Nghệ sĩ với World Cup: Dù bận rộn, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn thức cùng bóng đá

07/12/2022 08:46 GMT+7 | Giải trí

Tháng 11 và 12 vốn là thời điểm mà nghệ sĩ rất bận rộn cho việc chuẩn bị các dự án nghệ thuật mùa Giáng sinh và mùa Tết. Vậy nhưng, với giải World Cup, 4 năm mới có một lần, quy tụ nhiều anh tài đẳng cấp, nhiều nghệ sĩ mất ăn mất ngủ để… dõi theo. Họ có những cảm xúc rất ngẫu hứng và cũng đầy tinh thần thể thao.

NSƯT Công Ninh: "Bất ngờ và ngẫu hứng"

Công Ninh là một trong những diễn viên U60 chạy show phim nhiều nhất hiện nay. Vì quá bận và phải gìn giữ sức khỏe để làm việc, nên anh không thể xem trực tiếp hai lượt trận đầu tiên. Vậy nhưng, anh tranh thủ xem phát lại vào sáng sớm.

Anh có nhận xét chung là trình độ của cầu thủ ngày nay hơn hẳn nhiều thập niên trước về cả tốc độ và kỹ thuật thi đấu, chất lượng sân bãi cũng tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt, khoảng cách về trình độ giữa cầu thủ châu Á và phần còn lại của thế giới đã được rút ngắn đáng kể. Màn trình diễn đỉnh cao của các cầu thủ mang lại cảm xúc thăng hoa cho người xem.

Nghệ sĩ với World Cup: Dù bận rộn, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn thức cùng bóng đá - Ảnh 1.

NSƯT Công Ninh

Một yếu tố khiến cho Công Ninh mê bóng đá là người xem không biết trước điều gì sẽ xảy ra. "Bất ngờ và ngẫu hứng là những yếu tố tương đồng giữa bóng đá và nghệ thuật" - Công Ninh nói. Và tiếp: "Dù bận gì thì bận, từ vòng tứ kết và bán kết, tôi chọn xem trực tiếp để tăng cảm hứng. Thời điểm này các nhà sản xuất và đạo diễn cũng "tự nguyện" xếp lịch quay tránh giờ, có nghỉ ngơi, để tụi tôi được xem bóng đá cho đỡ ghiền. Dịp này, anh em nghệ sĩ tụi tôi thường tụ tập tại một hai địa điểm để cháy hết mình".

Diễn viên Minh Luân: "Hy vọng Việt Nam sớm có cơ hội với World Cup"

Minh Luân cũng đang quay cùng lúc quay nhiều phim, nhưng có lẽ vì quá mê bóng đá, lại đang sức trẻ dồi dào, nên gần như anh theo dõi trực tiếp hầu hết các trận đấu.

Qua góc nhìn của Minh Luân, ở hai lượt đầu, những trận nào không có các ngôi sao lừng danh thi đấu, thường dễ là trận đấu xuất thần. Ví dụ như trận của Anh và Tây Ban Nha. Đội hình của hai đội này đa số là cầu thủ trẻ, tôn trọng lối chơi tập thể, nên tạo ra nhiều tình huống rất đẹp mắt và chiến thắng thuyết phục.

Nghệ sĩ với World Cup: Dù bận rộn, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn thức cùng bóng đá - Ảnh 2.

Diễn viên Minh Luân

Còn trận thắng của hai đội ít ngôi sao là Nhật Bản trước Đức và Saudi Arabia trước Argentina quả thật là một cơn địa chấn, hơn tất cả những bất ngờ. Minh Luân bộc bạch: "Nhìn các đội châu Á đấu với các đội bóng lớn, tôi thấy họ hoàn toàn tự tin hơn hẳn các mùa giải trước, chiến đấu ngoan cường, sòng phẳng đến giây phút cuối cùng,chứ không còn tinh thần buông xuôi, hoặc đá cầu may. Rất tự hào. Việt Nam đã từng đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia, xem ra khoảng cách trình độ tuy còn xa, nhưng vẫn có thể sớm rút ngắn được. Vì vậy, nhìn chiến thắng của Nhật Bản, Saudi Arabia và Hàn Quốctại đấu trường này, tôi hy vọng Việt Nam sớm có cơ hội với World Cup".

Nói về buổi lễ khai mạc, dưới góc độ của một diễn viên, Minh Luân cảm thấy người làm chương trình quá xuất sắc trong ý tưởng và cả trình độ dàn dựng. Khung cảnh hoành tráng, trông rất mãn nhãn, nhưng lại không phô trương, mà tinh tế, đẹp và nhân văn. "Tinh thần nhân văn và tôn trọng dị biệt, tôn trọng giới và cả người khuyết tật là điểm thu hút của World Cup 2022" - Minh Luân nói.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên: "Tôi mong đội tuyển Anh sẽ vô địch"

Quách Ngọc Tuyên là một cầu thủ trong đội hình đội bóng đá nghệ sĩ TP.HCM. Anh có cảm tình đặc biệt với lối đá mạnh mẽ và cống hiến của đội tuyển Anh và tiền đạo Marcus Rashford. Vì vậy, năm nay anh mong muốn đội bóng xứ Sương mù sẽ lên ngôi vương.

Nhận xét về các đội bóng châu Á, Quách Ngọc Tuyên thừa nhận vẫn còn bị yếu cơ so với các đội bóng mạnh của châu Âu và châu Mỹ, nhưng không bị cuốn theo lối đá của họ.

Nghệ sĩ với World Cup: Dù bận rộn, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn thức cùng bóng đá - Ảnh 3.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên

"Các cầu thủ châu Á tuân thủ kỹ thuật và chiến thuật để chớp thời cơ bất ngờ, tạo nên bước ngoặt trận đấu. Nhận xét chung về công tác tổ chức, Tuyên cho rằng Qatar dám chi hơn 200 tỷ USD cho một giải bóng đá quả là điều rất ấn tượng. Tiếc là đội chủ nhà thua ngay trận khai mạc. Dẫu vậy, Tuyên cũng đồng tình chủ nhà Qatar đang muốn giới thiệu đến thế giới hình ảnh quốc gia và các thành quả ở nhiều lĩnh vực của họ, chứ không chỉ là kết quả một trận đấu. Nhìn từ góc độ này, số tiền đầu tư khổng lồ ấy rất xứng đáng. Qua giải đấu này, nhiều người nhận ra khu vực Trung Đông không chỉ biết bán dầu, mà còn làm được nhiều thứ khác bằng sự thông minh và sáng tạo" - Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Anh cũng cho biết, rút kinh nghiệm từ các bài học thương đau của đồng nghiệp và bản thân, từ 10 năm nay, anh đã đoạn tuyệt với cá cược. "Bây giờ, tôi chăm chỉ làm việc để lo cho vợ và con còn rất nhỏ. Những buổi xem bóng đá từ hồi khai mạc đến giờ phần lớn diễn ra trên phim trường nên cũng không được tụ tập,nhậu nhẹt. Nếu ở vòng trong, đạo diễn và nhà sản xuất cho nghỉ quay để xem, vẫn sẽ xem ở nhà với gia đình" - Quách Ngọc Tuyên nói.

Đạo diễn Vũ Huân: "Bất ngờ chồng lên bất ngờ"

"Vài năm trở lại đây, tôi ít xem đá bóng vì tất bật mưu sinh. Năm nay cũng định không xem, nhưng không khí ở bên ngoài và trên mạng xã hội quá là sôi nổi, nên tôi cũng dành thời gian xem các trận phù hợp giờ giấc".

Anh kể: "Thoạt tiên, tôi ngạc nhiên trước trình độ đã được nâng cao của các đội châu Á. Nhưng qua các lượt đấu kế tiếp, các trình độ của các đội bị cho là yếu lại làm thêm một cú bất ngờ. Ví dụ như Costa Rica đã thắng ngược Nhật Bản, đội bóng đã gây cơn địa chấn hôm trước bằng trận thắng tuyển Đức. Hoặc Hàn Quốc thi đấu quá hay để rồi thua Ghana. Diễn biến bất ngờ chồng lên bất ngờ thế này khiến người xem hào hứng, thế trận không bị một chiều vì trình độ chênh lệch như các mùa giải trước".

Nghệ sĩ với World Cup: Dù bận rộn, nhiều nghệ sĩ Việt vẫn thức cùng bóng đá - Ảnh 5.

Đạo diễn Vũ Huân

"Tôi cũng muốn nhắn gửi đến các đồng nghiệp nghệ sĩ hãy tránh xa việc cá độ, bởi vì diễn biến không đoán trước được dễ khiến các bạn vỡ nợ. Cá nhân tôi chỉ ở nhà xem đá bóng với vợ. Mệt thì ngủ, hôm sau coi lại. Không ráng thức, vì cũng đã sắp 50 rồi, chừa năng lượng làm việc".

Nguyễn Huy (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm