Nghệ sĩ với World Cup - Lý Hùng: Muốn chiến thắng, cần được…"tổ đãi"

14/12/2022 17:50 GMT+7 | Giải trí

Với World Cup 2022 ở Qatar, Lý Hùng tiếc hùi hụi vì không có tour du lịch đi xem bóng đá, dù dịch Covid-19 đã ổn. Mùa này anh thích đội Tây Ban Nha vô địch, nhưng phải dừng ở tứ kết, thật đáng tiếc.

Lý Hùng kể lúc 13 tuổi, năm 1982, anh đã được xem trận World Cup đầu tiên, xem ké ở nhà hàng xóm, vì nhà không có tivi. Lý Hùng đã biết về huyền thoại Maradona qua World Cup khi anh còn là một đứa trẻ. Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện cùng Lý Hùng.

* Vì sao anh luôn háo hức với World Cup và chờ đợi nó?

- Đất nước sau chiến tranh, cuộc sống chẳng thoải mái như bây giờ, nhưng năm 1982, bắt đầu được xem World Cup qua tivi, vẫn thấy hạnh phúc và sung sướng.

Khác những giải đấu của các CLB giàu có, họ thường mua những cầu thủ xuất sắc nhất, còn ở sân chơi World Cup, thì tinh thần dân tộc được phát huy tối đa, họ đá hết mình vì màu cờ sắc áo. Một quốc gia khó có đầy đủ cầu thủ giỏi nhất cho tất cả vị trí, vì vậy mà xem bóng đá ở World Cup, cảm xúc phấn khích thật khó diễn tả.

Lý Hùng: Muốn chiến thắng, cần được…"tổ đãi" - Ảnh 1.

Diễn viên điện ảnh Lý Hùng

* Anh đã từng đặt chân đến Qatar chưa?

- Tôi tính đi xem, mà do không có những tour du lịch như trước, nên đành bỏ lỡ. Tôi rất tiếc vì điều này. Tôi chưa từng đặt chân đến Qatar, nhưng đã đặt chân đến Dubai, theo đội tuyển Việt Nam trong hai tuần chỉ để xem vòng loại ASIAD. Tôi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở sân bóng tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc A rập thống nhất.

Lý Hùng: Muốn chiến thắng, cần được…"tổ đãi" - Ảnh 2.

* Anh thích đội bóng nào tham dự WorldCup năm nay nhất? Cầu thủ nào anh thích nhất?

- Năm nay tôi gần như xem đủ các trận, vì có máu thể thao từ nhỏ. Tôi thích đội tuyển Tây Ban Nha nhất, dù bị loại, vì ở họ có thứ bóng đá đẹp, thắng thua đều đẹp. Các cầu thủ chơi đồng đều, ai cũng có thể ghi bàn, sức nặng không để trên vai bất cứ cầu thủ nào, không tạo áp lực cho bất cứ ngôi sao nào.

Huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha cũng là vị huấn luyện viên mà tôi yêu thích nhất của mùa giải này. Đội bóng của ông đã có màn thể hiện đẹp mắt, các cầu thủ chuyền liên tục, đá hòa đồng, không quá nặng nề chuyện thắng thua.

Lý Hùng: Muốn chiến thắng, cần được…"tổ đãi" - Ảnh 3.

* Nhiều người từng đặt chân đến những sân vận động nổi tiếng trên thế giới, nhưng khi thế giới đổ về Qatar thì bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, giàu có của nước chủ nhà. Đặc biệt là một sân bóng có hệ thống điều hòa, như món quà thú vị và tuyệt đẹp dành cho khán giả giữa xứ nóng của sa mạc. Điều ấy có kích thích anh không, dù chỉ xem World Cup tại nhà?

- Tôi từng có 3 lần xem bóng đá tại sân Wembley ở London, với sức chứa khoảng 90.000 khán giả, đã bị choáng ngợp bởi sự đầu tư hiện đại. Nhưng khi biết nước chủ nhà Qatar đầu tư khoảng 300 tỷ USD để đón chào World Cup 2022, gắn hệ thống điều hòa ở sân vận động, tôi cảm thấy tiếc nuối vì không có tour du lịch để đi xem.

Ngay trận đầu ra quân, Qatar gặp Ecuador, đã có nhiều đồn đoán rằng nước chủ nhà sẽ thắng với tỷ số 2-1, vì trận này đã được… "thu xếp rồi", để có khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng, kết quả thì Qatar thua 0-2, rồi dừng bước ngay ở vòng bảng, thấy cũng hẫng.Nhưng nghiệm lại, việc Qatar không làm nên "cơm cháo gì" cũng là điều hay, vừa phản ánh đúng thực lực của đội bóng đang xếp hạng 50 của FIFA, vừa tương xứng với tinh thần văn minh, sòng phẳng của nước chủ nhà.

Lý Hùng: Muốn chiến thắng, cần được…"tổ đãi" - Ảnh 4.

Lý Hùng tại sân vận động Wembley ở London

* Tối qua Croatia và Argentina đá trận bán kết đầu tiên, dù hành trình của hai đội tuyển này khá khác nhau. Trong trận mở màn, Argentina để thua đội bóng cửa dưới Saudi Arabia với tỷ số 1-2, tưởng ứng viên vô địch này đã bị "lạc trôi". Nhưng rồi Argentina đã lấy lại phong độ để đi tiếp và vào sâu nhất có thể. Lúc ấy anh có bất ngờ với chiến thắng của Saudi Arabia không?

- Rất kinh ngạc, vì đội tuyển Argentina là ứng cử viên vô địch World Cup 2022, còn Saudi Arabia thì vào tới vòng bảng đã là quá bất ngờ rồi. Nhưng bóng đá là vậy, luôn đầy bất ngờ. Một người giỏi không đưa đội bóng đi xa, đã đành, mà nhiều khi một tập thể đoàn kết vẫn không làm nên chiến thắng. Muốn chiến thằng thì cần thêm sự may mắn, mà nói như trong nghề diễn viên, được "tổ đãi".

Argentina đá rất bài bản, đoàn kết, có siêu sao, năm nay họ có may mắn nữa, nên vào sâu cũng là điều dễ hiểu. Trong khi Croatia thì phải trải qua một hành trình gian lao, anh dũng và đoàn kết.

Lý Hùng: Muốn chiến thắng, cần được…"tổ đãi" - Ảnh 5.

* Những nước châu Á khi tham dự World Cup luôn được nhìn như một đội quân "lép vế", nhưng xem Saudi Arabia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran… đá, có thể thấy khoảng cách về chiều cao, thể lực, kỹ thuật... vẫn có cách để rút ngắn. Hình ảnh Messi cúi đầu thất thểu đi trên sân sau trận thua Saudi Arabia là một bằng chứng sống động cho sự rút ngắn này. Anh đánh giá thế nào về các đội tham gia World Cup năm nay?

- Bất ngờ và khó đoán. Saudi Arabia, Nhật Bản, Maroc… là những niềm cảm hứng bất ngờ của World Cup 2022. Nhật Bản không đi tiếp cũng là điều đáng tiếc, y như Bồ Đào Nha bị loại vậy. Đội bóng vô chung kết chắc chắn là đội đẳng cấp.

Những đội mạnh nhất vẫn là những cái tên quen thuộc như Brazil, Pháp, Argentina, Đức, bất kể họ có vào sâu hay không, bất kể thứ hạng tạm thời của họ theo xếp hạng của FIFA. Các đội châu Á vô được đến tứ kết đã là hạnh phúc. Phải cần thêm nhiều thời gian nữa để các đội châu Á rút ngắn được khoảng cách.

* Huấn luyện viên Saudi Arabia, ông Hervé Renard, từng dẫn dắt CLB Nam Định (Việt Nam) hồi 2004. Rõ ràng, Việt Nam không thiếu cơ hội tìm được huấn luyện viên đẳng cấp thế giới trong tương lai gần. Nhưng ước mong Việt Nam đến sân chơi WorldCup thì vẫn chưa ai trả lời được. Bằng tình yêu mãnh liệt với bóng đá nội địa, theo chân đội tuyển Việt Nam đến nhiều trận đấu quốc tế, anh thấy điểm mạnh, điểm yếu của cầu thủ Việt Nam là gì?

- Như tôi từng nói: Đẳng cấp và phong độ luôn khác nhau. Sau một hai mùa World Cup nữa, khi vòng chung kết mở rộng từ 32 đội lên 48 đội, lúc ấy Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Nhưng để vào được vòng chung kết, bóng đá Việt Nam cần có sự đầu tư bài bản cho các thế hệ cầu thủ trẻ về nhiều mặt, từ thể chất cho đến nhận thức, tư duy và sự chính quy trong đào tạo. Chiến dịch của Qatar trong mấy chục năm qua để tổ chức được World Cuplà một bài học mà nhiều quốc gia có thể noi theo.

Tôi mê bóng đá, mong cầu thủ được đi đá quốc tế nhiều, được cọ xát nhiều hơn nữa. Như cầu thủ Hàn Quốc, Nhật Bản… đó thôi, họ đá khá tự tin, vì được cọ xát nhiều rồi. Ở Việt Nam có quá nhiều người mê bóng đá, cổ vũ bóng đá, đây cũng là một động lực và tiềm lực rất tốt. Một cơ sở quan trọng để chúng ta tin rằng bóng đá Việt Nam sẽ được đầu tư lớn hơn trong tương lai, sẽ có bước tiến dài. Việc bóng đá Việt Nam đến được sân chơi WorldCup là hoàn toàn có thể.

Đội tuyển Việt Nam đang được FIFAxếp hạng 96, nếu có chiến lược bài bản và đúng cách, chúng ta có thể cải thiện thứ hạng này. Khi đội tuyển Việt Nam lọt vào Top 70, khi World Cup có 48 đội, thì giấc mơ dự vòng chung kết sẽ có cơ sở để thành hiện thực.

* Cảm ơn anh rất nhiều!

Hoàng Thủy (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm