Ngày 9/5, Lyon (3) - Marseille (2): Vẫn là trận chiến "kinh thiên động địa"

08/05/2011 11:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

* Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH)- Chưa hẳn là một trận chung kết của mùa bóng, vì trên đầu của Lyon và Marseille còn có Lille, nhưng cuộc chạm trán giữa hai đội vẫn sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa của nước Pháp. Một trận đấu đôi khi vượt quá tưởng tượng bình thường của con người, và những gì diễn ra trước khi nó bắt đầu báo hiệu một kết cục điên rồ.

Hòa hoặc thua vào thời điểm này đều là những kết quả vứt đi với cả hai. Vì sao? Họ đều khát điểm: Marseille phải thắng để bám đuổi Lille, còn Lyon phải thắng để được dự Champions League mùa sau. Họ đều vừa trải qua một vòng đấu đáng thất vọng (Lyon thua Toulouse 0-2, còn Marseille hòa Auxerre 1-1). Các HLV của hai đội, ông Deschamps (Marseille) và ông Puel (Lyon) đều đang phải chịu sự nghi ngờ, ở các mức độ khác nhau, từ phía các CĐV.

Tất cả báo hiệu một kịch bản: Cả hai sẽ tấn công, thậm chí, không loại trừ khả năng một trận hòa 5-5 như ở mùa trước sẽ được tái hiện. Một trận hòa thế kỷ, đã không diễn ra trong suốt 52 năm. Một trận đấu mà mành lưới rung lên từ phút thứ 3 cho đến phút bù giờ cuối cùng. Các bình luận viên khản hết giọng (vì hô vào rồi ngân lên nhiều quá), các khán giả trợn tròn mắt, còn các nhà báo Pháp cho rằng đó là một trận đấu ở Premier League, chứ không phải Ligue 1.

Mùa trước, cả hai từng hòa một trận kinh thiên động địa với tỉ số 5-5- Ảnh Getty

Tóm lại, đó vẫn sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa, nhất là khi tình cảnh của cả hai phía không mấy sáng sủa. Nhưng rất có thể, cả hai HLV đều sẽ phải cân nhắc thêm và thực hiện một số thay đổi mấu chốt, nếu họ còn muốn chiến thắng trong trận cầu tối quan trọng này.

Giải pháp nằm ở vị trí tiền vệ kiến tạo

Tình cảnh của Lyon tồi tệ hơn rất nhiều. Thất bại 0-2 ở vòng trước không những đã đánh tan tinh thần của đội bóng, mà còn khiến họ mất đi hai cầu thủ tấn công cánh cực kỳ nguy hiểm là Michel Bastos và Aly Cissokho. Trách nhiệm tấn công, vì thế, dồn hết vào trung tâm. Và cụ thể hơn nữa, là vị trí tiền vệ dẫn dắt lối chơi.

Tức là Lyon đá thế nào, sẽ do Yoann Gourcuff quyết định. Nhưng tốt nhất, ông Puel nên cho anh... ở ngoài. Không dưới một lần mùa này, cựu tiền vệ Milan thú nhận rằng mùa này, anh cảm thấy mình không thể chơi hết khả năng. Và thực tế cho thấy là cứ trận đấu càng căng thẳng, thì anh chơi càng tồi. Vòng trước, khi Lyon thảm bại trước Toulouse, Gourcuff cũng là một trong những người chơi thất vọng nhất, và khiến tuyến giữa Lyon bị gãy nát. Anh cần một kỳ nghỉ Hè sớm, hơn là một trận đấu quan trọng nhường này.

Giải pháp: Loại Gourcuff ra khỏi đội hình chính, đẩy Lisandro từ vị trí bám biên trái lên đá cặp với Bafetimbi Gomis, thiết lập sơ đồ 4-4-2 để có chỗ cho thêm một tiền vệ sáng tạo nữa ở tuyến giữa. Như thế, Miralem Pjanic và Ederson, hai cầu thủ sáng tạo nhất của Lyon hiện nay, có thể ra sân cùng nhau. Và Lyon có thế chơi sắc bén hơn, khi Lisandro được đá gần khung thành hơn.

Tương tự, ông Deschamps nên... bỏ rơi Lucho Gonzalez thêm một lần nữa. Ông đã làm điều ấy cách đây hai vòng, trong trận gặp Nice (với lý do là giữ sức cho anh), và Marseille đã ghi đến 4 bàn, với sự cơ động và sáng tạo xuất sắc của Mathieu Valbuena. Hiện tại, Marseille cần một ngòi nổ gần khung thành và lao động chăm chỉ, hơn là một mẫu tiền vệ rất "dị", nhưng lười biếng và tỏ ra thiếu động lực khi đội nhà lâm vào khó khăn như Lucho.

Việc để Lucho ở ngoài, tất nhiên, phải đi kèm với một điều kiện: Giữ Benoit Cheyrou suốt 90 phút. Kỹ thuật chuyền bóng của anh ngang ngửa Lucho (thậm chí, Cheyrou còn hơn cầu thủ người Argentina trong những quả chuyền dài), có thể cung cấp chất tinh tế và sự sáng suốt cho tuyến tiền vệ. Quan trọng nhất, anh cũng là một tiền vệ rất chăm chỉ.

Hai sự thay đổi mấu chốt, ở những vị trí được đảm nhiệm bởi các tên tuổi có "số má" nhưng không còn là chính mình vào thời điểm này, có thể làm thay đổi rất nhiều cục diện của trận đánh được ví với cuộc chiến giữa Muhammed Ali và Geogre Foreman trong quyền anh. Vấn đề là liệu ông Deschamps và ông Puel có đủ dũng cảm để thay đổi, và đưa trận chiến này trở lại với vị thế kinh thiên động địa của nó. Quan trọng hơn, ở thế chân tường, chiến thắng chỉ dành cho người dũng cảm.

Dự đoán: 2-2

Ban Cầm

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris - Reveillere, Cris, Diakhate, Gassama - Kallstrom, Gonalons, Gourcuff, Pjanic, Lisandro - Gomis

Marseille: Mandanda - Fanni, Diawara, Heinze, Taiwo - Cisse, Cheyrou, Abriel - Valbuena, Gignac, Ayew.

Họ đã nói gì trước giờ G?

Lisandro (Lyon): "Ở trận thua Toulouse, tất cả chúng tôi đều có lỗi, nhưng dù thế nào, chúng tôi vẫn quyết giành thêm 5 chiến thắng nữa"

Lucho Gonzalez (Marseille): "Tôi chưa hồi phục 100% phong độ. Tôi đã bị chấn thương nhẹ ở mắt cá, nhưng tôi thật sự rất háo hức được chơi trận này"

Miralem Pjanic (Lyon): "Cảm giác hiện tại thật kinh khủng, giống như việc bạn sắp chết đói vậy. Chúng tôi đang khát chiến thắng, và chúng tôi có thể kéo dài chuỗi bất bại trên sân nhà lên con số 14

Trận hòa thế kỷ

Trận hòa thế kỷ giữa Lyon và Marseille mùa trước diễn ra vào ngày 8/11/2009. Đó là lần đầu tiên, trong các cuộc chạm trán giữa hai đội, xuất hiện một tỉ số kinh hoàng như thế. Ngay phút thứ 3, Pjanic đã mở tỉ số cho Lyon, và từ ấy, bàn thắng đến xối xả cho đến phút bù giờ thứ hai. 10 bàn thắng được ghi bởi tổng cộng... 9 cầu thủ (duy nhất Lisandro lập được cú đúp). Phải mấy 52 năm, tỉ số ấy mới xuất hiện một lần ở Ligue 1 (trước đó là trận Nice - Lille năm 1957).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm