Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho học kỳ 2 năm học 2019-2020 kéo dài đến trước ngày 15/7. Vào thời điểm này, nhiều trường đã rục rịch tổng kết năm học, chỉ còn lễ bế giảng nữa là học sinh bắt đầu nghỉ Hè.
Mới có một tháng Hè trôi qua, kể từ khi đám trẻ được nghỉ học ở trường. Vậy mà nhiều gia đình đã cảm thấy thực sự… quá sức, khi phải “quản lý”chúng toàn phần.
“Nghỉ hè nên cho con làm gì?” là câu hỏi chung của nhiều bậc phụ huynh không chỉ ở Việt Nam mà ở cả nhiều quốc gia trên thế giới. Trong kỳ nghỉ hè, học sinh thế giới có những hoạt động gì?
Thông tin từ Bộ VH, TT& DL cho biết: Trong tháng 6/2019, chuỗi các hoạt động với chủ đề “Ngày hè của em” sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Sophia thân mến! Câu chuyện tuần này tôi muốn kể với cô là một bài toán mà trong nhiều năm gần đây, hầu hết các gia đình có con đang độ tuổi đi học đều gặp phải khi các cháu kết thúc năm học. Đó chính là chuẩn bị cho các cháu học gì, làm gì trong dịp nghỉ Hè kéo dài 3 tháng?
Ngày 29/6, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần phát hành sách TP Hồ Chí Minh (Fahasa) đã khai mạc hội sách giảm giá đặc biệt hè 2018 với 300.000 bản sách được bày bán giảm giá, khuyến mãi phục vụ các em thiếu nhi.
Nữ MC của Thần tượng Bolero đã có chuyến nghỉ dưỡng cùng người bạn thân MC Thùy Dung ở nơi được xem là một trong những địa điểm lý tưởng nhất ngay gần thành phố.
Hè đến, nhiều gia đình phải đối mặt với nghịch cảnh con cái được nghỉ Hè mà bố mẹ vẫn phải đi làm.
Với bất cứ CĐV nào, được gặp và nói chuyện với ngôi sao số 1 thế giới như Lionel Messi là cơ hội nghìn năm có một. Và một CĐV của Atletico Madrid tên là Suli đã được hưởng đặc ân đó.
Antoine Griezmann quyết định ở lại Atletico, Zambrotta khuyên Juve bán Pogba trong Hè này, Andre Schurrle nhiều khả năng gia nhập Dortmund, những chia sẻ về HLV Zidane của huyền thoại Raul Gonzalez…
Khi việc học của học sinh đang dần trở thành cuộc đua của chính phụ huynh thì kỳ nghỉ hè của học sinh hầu như không diễn ra trọn vẹn theo đúng nghĩa, nhất là học sinh ở các thành phố lớn như Hà Nội.
'Mỗi năm đến Hè Lòng man mác buồn', lời bài hát này chỉ là nỗi buồn phảng phất, cổ điển của thế hệ học sinh thời trước, kiểu '90 mươi ngày qua chứa chan tình thương'...
Chẳng náo nức hoa phượng đỏ, chẳng xốn xang tiếng ve. Kỳ nghỉ Hè ập đến như cơn ác mộng. Lũ trẻ sẽ đi đâu, làm gì trong suốt mấy tháng nóng như đổ lửa này, trong khi công việc của bạn không hề có khái niệm “nghỉ Hè”?
Sân chơi vốn đã quá tải, lại còn bị lấn chiếm để sử dụng vào mục đích riêng. Đây là vấn đề chung tại những nơi vui chơi dành cho trẻ em.