Lille tổ chức lễ mừng công: Cái ngáp ngủ của một thành phố ủ ê

17/05/2011 10:59 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Hạnh phúc luôn là một tấm chăn hẹp. Vào cái ngày mà người Marseille ôm đầu để cố giữ lấy chiếc vương miện đã sắp bị thổi bay, thì tại Lille, các CĐV ngập tràn trong niềm vui và không khí lễ hội đã 56 năm rồi không tồn tại ở đô thị lớn thứ tư tại nước Pháp, một thành phố đẹp, với nhiều công trình lịch sử và nghệ thuật, nhưng là cái đẹp của sự ủ ê, bình lặng, và bóng đá tồn tại trong một thế giới đã im lìm suốt gần 6 thập niên qua.

Nhưng vào đêm thứ Bảy, cái thành phố lặng lẽ và có thói quen đi ngủ sớm ấy đã sôi nổi hơn thường lệ, với hàng nghìn CĐV Lille căng mắt ra theo dõi suốt 89 phút trước màn hình lớn ở quảng trường Francis Mitterand, trước khi cú đá phạt của Obraniak đi dội cột văng vào lưới PSG, để rồi danh hiệu đầu tiên sau 56 năm đã trở lại với đội bóng của họ. Gần 20 nghìn người gào thét như muốn vỡ toang lồng ngực, trong một đêm mà có lẽ các CĐV của Lille muốn nó kéo dài mãi mãi. Chỉ có lệnh giới nghiêm ở đây (thiết lập vào 3h30 sáng) mới có thể ngăn cản những cái đầu đang hưng phấn tột cùng vì niềm vui chiến thắng.

Lille ăn mừng chức vô địch - Ảnh Getty

Nhưng trưa hôm sau, đã có đến 25 nghìn người đứng ngoài tòa thị chính Lille để đón chào đội bóng của họ trở về từ Paris, trước khi chiếc Cúp và những người hùng xuất hiện một cách trang trọng trên thảm đỏ. Bài hát chiến thắng được cất lên sang sảng trong đám đông, những người mắt đã nhòe đi vì hạnh phúc, và cả bởi pháo sáng. Sau 56 năm, chiếc Cúp QG đã đánh thức cả một thành phố đang say ngủ, với nhịp sống bình lặng, những con người bình lặng và thích một cuộc sống theo nguyên tắc, hơn là mơ về những điều điên rồ, giống như chiến thắng 5-2 trong trận chung kết Cúp QG 6 thập kỷ trước trước Bordeaux. Các CĐV của Lille đã không một lần được hưởng bầu không khí lễ hội đến điên loạn như ở Paris, Marseille, hay Lyon, 3 đô thị lớn nhất ở Pháp hiện nay, nhưng 56 năm trôi qua, khi hàng loạt thế hệ CĐV của đội bóng này lớn lên và trưởng thành, không đủ để che giấu cái sôi nổi ẩn sau một cuộc sống bình dị và tưởng chừng thật ảm đạm ấy.

Bữa tiệc ăn mừng kết thúc chỉ sau chừng gần một tiếng đồng hồ, như một nét nguyên tắc còn tồn tại trong tính cách của những CĐV thành phố này. Nhưng cũng có thể họ đang cất giữ những cảm xúc cho một sự chờ đợi lớn lao hơn nữa vào cuối tháng Năm: Chức vô địch Ligue 1 đầu tiên sau 57 năm, và cú đúp danh hiệu đầu tiên sau 65 năm. Lịch sử đang chờ được Lille vén màn lên một lần nữa. Cái thành phố trầm lặng ấy vẫn còn đang ngái ngủ và vẫn còn cảm giác sốc trước một điều đã không diễn ra trong 56 năm, và lễ hội nhỏ này vẫn chỉ là một màn ăn mừng "khởi động", trước khi lễ hội lớn thực sự sẽ đến trong hai tuần nữa. 6 thập niên sống trong bóng tối có lẽ đã tôi luyện cho các CĐV ở đây một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên, và nếu họ đã kiên nhẫn chừng ấy năm để chứng kiến một danh hiệu, thì chẳng vấn đề gì nếu phải chờ thêm hai tuần nữa, khi nhìn thấy đội bóng của mình đứng ở trên đỉnh nước Pháp. Hai tuần nữa, tòa thị chính, cho một sự trở lại...

BC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm