Lille trở lại, Tigana từ chức: Tân vương tiến, cựu vương quỳ

09/05/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Cuộc phiêu lưu của Lille vẫn tiếp tục, với chiến thắng trên sân của Nancy, và khoảng cách với tốp bám đuổi vẫn là một điểm. Nhưng cuộc phiêu lưu của Tigana ở Bordeaux thì đã chấm dứt, sau thảm bại 0-4 của Bordeaux trước Sochaux.

Hazard lại tỏa sáng

Chặng nước rút đã chính thức bắt đầu, và trong khi cả Lyon lẫn Marseille đều đang hụt hơi bởi sự mờ nhạt của các ngôi sao được kỳ vọng, thì ngọn lửa hy vọng của Lille đã được thay nhau đốt lên trong những vòng đấu vừa qua. Vòng trước, khi Moussa Sow vắng mặt, thì Gervinho lập một cú đúp trong chiến thắng "5 sao" trước Avignon. Vòng này, khi Sow vẫn chưa thể ra sân, còn Gervinho chơi bóng như thể anh bị quá tải, thì đến lượt Hazard tỏa sáng. Đã 5 vòng rồi, anh không ghi bàn, nhưng vào thời điểm đội bóng cần điểm hơn bao giờ hết để tận dụng lúc Lyon và Marseille phải giẫm lên nhau, Hazard đã trở lại. Thực ra, đó chỉ là một trận đấu mà anh vẫn tiếp tục bùng nổ, nhưng chỉ khác là lần này, Hazard đứng vào giữa sân khấu, chứ không còn là một người hùng thẩm lặng nữa (4 vòng gần đây, Hazard có 2 đường kiến tạo thành bàn).

Hazard đã trở lại- Ảnh Getty

Đó là một trận đấu mà năng lực chịu đựng của Lille đã bị thử thách đáng kể. Nancy, trong nỗi ám ảnh xuống hạng kề cổ, đã chiến đấu điên cuồng để ngăn cản thầy trò Rudi Garcia. Lille cũng đã bước vào trận đấu với Nancy mà thiếu vắng một loạt trụ cột, là hậu vệ Beria, tiền vệ Cabaye và chân sút số một Moussa Sow. Cú sút phạt xuất sắc của Eden Hazard là một nhát kiếm chứng tỏ rằng không phải Lille không biết chơi thực dụng để chiến thắng. 3 điểm ở trận này được họ giật lấy ngay trên sân khách không phải nhờ một lối chơi dồn dập và uy hiếp đối thủ từ mọi hướng, mà bằng một thế trận rình rập chắc chắn, để rồi tiêu diệt đối phương trong khoảnh khắc.

Chiến thắng này đã giúp Lille có thể ngồi trên cao và thảnh thơi chờ đợi kết cục của trận đấu "kinh thiên động địa" giữa Lyon và Marseille, những đối thủ lớn nhất vẫn còn đeo bám họ. Một kết quả hòa, hoặc Marseille thua là điều mà thầy trò Rudi Garcia mong chờ nhất. Chức vô địch đầu tiên sau 57 năm của Lille có thể được định đoạt sớm hơn, sau thắng lợi này.

Bordeaux thua thảm, Tigana từ chức

Cùng thời điểm mà hình ảnh một tân vương hiện ra ngày một rõ rệt hơn trong Lille, thì một cựu vương phải chịu nỗi tủi nhục lớn. Bordeaux, nhà vô địch 2 mùa bóng trước, đã nhận một thảm bại 4 bàn không gỡ ngay trên sân nhà trước Sochaux. Một trận đấu hoàn toàn bạc nhược của đội bóng xứ rượu vang.

Hậu quả đến ngay tức thì sau khi tiếng còi kết thúc vang lên. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, HLV Jean Tigana đã chính thức nộp đơn xin từ chức, và Chủ tịch Jean-Louis Triaud cũng lập tức chấp thuận. Cơn khủng hoảng kéo dài từ giữa tháng Ba, giống như một quả bom được "nuôi lớn" sau chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua (một chiến thắng duy nhất trong 8 vòng), đã phát nổ ở Chaban-Delmas. Chủ tịch Triaud mô tả trong phòng họp báo rằng trận đấu vừa qua là một nỗi xấu hổ kinh khủng của đội bóng.

Trận đấu kết thúc ngay sau khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên (tỉ số 4-0 đã được hoàn tất). Ông Tigana tiết lộ rằng cô con gái mới 16 tuổi của mình đã phải chịu những lời nhục mạ trên khán đài, từ chính các CĐV Bordeaux, vì màn trình diễn kém cỏi của đội bóng mà bố cô dẫn dắt dưới sân: "Mọi người cứ nghĩ rằng vấn đề của đội bóng nằm cả ở Jean Tigana, và nhục mạ cả một cô bé 16 tuổi. Đúng là một cú sốc đối với tôi".

Nhưng sự ra đi vào thời điểm này của ông cũng bị chính đội trưởng Alou Diarra chỉ trích là hèn nhát: "Ra đi vào thời điểm mùa giải chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc? Không hiểu ông ấy có những lý do gì để biện minh cho quyết định này?" Đây không phải là lần đầu tiên ông Tigana xin từ chức. Vào hồi tháng Hai, ông cũng từng đệ đơn xin thôi việc, nhưng ông chủ Nicolas Tavernost và Chủ tịch Triaud đã thuyết phục ông ở lại.

Nhưng nay thì họ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Một thảm bại 0-4 ngay tại Chaban-Delmas, nơi từng là từ địa của những đội hàng đầu châu Âu mùa trước (Bayern và Juventus đều từng thua ở đây), là quá sức chịu đựng rồi! Người tạm thay ông Tigana sẽ là Eric Bedouet, vốn là HLV thể lực ở đội bóng.

Ban Cầm

Kết quả vòng 34

Avignon - St. Etienne 0-1

Auxerre - Montpellier 1-0

Bordeaux - Sochaux 0-4

Brest - Nice 0-0

Caen - Lens 1-1

Lorient - Toulouse 0-0

Monaco - PSG 1-1

Nancy - Lille 0-1

Con số

2 Trận thua 0-4 trước Sochaux không phải là lần đầu tiên Bordeaux thảm bại với cách biệt 4 bàn. Trước đó, ở vòng 24, họ từng thua thảm Lorient 1-5.

2 Bàn thắng ấn định thắng lợi của Lille trước Lorient là lần thứ 2 Hazard ghi bàn trong những phút bù giờ (bù giờ thứ nhất của hiệp một). Trước đó là bàn thắng ở phút bù giờ thứ 2, quyết định thắng lợi trước Valenciennes ở vòng 27

32% Tỉ lệ chiến thắng của Bordeaux dưới thời Jean Tigana là 32%, với 12 thắng lợi sau 38 trận (hòa 15 và thua 11), giành được trung bình 1.32 điểm/ trận

601 Nổ súng trong trận hòa 1-1 với Monaco, Mevlut Erding đã chấm dứt 601 phút tịt ngòi của anh, kể từ bàn thắng gần nhất vào lưới Avignon ở vòng 29





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm