Người đàn ông tố vợ bỏ đi, kết hôn với người khác sau khi trúng số hơn 8,2 tỷ đồng và cú twist bất ngờ

22/03/2023 19:46 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Một người đàn ông Thái Lan đang đưa vợ cũ ra tòa, cáo buộc cô che giấu việc trúng xổ số trị giá 12 triệu baht (8,2 tỷ đồng) trước khi chia tay qua điện thoại và kết hôn với người khác.

Narin, một người đàn ông 47 tuổi đến từ vùng Isan của Thái Lan, gần đây đã thuê luật sư. Anh muốn tiến hành một cuộc chiến pháp lý chống lại người vợ 20 năm chung sống với anh ta, người được cho là đã bỏ anh để cưới một người đàn ông khác sau khi trúng xổ số. Người đàn ông tuyên bố vợ cũ của anh, Chaweewan, 43 tuổi đã lợi dụng việc anh đang làm việc ở Hàn Quốc để chia tay với anh qua điện thoại vào tháng trước mà không có sự đồng ý. Ngay sau đó, anh đã trở về Thái Lan để nói chuyện với người phụ nữ, tuy nhiên cô đã kết hôn với người đàn ông khác, một sĩ quan cảnh sát địa phương, chỉ vài ngày trước đó.

Người đàn ông tố vợ bỏ đi, lấy người khác sau khi trúng xổ số hơn 8,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ - Freepik

Narin gần đây đã nói với các phóng viên: "Tôi đã bị sốc và không biết phải làm gì. Tôi thất vọng. Tôi không ngờ rằng người vợ 20 năm lại làm điều này với tôi. Tôi chỉ còn 60.000 baht trong tài khoản ngân hàng vì tôi đã đưa toàn bộ thu nhập của mình cho cô ấy hàng tháng. Tôi muốn nhận được sự hỗ trợ từ pháp luật và nhận số tiền mà tôi xứng đáng được hưởng". Người đàn ông 47 tuổi tuyên bố rằng ông chỉ biết về việc vợ mình trúng xổ số từ các con gái.

Cô đã trúng khoảng 12 triệu baht (8.2 tỷ đồng). Thật không may, Narin không có giấy đăng ký kết hôn mà chỉ đơn giản là dọn về sống chung với nhau, điều này khiến anh có thể gặp khó khăn nếu muốn được phân chia tài sản. Tuy nhiên, luật sư khẳng định rằng anh vẫn có quyền nhận một nửa giải thưởng xổ số, vì người thân và các thành viên trong gia đình của họ có thể xác nhận mối quan hệ lâu dài của họ.

Người đàn ông tố vợ bỏ đi, lấy người khác sau khi trúng xổ số hơn 8,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Ảnh: Unsplash

Mặt khác, Chaweewan đã đệ đơn kiện chồng cũ với lý do phỉ báng, cho rằng anh nói dối để có được một số tiền. Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng chính Narin là người đã chia tay với cô qua điện thoại nhiều năm trước và anh chỉ quay lại vì nghe tin cô trúng xổ số. Cô khẳng định hàng xóm đều biết chuyện họ chia tay từ lâu.

Người phụ nữ 43 tuổi cũng cáo buộc Narin đã nói dối về việc gửi cho gia đình 27.000 đến 30.000 baht mỗi tháng. Trên thực tế, ông chỉ gửi 3.000 đến 4.000 baht vào tài khoản ngân hàng của con gái họ. Vụ việc này đang được cảnh sát và các cơ quan chức năng khác điều tra để xác định xem vụ kiện có chính đáng hay không.

Trên thực tế, việc phân chia tài sản là điều mà các cặp vợ chồng "đau đầu" trong quá trình ly hôn. Chuyên gia tài chính cho rằng nếu trong trường hợp tài chính gia đình chỉ có 1 người quán xuyến, hãy chắc chắn là cả 2 đã cùng nhau ngồi xuống và thảo luận về những chi phí trong gia đình để chắc chắn rằng không bối rối khi tách ra. Đặc biệt khi có 2 nguồn thu nhập và chi trả phí sinh hoạt sẽ khác hoàn toàn với việc chỉ còn 1 nguồn thu nhập.

Điều quan trọng nhất trong quá trình thảo luận chính là lịch sự, bày tỏ sự thiện ý của mình và phân tích mọi thứ liên quan đến tiền bạc 1 cách rõ ràng. Tránh trường hợp như Narin và Chaweewan không giao tiếp với nhau, thậm chí không đăng ký kết hôn khiến việc phân chia tài sản cũng như các trách nhiệm sau khi chia tay. Bạn chắc hẳn sẽ không muốn mỗi tuần đều phải gọi hay gặp gỡ vợ hoặc chồng cũ chỉ để giải quyết những vấn đề tài chính còn tồn đọng.


Tô Diệp. Theo odditycentral

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm