Marseille gục ngã: Vương miện đã tuột khỏi đầu

17/05/2011 11:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Vậy là xong. Số phận của Marseille đã được đặt êm ái vào giữa lòng bàn tay của Lille, sau trận hòa tai hại trên sân của Lorient, một sai lầm chết người. Một năm trước, chiến thắng ở vòng 36 trước Rennes đã giúp họ đội lên đầu chiếc vương miện Ligue 1, lần đầu tiên sau 18 năm. Một năm sau, là một trận hòa chắc khác gì thất bại, đã sắp tước chiếc vương miện ấy khỏi đầu họ.

Một đứa trẻ có trình độ toán cỡ tiểu học cũng biết được tình cảnh của thầy trò Didier Deschamps lúc này. Họ đã đá hơn Lille một trận, và thua kình địch ấy những ba điểm, vào thời điểm mùa giải chỉ còn hai vòng nữa. Tức nếu đội bóng của Rudi Garcia thắng thêm một trận nữa, họ gần như đã bỏ túi chức vô địch, nhờ hiệu số bàn thắng thua vượt trội so với Marseille (+30 so với +23). Sinh mệnh của chiếc vương miện Marseille đã giành được mùa trước đã sắp vỡ tan tành.

Benoit Cheyrou đổ gục xuống sau bàn thua của Marseille - Ảnh Getty

Nếu như giấc mơ vô địch lần đầu tiên sau 18 năm của Marseille được tái sinh nhờ một cú nước rút kinh khủng vào cuối mùa giải trước (chỉ thua đúng một trong 11 trận cuối mùa, thắng 9 trận), thì một năm sau, nó sắp bị bóp vụn bởi những bước chạy xộc xệch trong giai đoạn đáng ra phải tăng tốc và không được phép ngoái nhìn lại phía sau. Một tháng Năm thật ảm đạm cho Marseille vẫn đang tiếp diễn: Một điểm trên sân của Lorient đã đóng góp một cách rụt rè vào thành tích quá khiêm tốn của họ 4 vòng vừa qua, bắt đầu từ trận hòa 1-1 trước Auxerre vào đầu tháng này, từ đó, họ chỉ giành thêm một chiến thắng (3-0 trước Brest), hòa một và thua hai.

Chừng ấy sai lầm là quá nhiều, và cho đến thời điểm này, HLV Deschamps vẫn chưa thể khắc phục những vấn đề đã lặp đi lặp lại trong 4 vòng vừa qua. Họ gặp vấn đề trong việc áp đặt nhịp độ thi đấu lên đối thủ sau khi đã vươn lên dẫn trước (đây là lần thứ hai sau 4 vòng vừa qua, Marseille bị lội ngược dòng thành công. Lần trước là trận hòa Auxerre 1-1 ở vòng 33). Hàng thủ của họ mất tập trung vào những thời điểm nhạy cảm (Chỉ 2 phút sau khi bóng lăn hiệp hai, họ để Lorient gỡ hòa 1-1. 2 vòng trước, họ để Lyon vượt lên 3-2 đúng vào phút 84), và đội bóng thiếu hẳn một thủ lĩnh để xốc đội bóng đứng dậy vào thời điểm khó khăn.

Thủ lĩnh của Marseille trong chặng nước rút thần kỳ một năm về trước là Lucho Gonzalez đã chơi bóng như một kẻ say trong những vòng cuối cùng mùa này, trong khi những nhân tố tạo ra sự bùng nổ lại không đủ để đóng vai trò như một chiếc phản lực của đội bóng. Andre - Pierre Gignac, dù đã ghi bàn giải cứu Marseille khỏi một thất bại, vẫn không thể phủ nhận một thực tế rằng anh vẫn đang ghi bàn theo kiểu "cắc, bụp" và không thể là chỗ dựa của đội bóng vào thời điểm này (sau khi ghi 2 bàn liên tiếp ở các vòng 30 và 31, Gignac đã im lặng trong 4 vòng tiếp theo). Anh em nhà Ayew đã bùng nổ trong tháng Tư xuất sắc của Marseille (khi họ đánh bật Lille khỏi ngôi đầu bảng), và Loic Remy cũng đã ghi bàn trong 3 vòng liên tiếp, nhưng bi kịch là vào thời điểm họ tỏa sáng, thì một trong những hàng thủ vững chắc nhất ở Ligue 1 đã chơi kiểu ngủ gật và phủ nhận mọi tia sáng lóe lên trong đội ngũ đã rất mỏi mệt của Marseille.

Sự khập khiễng ấy là điều khác xa so với cỗ máy chiến thắng đồng bộ của một năm về trước. Một hành trình kéo dài từ cuối tháng Ba, vắt qua tháng Tư và kết thúc ngay vào đầu tháng Năm, với 7 chiến thắng liên tiếp từ vòng 28 đến vòng 34, kết thúc đúng vào vòng 36 (3-1 trước Rennes) để bước lên đỉnh vinh quang lần đầu tiên sau 18 năm. Một năm sau, không còn Niang, Vua phá lưới mùa trước, không còn một Lucho hoạt bát và tinh anh, không còn những giải pháp ghi bàn từ tuyến hai, những phương án B dự phòng khi đội ngũ mỏi mệt, nhà ĐKVĐ đã gặp trục trặc lớn vào những vòng cuối mùa bóng, và phong độ kinh khủng mà họ thể hiện vào tháng Tư, chẳng khác nào hiện tượng hồi quang phản chiếu, trước khi cái chết cận kề...

Ban Cầm

Điểm nhấn

Rennes vẫn chưa bị văng khỏi tốp 5.

Cuối cùng, Rennes cũng đã biết thắng, sau 9 vòng liên tiếp không biết mùi 3 điểm, nhờ sự tỏa sáng của chân sút Victor Hugo Montano, người ghi một bàn, và kiến tạo bàn còn lại trong chiến thắng 2-1 trước St. Etienne. Thắng lợi này cũng giúp Rennes chắc chắn duy trì được một vị trí trong tốp 5, điều mà họ đã làm được kể từ vòng một tới giờ Nancy đã thoát khỏi tốp đèn đỏ. Chiến thắng 3-0 trước Nice đã giúp Nancy vượt qua Monaco, đội bị cầm hòa 1-1 trên sân nhà bởi Lens, và thoát khỏi khu vực đèn đỏ. Đó là lần đầu tiên sau 4 vòng liên tiếp chôn chân ở khu vực nguy hiểm, Nancy tạm thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng.

"Mọi chuyện đã kết thúc"

Sau trận hòa trước Lorient, thủ môn đội trưởng của Marseille, Steve Mandanda đã thừa nhận: "Thành thực mà nói, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Trên lý thuyết, tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng Lille có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội này". Như để xát muối thêm vào nỗi đau của Marseille, trung vệ kỳ cựu Souleymane Diawara cũng đã thừa nhận sự thất bại của đội bóng mùa này: "Mùa trước, chúng tôi rất may mắn, khác hẳn với mùa giải này. Đây không phải là mùa bóng của chúng tôi". Còn HLV trưởng Didier Deschamps, dù vẫn cố nói cứng, nhưng ai cũng nhận thấy sự tuyệt vọng của ông: "Cơ hội của chúng tôi đã nhỏ, nay lại càng mong manh hơn, nhưng chúng tôi vẫn phải vững tin vào bản thân".

Kết quả cập nhật vòng 36

Avignon - Toulouse 1-0

Caen - Montpellier 2-0

Monaco - Lens 1-1

Nancy - Nice 3-0

St. Etienne - Rennes 1-2

Valenciennes - Auxerre 1-1

Lorient - Marseille 2-2





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm