Việc đội tuyển Việt Nam chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ tham dự chiến dịch ASEAN Cup 2026 đã lập tức kích hoạt làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Bên cạnh những tiếc nuối về mặt nhân sự, người hâm mộ đang bày tỏ sự lạc quan lớn vào sức mạnh "hủy diệt" của hàng công.
Ngay sau khi bản danh sách chính thức lộ diện, sự vắng mặt của tiền vệ Khuất Văn Khang, nhân tố trẻ Khoa Ngo cùng trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh đã để lại nhiều khoảng trống trong lòng người hâm mộ.
Người dùng Hoài Vũ bày tỏ sự tiếc nuối: "Quá tiếc cho Duy Mạnh, Văn Khang và Khoa Ngo ở kỳ ASEAN Cup này. Dù Duy Mạnh nhận về nhiều ý kiến khen chê trái chiều, nhưng với tôi, cậu ấy vẫn là một trung vệ chất lượng, sở hữu sự ổn định và có khả năng chỉ huy, kết nối hệ thống phòng ngự tốt bậc nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại.
Trường hợp của Khoa Ngo cũng để lại nhiều tiếc nuối khi bạn ấy đang có màn trình diễn cực bay tại V-League. Nếu không dính chấn thương, chúng ta đã được chứng kiến một làn gió mới trong màu áo đội tuyển. Riêng Khuất Văn Khang dù gặp chấn thương từ trước và đã nằm trong dự tính, việc thiếu đi một 'quân bài tẩy' đa năng có thể đá mọi vị trí rõ ràng là một tổn thất không nhỏ".
Tuy nhiên, bầu không khí ảm đạm lập tức được khỏa lấp bởi sự lạc quan sau màn tổng duyệt mãn nhãn của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar tại Thái Nguyên. Sự xuất hiện của "mũi đinh ba" Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc đang mang lại niềm tin cực lớn về một hàng công bùng nổ.
Tài khoản Khoa Nguyen hào hứng bình luận: "Lực lượng này của đội tuyển Việt Nam gần như là tối ưu rồi. Mất Duy Mạnh hơi tiếc một chút nhưng bù lại chúng ta đã có Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Chung cáng đáng.
ASEAN Cup năm nay các đối thủ cũng không mang đến đội hình mạnh nhất, trong khi hàng công của chúng ta lại sở hữu bộ ba Son, Hên, Tài Lộc quá chất lượng. Nhìn cách họ phối hợp trong trận gặp Myanmar thực sự quá đã.
Hy vọng vào giải chính thức, bộ ba này sẽ tiếp tục nổ súng đều đặn. Còn hàng thủ Lê Giang kết hợp tốt với dàn ở trên nữa là có thể ăn giải cao luôn. Chúc thầy trò HLV Kim Sang Sik gặt hái được thành công, bảo vệ thành công chức vô địch".

Thiếu vắng Duy Mạnh ở ASEAN Cup 2026 là một tổn thất rất lớn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh
Dẫu vậy, bên cạnh những lời khen cánh cho hàng công, không ít góc nhìn chiến thuật từ các "HLV online" vẫn chỉ ra những gợn gợn nơi hệ thống phòng ngự.
Facebooker Quang Tùng phân tích khá kỹ lưỡng: "Rất tiếc cho Khoa Ngo, thi đấu ở V-League hay như vậy mà lại lỡ hẹn vì chấn thương. Nếu hàng công có thêm sự cơ động của cậu ấy bên cạnh Hoàng Hên, Tài Lộc, Hai Long hay Đình Bắc thì ban huấn luyện sẽ có thêm rất nhiều phương án biến hóa.
Tuy nhiên, tôi hơi lo một chút ở hàng thủ. Nhìn trận giao hữu với Myanmar, có vẻ Lê Giang không kết nối được với Nhật Minh, Thành Chung, Xuân Mạnh. Mấy pha Lê Giang phải lao ra ngoài cản phá hoặc bị đối mặt. Nếu Myanmar dứt điểm tốt thì có thể đội tuyển Việt Nam đã bị thủng lưới rồi. Hy vọng vào giải cải thiện được".
Đứng dưới góc nhìn toàn cục về đường dài của giải đấu, tài khoản Cư Dị đưa ra nhận định đầy tự tin: "Lịch thi đấu tại vòng bảng của đội tuyển Việt Nam đi từ dễ đến khó nên ban huấn luyện hoàn toàn có thể tính toán điểm rơi phong độ cho chặng đường dài.
Đây là bộ khung mạnh nhất và có phong độ cao nhất thời điểm hiện tại rồi. Các cầu thủ đều đang phong độ cao, không gặp nhiều chấn thương. Hàng công sẽ là hy vọng sáng nhất cho đội tuyển Việt Nam.
Cả Geovane, Hoàng Hên, Xuân Son đều đang có phong độ tốt. Đặc biệt là Xuân Son có vẻ đã trở lại với phong độ, cân nặng như ngày nào, không còn thừa cân nữa. Chúc đội tuyển Việt Nam đem Cúp vàng ASEAN Cup về Việt Nam thêm một lần nữa".
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn gặp đội tuyển Timor-Leste vào ngày 24/7. Do đối phương lựa chọn Chonburi (Thái Lan) làm sân nhà, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải hành quân sang nước bạn với mục tiêu tối thượng không gì khác ngoài một chiến thắng trọn vẹn để đầu xuôi đuôi lọt.