17/12/2025 14:19 GMT+7 | SEA Games 33
Yotsakorn Busapha đang là ngôi sao sáng nhất ở môn bóng đá nam SEA Games 2025 với phong độ cực ấn tượng. Nhưng tài năng trẻ từng được xem là người kế tục của Teerasil Dangda này cũng từng trải qua những khoảnh khắc đáng quên trong sự nghiệp còn đầy mới mẻ của mình.
6 bàn thắng sau 3 trận, những cú sút phạt mang tính bước ngoặt, và bản lĩnh trong các thời khắc then chốt đã biến tiền đạo sinh năm 2005 thành gương mặt tiêu biểu nhất của môn bóng đá SEA Games 2025. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình gập ghềnh, nơi Yotsakorn đã không ít lần gục ngã trước khi đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Cỗ máy ghi bàn và nghệ sĩ sút phạt của U22 Thái Lan
Yotsakorn Busapha đến SEA Games 2025 với tư cách là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công U22 Thái Lan. Và anh đã không khiến người hâm mộ thất vọng. 6 bàn thắng sau các trận đấu quan trọng giúp Yotsakorn gần như chắc chắn nắm trong tay danh hiệu Vua phá lưới, bất chấp giải đấu chưa khép lại.
Điểm đặc biệt ở Yotsakorn không chỉ nằm ở số bàn thắng, mà ở cách anh ghi bàn. Với chiều cao 1m84, tiền đạo này cực kỳ lợi hại trong các pha không chiến. Bên cạnh thể hình lý tưởng, anh còn có khả năng chọn vị trí và phán đoán tình huống vượt trội so với mặt bằng chung của giải đấu. Tuy nhiên, Yotsakorn không chỉ là mẫu trung phong "đóng khung" trong vòng cấm.
Khả năng sút phạt chính là vũ khí khiến anh trở nên khác biệt. Ở vòng bảng, Yotsakorn đã ấn định chiến thắng 3-0 trước U22 Singapore bằng một cú đá phạt chuẩn mực, bóng đi căng, xoáy và không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Đến bán kết, trong bối cảnh đội nhà gặp nhiều bế tắc, chính Yotsakorn lại lên tiếng bằng 1 siêu phẩm sút phạt khác, giải tỏa áp lực và mở ra chiến thắng cho "Voi chiến" trước U22 Malaysia.
Sự ổn định trong các tình huống cố định cho thấy Yotsakorn sở hữu kỹ thuật hoàn thiện hiếm thấy ở một cầu thủ mới 20 tuổi. Đó là sự kết hợp giữa kỹ năng cá nhân, sự tự tin và tâm lý thi đấu vững vàng. Không phải ngẫu nhiên mà anh được HLV trao trọng trách đá phạt ở những thời điểm quan trọng nhất.
Nhưng ở SEA Games 2025, Yotsakorn không chỉ ghi bàn. Anh là trung tâm của hệ thống tấn công, có thể đá cắm, dạt biên hoặc lùi sâu làm tường. Lối chơi đa năng ấy giúp U22 Thái Lan linh hoạt hơn trong cách tiếp cận trận đấu và biến Yotsakorn thành nỗi ám ảnh thường trực với mọi hàng thủ.

Yotsakorn Busapha từng vượt qua những thời điểm đen tối để trưởng thành như hôm nay
Bản lĩnh được tôi luyện từ bóng tối
Thế nhưng, con đường đưa Yotsakorn Busapha đến vị thế hiện tại không hề bằng phẳng. Trước khi được ca ngợi là "sát thủ" của SEA Games 2025, tiền đạo trẻ này từng trải qua không ít khoảnh khắc cay đắng.
Đau đớn nhất là thất bại 2-5 ở trận chung kết SEA Games 2023. Một trận đấu mà U22 Thái Lan vỡ trận trước đối thủ, để lại sự tiếc nuối lớn cho cá nhân Yotsakorn. Anh đã chơi nỗ lực, đã mang về hy vọng với bàn gỡ 2-2, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Trận thua ấy trở thành vết sẹo tinh thần, nhắc nhở Yotsakorn rằng tài năng thôi là chưa đủ để chạm tay vào vinh quang.
Và cách đây không lâu, tại giải U23 Đông Nam Á, Yotsakorn từng trở thành "nhân vật chính bất đắc dĩ" trong một kịch bản nghiệt ngã. Ở loạt luân lưu bán kết, anh là người thực hiện cú sút cuối cùng và không thành công. Pha đá hỏng ấy trực tiếp khiến đội nhà bị loại. Áp lực dư luận, cảm giác tội lỗi và sự hoài nghi về bản lĩnh đã từng đè nặng lên vai tiền đạo trẻ.
Ngay cả lần ra mắt đội tuyển quốc gia Thái Lan cũng không phải là kỷ niệm đẹp. Được HLV Mano Polking tung vào sân khi mới 18 tuổi, Yotsakorn bước ra sân chơi lớn với nhiều kỳ vọng. Nhưng trận thua Georgia 0-8 là cú sốc thực sự. Đó là lần đầu tiên Yotsakorn cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.
Những thất bại ấy, thay vì quật ngã Yotsakorn, lại trở thành chất liệu để anh trưởng thành. Từ cậu bé từng đá bóng giấy ở Chanthaburi, bị loại khỏi học viện PTT Rayong, đến cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Thai League 2, Yotsakorn đã quen với việc đứng dậy sau khi bị nghi ngờ. Chính những cú ngã liên tiếp giúp Yotsakorn hình thành bản lĩnh hiếm có ở tuổi 20. Ở SEA Games 2025, người ta thấy một Yotsakorn lạnh lùng hơn, tự tin hơn và biết cách tỏa sáng đúng lúc. Không còn sự non nớt của một tài năng trẻ, anh chơi bóng như một thủ lĩnh thực thụ.
Yotsakorn Busapha cần nhiều hơn nữa để có thể được gọi là một cầu thủ lớn của bóng đá Thái Lan. Nhưng SEA Games 2025 là giải đấu đánh dấu sự chuyển mình quan trọng của anh. Và ở Rajamangala thứ Năm này, hàng thủ U22 Việt Nam chắc chắn sẽ phải dành cho anh một sự chăm sóc đặc biệt.
Hứa hẹn, nhưng chưa phải ngôi sao
Mặc dù đang là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Thái Lan, nhưng Yotsakorn Busapha chưa phải ngôi sao của Chonburi. Kể từ khi được đôn lên đội một, Yotsakorn đã lần lượt bị cho mượn đến Samut Prakan, Prachuap, và mới nhất là Hougang United ở Singapore để tích lũy kinh nghiệm. Và ở mùa giải ghi bàn tốt nhất của mình, anh cũng mới ghi 7 bàn sau 32 trận trong màu áo Samut Prakan.
Vì thế, đừng vội so sánh Yotsakorn với tượng đài Teerasil Dangda. Trước mắt, anh hãy vượt qua đàn anh Suphanat Mueanta đã.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất