Độc lạ: Trúng số hơn 346.000 USD, vợ giấu chồng kết hôn với người tình mới, không ngờ nhận phải cái kết đắng

16/03/2023 16:14 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Câu chuyện một người đàn ông ở Thái Lan đệ đơn kiện vợ mình vì giấu anh ta thông tin trúng số 346.000 USD và kết hôn với người khác đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, theo The Thaiger đưa tin, ngày 11/3, một người đàn ông Thái Lan đã tìm đến sự giúp đỡ của luật sư nổi tiếng Narong Kaewphet để đệ đơn kiện vợ mình sau khi anh cáo buộc cô giấu anh ta giải xổ số trị giá 12 triệu baht (khoảng 346.000 USD). 

Được biết, người đàn ông này tên Narin (47 tuổi) đang làm việc tại nước ngoài để kiếm tiền thì hay tin vợ mình, cô Chaweewan (43 tuổi), ở quê nhà trúng số. Anh chỉ biết chuyện cho đến khi được các con gái của mình báo tin. 

Narin chia sẻ cả hai đã ở bên nhau được 20 năm, có chung 3 cô con gái. Nhưng vì gia đình còn khoản nợ 2 triệu baht, nên vào năm 2014, gia đình anh đã chuyển tới Hàn Quốc sinh sống để kiếm tiền trả nợ. 

Sau một khoảng thời gian, cô Chaweewan trở về Thái Lan để chăm sóc 3 đứa con còn Narin vẫn ở lại Hàn Quốc để tiếp tục làm việc.

Người đàn ông này cho hay mỗi tháng đều chuyển về cho gia đình ở quê nhà số tiền 27.000-30.000 baht. Nhưng sau khi nghe được tin con gái nói vợ trúng số, anh đã cố gắng liên lạc với cô nhưng đều thuê bao và bị phớt lờ. Vì vậy, ngày 3/3, anh đã trở về Thái Lan để làm rõ chuyện này.

photo-1

Narin (bên trái) đã đệ đơn kiện vợ mình giấu mình chuyện trúng số và lén kết hôn với người khác trong khi cả hai vẫn đang là vợ chồng. (Ảnh: Thethaiger)

Tuy nhiên, tưởng chừng mọi việc sẽ đơn giản, Narin phát hiện ra rằng cô Chaweewan đã kết hôn với người tình mới, một sĩ quan cảnh sát vào ngày 25/2.

"Tôi bị sốc và không biết phải làm gì. Tôi thất vọng vô cùng. Tôi không ngờ rằng người vợ chung sống với mình 20 năm mà lại làm điều này với tôi. Tôi chỉ còn 60.000 baht trong tài khoản ngân hàng vì tôi đã đưa tiền cho cô ấy hàng tháng. Tôi muốn kêu gọi công lý và đòi lại số tiền mà tôi xứng đáng được hưởng." Anh Narin nói.

Người đàn ông này thừa nhận cả hai vợ chồng chưa đăng ký kết hôn mà chỉ có một đám cưới nhỏ trên danh nghĩa. Tuy nhiên, luật sư Ronnarong khẳng định rằng anh có quyền được hưởng một phần đối với số tiền này ngay cả khi họ không có giấy đăng ký kết hôn chính thức. Vì người thân và những người khác đều biết về mối quan hệ của họ và điều đó đủ để biến cả hai thành mối quan hệ vợ chồng chính thức.

Mặt khác, cô Chaweewan đã đệ đơn kiện Narin vì tội phỉ báng. Cô khẳng định mình không giấu giải thưởng với Narin. Cô ấy nói rằng Narin đã gọi điện để chia tay với cô ấy vài năm trước và những người hàng xóm của cô ấy đã biết về điều đó. Cô cũng khai rằng Narin đã nói dối vì chưa bao giờ gửi cho cô nhiều tiền như vậy, anh chỉ gửi khoảng 3.000 đến 4.000 baht vào tài khoản ngân hàng của con gái họ.

Luật sư Ronnarong giải thích rằng ngay cả khi không có giấy đăng ký kết hôn chính thức, Narin có quyền đối với số tiền nếu mối quan hệ của họ rõ ràng và được người thân và bạn bè thừa nhận. Bất kỳ tài sản nào họ kiếm được trong thời gian quan hệ phải được chia sẻ khi họ chia tay hoặc ly hôn.

 

TaeTae

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm