Ligue 1 vòng 33 : Marseille trả lại ngôi đầu, Lyon hụt hơi

04/05/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Như vậy là chỉ sau vỏn vẹn 1 tuần chiếm giữ ngôi đầu bảng, Marseille đã nhanh chóng trả lại nó cho thầy trò HLV Rudi Garcia trong khi Lyon đã hoàn toàn … hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Nỗi thất vọng của anh em nhà Ayew-Ảnh Getty

Lille đã gọi (thậm chí là gào), nhưng Marseille không trả lời. Trong bối cảnh bắt buộc phải giành chiến thắng nhằm duy trì ngôi đầu bảng sau khi Lille đã giành thắng lợi 5-0 trước Arles Avignon trước đó, thì thầy trò Deschamps lại để mất điểm đáng tiếc ngay trên sân nhà trước Auxerre. Thành công ngoài mong đợi trong lần hiếm hoi xếp anh em nhà Ayew (Andre Ayew và Jordan Ayew) đá cặp cùng nhau trên hàng công trong trận thắng 4-2 trước Nice vòng trước khiến HLV Deschamps mạnh dạn gạt Gignac lên băng ghế dự bị để lấy chỗ cho Jordan Ayew. Nhưng xem ra đó là một quyết định quá mạo hiểm trong một trận cầu quan trọng và giàu áp lực như thế này.

Gignac dù không có được phong độ cao, nhưng kinh nghiệm và bản năng của một tiền đạo mà khả năng đã được chứng minh hẳn nhiên phù hợp hơn một cầu thủ mới 19 tuổi và mới có bàn thắng… đầu tiên cho CLB. Thực tế sân cỏ cho thấy nếu như trận trước anh em nhà Ayew quyết đoán và sắc sảo bao nhiêu trước khung thành đối phương thì trận này họ lại lúng túng và vô duyên bấy nhiêu. 20 cú sút và chỉ một bàn thắng được ghi. Lúc này người ta mới để ý rằng đây mới là lần đầu tiên Jordan Ayew được xuất phát trong đội hình chính.

Việc Valbuena trở lại và ghi bàn sau những tháng ngày vật vã vì chấn thương chẳng khiến CĐV thành phố Cảng vui mừng, khi ngôi đầu bảng mà đội bóng của họ vừa mới giành được đã bị Lille giành lại. Có vẻ như việc đã lâu không giữ ngôi đầu bảng (Lille dẫn đầu bảng 15 vòng liên tiếp) khiến thầy trò Deschamps chưa quen trở lại ngay với áp lực.

Lyon hụt hơi

Trước khi vòng 33 khởi tranh, thầy trò Puel vẫn còn động viên và nhắc nhở lẫn nhau trong nỗ lực đeo bám 2 đội đầu bảng Lille và Marseille nhưng xem ra điều đó sẽ chấm dứt sau thật bại muối mặt mới đây trước Toulouse. Chẳng ai còn nhận ra hình ảnh của một Lyon từng 7 thống trị Ligue 1 7 năm liên tiếp và vẫn đang được xem là đội bóng mạnh nhất nước Pháp. Thay vào đó là một sự bạc nhược, rệu rã và vô hồn.

Được HLV Puel xếp đá chính sau khi ghi bàn từ băng ghế dự bị vòng đấu trước, Gourcuff chẳng mất nhiều thời gian để khiến người hâm mộ thất vọng trở lại như thường lệ. Bastos vô trách nhiệm như thể anh chỉ là một cầu thủ học việc chứ không phải là một trụ cột gánh trên mình trọng trách khi rời sân… nhẹ tênh với 2 thẻ vàng liên tiếp ở phút 64’. Cissokho với một thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu này cùng với những sai lầm liên tiếp và có hệ thống suốt thời gian gần đây thì có vẻ như anh đang phá rối để được ra đi chứ không phải thi đấu. Đó là trên sân, còn trên băng ghế chỉ đạo cái đầu vốn nặng trịch của HLV Puel có lẽ đang đếm ngược ngày chờ sa thải thay vì đưa ra những quyết định chiến thuật sáng suốt khi mà ông lại cất một Gomis đang có phong độ tốt trên ghế dự bị để nhường chỗ cho Gourcuff.

Lúc này Lyon đã để PGS bắt kịp về điểm số (chỉ xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ). Nếu như Lyon tiếp tục trượt dốc thì nguy cơ không được dự Champions League mùa giải sau là rất rõ ràng. Phía trước đội bóng từng 7 năm vô địch Pháp liên tiếp là một viễn cảnh không lấy gì sáng sủa: Vòng sau, họ sẽ chạm trán ĐKVĐ Marseille. Và ngay cả đội bóng thành phố cảng miền Nam có lẽ cũng sẽ phải nuối tiếc vì đã để Lille vượt mặt vào thời điểm này. Nhiều khả năng, chủ nhân của chiếc vương miện Ligue 1 sẽ lộ diện rõ ràng hơn ở vòng sau.

1 Chiến thắng 2-0 trước Lyon mới là lần đầu tiên Toulouse đánh bại một đội nằm trong tốp 5 của Ligue 1

24 Trận thắng 5-0 trước Avignon là lần thứ 24 Lille mở tỉ số, trong tổng cộng 33 vòng đã qua, và đó cũng là chiến thắng thứ 15 của họ sau khi dẫn trước (hòa 8 và thua một)

58 Trận hòa 1-1 trước St. Etienne là thời điểm mà Monaco lập một kỷ lục không chính thức của họ ở Ligue 1 mùa này, với 19 trong tổng số 33 bàn của họ được ghi trên sân khách, chiếm tỉ lệ 58%

Kết quả vòng 33

Lens - Lorient 2-3

Lille - Avignon 5-0

Rennes - Bordeaux 0-0

Sochaux - Nancy 1-0

PSG - Valenciennes 3-1

Marseille - Auxerre 1-1

Montpellier - Brest 0-0

Nice - Caen 0-4

Toulouse - Lyon 2-0

St. Etienne - Monaco 1-1

Lịch vòng 34

Chủ nhật (8/5) 0h00 Auxerre - Montpellier (1-1) Bordeaux - Sochaux (1-1) Monaco - PSG (2-2) Brest - Nice (1-1) Caen - Lens (0-2) Lorient - Toulouse (0-3) Avignon - St. Etienne (0-2) 02h00 Nancy - Lille (0-3) 22h00 Valenciennes - Rennes (0-1)

Thứ Hai (9/5) 02h00 Lyon - Marseille (1-1)

Chân sút hàng đầu

21 bàn - Moussa Sow (Lille)

20 bàn - Kevin Gameiro (Lorient)

17 bàn - El Arabi (Caen)

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm