0h00 ngày 19/5, Lille - Sochaux: Chân cứng đá mềm nhé, Lille!

18/05/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Họ đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đường, đã run rẩy vì sự chờ đợi dài bằng cả một đời người. Họ sẽ chỉ cần gõ nhẹ lên, và cánh cửa sẽ tự mở, bởi số phận giờ nằm trong tay họ. Lille chỉ cần thêm một chiến thắng nữa thôi để mở toang cánh cửa đó ra, và chờ đợi thêm ít nhất một vòng đấu nữa để chính thức bước vào.

Lille đã tiến rất gần tới ngôi "Vua" Ligue 1 - Ảnh Getty

Cú vấp ngã của Marseille đã trao một cơ hội không thể rõ ràng hơn cho Lille để kết thúc số phận mùa giải. Khoảng cách sẽ là 6 điểm nếu đội bóng của HLV Rudi Garcia đánh bại Sochaux, vào thời điểm mùa giải chỉ còn hai vòng, và hiệu số bàn thắng bại của Lille đang vượt trội (+30 so với +23). Không thể có thời điểm nào thuận lợi hơn lúc này, để kết thúc cuộc chơi. Một chút sao nhãng vào tháng Tư đã khiến Lille suýt chút nữa đã đánh mất quyền định đoạt vào tay Marseille (một tháng trước, Marseille đã chiếm lại ngôi đầu, sau thắng lợi 4-2 trước Nice ở vòng 32), nhưng bây giờ, đội bóng ấy đã trưởng thành hơn, và có lẽ đã biết phải làm gì để cập bến vinh quang.

Đối thủ lớn nhất vào thời điểm này của Lille lúc này, có chăng, chỉ là sự mỏi mệt. Họ vừa trải qua tuần lễ căng thẳng nhất mùa bóng, với mật độ 3 trận/ tuần, trong khi thể lực các ngôi sao đã bắt đầu kiệt quệ, với bằng chứng rõ rệt nhất là sự rệu rã về cảm hứng của bộ ba trên hàng công. Chân sút số một Moussa Sow đã tịt ngòi kể từ giữa tháng Tư, sau bàn thắng giật về một trận hòa cho Lille trước Bordeaux (vòng 31). Gervinho đã 4 trận không ghi bàn. Hazard mới nổ súng ở vòng 34 (thắng Nancy 1-0), và có hai đường chuyền thành bàn khác vào các vòng 33 (thắng Avignon 5-0) và vòng 35 (thắng St. Etienne 2-1), nhưng sự cơ động của anh đã giảm thiểu rõ rệt trong tuần vừa qua. Ở trận chung kết Cúp QG với PSG, thì cả ba đều đã chơi không ấn tượng, di chuyển nặng nề, và bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Con người, chứ không phải cái máy

Đó là điều không có gì đáng ngạc nhiên, bởi họ là con người, chứ không phải là cái máy. Hazard đã ra sân liên tục từ vòng đầu Ligue 1 đến giờ (đều đá chính), và phần lớn là chơi trọn 90 phút. Sow đã đá chính từ vòng một đến vòng 32, trước khi chỉ tạm “nghỉ ngơi” 2 vòng 33 và 34 vì chấn thương. Còn Gervinho, người đã không thể có mặt ở vòng 35 vừa qua vì vấn đề tương tự, đã đá liên tục 34 trận. Ở hàng thủ, Adil Rami thuộc diện này (chỉ vắng mặt ở các vòng 29 và 35). Còn đội trưởng Rio Mavuba đã “cày” 35 vòng không ngơi nghỉ, và đều chơi trọn 90 phút.

Anh và Rami thậm chí còn có số phút ra sân nhiều hơn cả những người khỏe nhất ở… Manchester United và Barcelona, hai đội đã đi đến những trận đấu cuối cùng ở những đấu trường họ tham dự mùa này. Số phút thi đấu của họ lần lượt là 2983 (Mavuba) và 2953 (Rami), trong khi Vidic, người ra sân nhiều thứ 2 của MU (sau Van der Sar), là 2880, còn người đứng ngay phía sau trung vệ người Serbia là Evra cũng mới chơi 2872 phút. Tương tự, người ra sân nhiều nhất của Barca, thủ thành Victor Valdes, cũng mới đứng trong khung gỗ 2880 phút. Tất nhiên, không phải để tiêu hao thể lực.

Tất cả những người đã chơi bóng kiểu “đi cày” của Lille đều gặp phải chấn thương trong chừng một tháng trở lại, một biểu hiện rõ rệt của sự suy giảm thể lực, và so sánh với MU hay Barca ở phía trên cho thấy sự thiếu chiều sâu của đội bóng mùa này lớn đến thể nào. Đó chính là rắc rối lớn nhất mà họ phải đối mặt trong tháng Tư khó khăn đã qua (bị Marseille soán ngôi đầu bảng), và suýt chút nữa khiến họ phải trả giá đắt.

Nhưng những sự thay thế từ băng ghế dự bị của HLV Rudi Garcia đã đem lại hiệu quả bất ngờ trong tháng Năm kỳ diệu vừa qua, đặc biệt là trong tuần lễ mà mật độ thi đấu dâng lên đến cực điểm mùa bóng này. Bàn thắng của Obraniak, một siêu dự bị, trong trận chung kết Cúp QG, tiếp nối chiến thắng ở vòng 35, khi Lille đánh bại St. Etienne nhờ một bàn của “công nhân” Mavuba và một siêu dự bị khác là De Melo, là những minh chứng rõ rệt.

Đó chính là sự trưởng thành của Lille trong giai đoạn này, và có lẽ, sự mệt mỏi không thể cản bước họ nữa!

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Lille: Landreau - Debuchy, Beria, Rami, Chedjou - Mavuba, Cabaye, Obraniak - Gervinho, Hazard, Sow.

Sochaux: Richert - Drame, Sauget, Perquis, Carlao - Boudebouz, Martin, Butin, Maurice-belay - Ideye, Maiga.

Những “người máy” của Lille

1. Mickael Landreau

Thủ môn, 32 tuổi

Số trận ra sân ở Ligue 1: 35 (đá chính 35 trận))

Số phút thi đấu: 3150

Bàn thắng: 0.

Kiến tạo: 0

2. Rio Mavuba

Tiền vệ, 27 tuổi

Số trận ra sân: 35 (35)

Số phút thi đấu: 3070

Bàn thắng: 1.

Kiến tạo: 1

3. Adil Rami

Trung vệ, 25 tuổi

Số trận ra sân: 33 (33)

Số phút thi đấu: 2952

Bàn thắng: 0.

Kiến tạo: 3

4. Mathieu Debuchy

Hậu vệ phải, 25 tuổi

Số trận ra sân: 32 (0)

Số phút thi đấu: 2780

Bàn thắng: 2.

Kiến tạo: 2

5. Eden Hazard

Tiền vệ công, 20 tuổi

Số trận ra sân: 35 (32)

Số phút thi đấu: 2822

Bàn thắng: 7.

Kiến tạo: 9

6. Gervinho

Tiền vệ công, 23 tuổi

Số trận ra sân: 32 (30)

Số phút thi đấu: 2574

Bàn thắng: 14.

Kiến tạo: 9

7. Moussa Sow

Tiền đạo, 25 tuổi

Số trận ra sân: 33 (30)

Số phút thi đấu: 2574

Bàn thắng: 21.

Kiến tạo: 2

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm