Ngoại binh có còn là lẽ sống?

12/04/2016 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 5 Toyota V-League 2016, 16/20 bàn thắng thuộc về các ngoại binh. Sau 5 vòng đấu đầu tiên tại V-League, tỉ lệ bàn thắng giữa ngoại binh và nội binh lại không quá chênh lệch nhưng sự thật là một đội bóng muốn cạnh tranh một vị trí cao trên bảng xếp hạng thì phải có ngoại binh giỏi.

Ở trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T, 3 bàn thắng đều do ngoại binh ghi. Trước đó, khi Hải Phòng giành chiến thắng 4-2 trước HAGL tại Lạch Tray, Anthony Stevens lập hattrick.

2 trận đấu bộc lộ rõ nhất sự quan trọng của những ngoại binh. Phút 67, Nsi đi bóng solo từ giữa sân qua 4 cái bóng áo vàng trước khi dứt điểm hạ gục Anh Đức. Ở Hải Phòng trước đó, Anh Hùng phất một đường bóng dài để Stevens càn lướt vượt qua 2 cầu thủ HAGL rồi tung cú sút ở góc hẹp nâng tỉ số lên 2-0. Và còn hàng chục tình huống, Fagan và Stenvens làm khổ hàng phòng ngự đội bóng phố núi.

2 minh chứng tiêu biểu cho tầm quan trọng của ngoại binh tại V-League. Bài ca muôn thuở ngoại binh là lẽ sống của các CLB lại được cất lên khi người ta nhìn thấy 16/20 bàn thắng tại vòng 5 thuộc về các ngoại binh. Nhưng sự thật, sau 5 vòng đấu chỉ có 48/85 bàn thắng do ngoại binh ghi, con số không phản bác lại một quan điểm như thế.

Tuy nhiên, trong danh sách ghi bàn, 7/10 vị trí dẫn đầu thuộc về ngoại binh. Và thử nhìn lại 3 đội bóng đang dẫn đầu V-League để thấy rõ hơn tầm ảnh hưởng của ngoại binh. 7/13 bàn của Hải Phòng do cặp tiền đạo Fagan – Stevens thực hiện, 5/6 bàn của SHB Đà Nẵng thuộc về Gaston Merlo, 7/9 bàn của FLC Thanh Hóa do song sát Omar – Firer làm nên. Chưa nói đến, B.Bình Dương có 3/6 bàn thuộc về ngoại binh, còn Hà Nội T&T, bàn thắng duy nhất họ tự thực hiện gọi tên Gonzalo.

Giải mã chuỗi 5 trận toàn thắng của Hải Phòng

Giải mã chuỗi 5 trận toàn thắng của Hải Phòng

Chiến thắng thứ 5 liên tiếp, hơn 400 phút mới để lọt lưới, ghi 13 bàn… đây có lẽ là một trong những khởi đầu tốt nhất trong lịch sử V-League. Chúng ta đang nói về Hải Phòng và bầu không khí lễ hội đã trở lại trên chảo lửa Lạch Tray.


Những con số không biết nói dối và chính những đội bóng trên 4 năm trở lại đây chưa bao giờ thôi phụ thuộc vào những ngoại binh chất lượng trên chặng đường cạnh tranh ngôi thứ tại V-League, đặc biệt ở hàng công.

Nhìn lại những đội bóng có khả năng cạnh tranh chức vô địch, họ đều sở hữu ít nhất một tiền đạo ngoại chất lượng. Và hiện tại ở V-League chỉ có 2 cái tên nội đủ sức đứng chung mâm là Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Anh Đức (B.Bình Dương).

Sau bao năm, bóng đá nội vẫn chưa thể giải được bài toán ngoại binh. Họ đến Việt Nam, một nền bóng đá trình độ thấp hơn, tập luyện với một giáo án chung với các cầu thủ Việt nhưng sự thật chưa thấy các cầu thủ Việt Nam học hỏi được điều gì bởi chuyền dài, đánh đầu là quá sức với nền tảng thể hình cầu thủ Việt.

Một nền bóng đá quá yếu về đào tạo trẻ. Người ta sẽ khó tưởng tượng một đội bóng dẫn đầu V-League như Hải Phòng không có đội trẻ tham dự các giải U do VFF tổ chức. Những đội bóng như Hà Nội T&T hay HAGL sẵn sàng làm lại từ lứa trẻ để xây dựng nền móng vững chắc nhưng giờ đây cảm nhận về sự hời hợt của các ông bầu với 2 đội bóng đã hiện rõ. Và ngoại binh vẫn là lẽ sống của các CLB.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm