Trận hòa 2-2 của "Voi chiến" trước ĐT Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 khiến nhà báo Thái Lan, Wisarut Sinpongporn thất vọng. Cây bút thể thao này cho rằng ĐT Thái Lan đánh mất chiến thắng bởi những sai lầm cá nhân, trong đó có 2 pha phản lưới nhà.
"Hai bàn phản lưới nhà, tôi không thể tin nổi! ĐT Thái Lan đã gặp phải chuyện gì không biết nữa. Thật sự quá vô lý. ĐT Thái Lan không thắng hoàn toàn vì những sai lầm cá nhân. Tôi chẳng biết phải nói thế nào", Wisarut Sinpongporn chia sẻ sau trận đấu hôm 26/8 khi ĐT Việt Nam hòa 2-2 ĐT Thái Lan, qua đó lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỉ số 4-2.
Nhà báo Thái Lan tiếc nuối với 2 bàn phản lưới nhà
Wisarut Sinpongporn tỏ ra tiếc nuối: "Nếu bỏ hai bàn phản lưới nhà ra, nếu chúng ta không đá hỏng quả phạt đền, thì trận này đáng lẽ đã kết thúc với tỷ số 3-0. Thế nhưng trên bảng tỷ số lại là 2-2. Không có điểm số FIFA, cũng không thể giành chiến thắng trên sân khách. Ít nhất nếu thắng được một bàn thì vẫn còn tốt. Nhưng kết quả cuối cùng thực sự khiến tôi không biết phải nói gì".
Về tình huống Kakana đá hỏng 11m ở phút 48, Wisarut Sinpongporn viết: "Ngay đầu hiệp hai, ĐT Thái Lan được hưởng phạt đền. Kakana Khamyok sút không thành công. Khi không thể nâng cách biệt lên 2 bàn, bầu không khí trên sân Mỹ Đình lập tức thay đổi. Các cầu thủ Việt Nam và người hâm mộ trên khán đài, từ chỗ đã nghĩ rằng đội nhà chắc chắn nhận bàn thua, bỗng nhiên sống lại sau khi thoát hiểm. Sự hưng phấn lập tức trở lại với đội tuyển Việt Nam".
Nhà báo Thái Lan viết về tình huống thủ môn Chatchai phản lưới nhà ở phút 52: "Sau tình huống bỏ lỡ phạt đền, ĐT Việt Nam lập tức dâng lên tấn công mạnh mẽ. Hàng phòng ngự của chúng ta cũng mắc sai lầm, để Đỗ Hoàng Hên có cơ hội dứt điểm. Bóng chạm cột dọc và đó cũng là sự thiếu may mắn của Chatchai Bootprom, người vừa đứng đúng vị trí ở đó. Bóng bật vào người anh và trở thành bàn phản lưới nhà".
"Tất nhiên, tôi cũng không biết nếu thủ môn Kampol Pathomakkakul (người bắt ở chung kết lượt đi) được tung vào sân thì cậu ấy có cản được quả bóng này hay không. Nhưng Kampol có phản xạ rất tốt, nên có thể cậu ấy sẽ cứu được. Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán", Sinpongporn viết tiếp.
Cây bút thể thao này thừa nhận: "Tình huống này có lẽ không thể trách Chatchai. Nhưng sau ba năm trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia, việc tên anh xuất hiện trên bảng tỷ số với tư cách người phản lưới nhà cũng có chút buồn".
ĐT Thái Lan cạn thể lực trong hiệp 2
Đáng chú ý, Wisarut Sinpongporn thừa nhận ĐT Thái Lan cạn thể lực trong hiệp 2: "Thực ra, khi tỷ số là 1-1, ĐT Thái Lan vẫn có thể lội ngược dòng. Ghi thêm 2 bàn trong 40 phút còn lại vẫn hoàn toàn có thể hy vọng. Nhưng điều xảy ra trong hiệp hai là các cầu thủ Thái Lan lại cạn kiệt năng lượng, giống như những trận đấu trước. Từ chỗ kiểm soát thế trận khá tốt, họ bất ngờ để ĐT Việt Nam hoàn toàn giành quyền kiểm soát thế trận".
"Trận đấu biến thành một màn bắn phá khung thành. ĐT Việt Nam lúc thì sút trúng cột dọc, lúc thì bóng đi sát xà ngang. Tôi thực sự không hiểu phong độ của ĐT Thái Lan trong hiệp một đã biến đi đâu", Wisarut Sinpongporn nhấn mạnh.
Wisarut Sinpongporn cho rằng mhững điều chỉnh nhân sự của HLV Anthony Hudson không tạo ra nhiều hiệu quả khi Pokklaw Anan và Jehhanafee Mamah gần như không để lại dấu ấn. Trong 20 phút cuối, HLV Hudson bất ngờ đưa Manuel Bihr lên đá tiền đạo. Phương án này phát huy tác dụng khi sự hiện diện của Bihr trong vòng cấm khiến hàng thủ ĐT Việt Nam lúng túng. Phút 85, bóng đến chân Wanchai Jarunongkran và anh ghi bàn, giúp ĐT Thái Lan dẫn 2-1.
Tuy nhiên sau đó, Wanchai lại phản lưới nhà ở phút 90+3. Đây là tình huống mà Wisarut Sinpongporn cho rằng ĐT Thái Lan đã "tặng quà" đối thủ. Sinpongporn cho rằng Wanchai phòng ngự quá tệ.
"Tôi không hiểu sao Wanchai có thể mắc một sai lầm lớn đến như vậy. Trận đấu vì thế kết thúc với tỷ số 2-2. Đúng là ĐT Thái Lan không thua, nhưng thực sự quá đáng tiếc. Tôi gần như khuỵu gối luôn. Quá nản. Tôi thương nhiều cầu thủ trẻ trong đội, những người đã chiến đấu hết sức. Như Chaiyaphon Otton, cậu ấy thậm chí nằm gục xuống sân. Cậu ấy thực sự đã cống hiến tất cả sức lực rồi", Sinpongporn mô tả.
"Tôi không nói điều này để chỉ trích màn trình diễn của đội trong cả giải đấu. Tôi luôn nói rằng với đội hình này, việc lọt vào chung kết đã là một kết quả chấp nhận được. Ở đây, chúng ta chỉ đang mổ xẻ riêng trận đấu này. Bởi vì thực sự chỉ còn thiếu một chút nữa thôi", Sinpongporn kết luận.





