ra, Gervinho cũng đã có 9 đường kiến tạo thành bàn mùa này

72 Đó là số điểm nhiều nhất mà Lille từng giành được trong lịch sử tham dự Ligue 1. Kỷ lục cũ là 70 điểm vào mùa giải năm ngoái

Kết quả vòng 36

Avignon - Toulouse 1-0

Caen - Montpellier 2-0

Monaco - Lens 1-1

Nancy - Nice 3-0

St. Etienne - Rennes 1-2

Valenciennes - Auxerre 1-1

Lorient - Marseille 2-2

Brest - Lyon 1-1

Bordeaux - PSG 1-0

Lille - Sochaux 1-0

Chân sút hàng đầu

21 bàn Moussa Sow Lille, Gameiro Lorient

17 bàn El Arabi Caen

Lịch thi đấu vòng 37

Chủ nhật, ngày 22/05/2011

02h00

Auxerre - Brest (1-1)

Lens - Avignon (1-0)

Lyon - Caen (2-3)

Marseille - VA (2-3)

Montpellier - Monaco (0-0)

Nice - Lorient (2-1)

PSG - Lille (0-0)

Rennes - Nancy (3-0)

Sochaux - St. Etienne (2-3)

Toulouse - Bordeaux (2-1)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm