Nghệ sĩ Thanh Lê: Đào Anh Khánh là 'đại gia' của tôi

27/03/2019 13:35 GMT+7 | Giải trí

(Thehaovanhoa.vn)- Xuất hiện rực rỡ đầy ấn tượng trong Festival Đáo Xuân 9 diễn ra tại Thung lũng Gần Trời ngày 23/3 vừa qua, Nghệ sĩ trình diễn Bùi Thanh Lê đã để lại trong lòng hơn 2 vạn khán giả ấn tượng về một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Thanh Lê ngay sau Đáo Xuân 9.

Chùm ảnh: Hàng vạn người đến thung lũng Gầm Trời xem 'Đáo Xuân Chín'

Chùm ảnh: Hàng vạn người đến thung lũng Gầm Trời xem 'Đáo Xuân Chín'

Hôm qua (23/3), hàng vạn du khách Việt Nam và quốc tế đã đến Thung lũng Gầm Trời (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình, cách Hà Nội 50km) xem Đáo Xuân Chín - Đáo Xuân lớn nhất và cuối cùng do nghệ sĩ Đào Anh Khánh đứng ra tổ chức.

Chú thích ảnh
CS Tùng Dương, ĐD Đào Anh Khánh và NS Thanh Lê mở màn Đáo Xuân 9
Chú thích ảnh
NS Thanh Lê trong màn trình diễn mở màn Festival Đáo Xuân 9

P/v : Xin chào Thanh Lê, công chúng đêm 23/3 vừa qua đã rất ấn tượng với màn trình diễn của bạn và mong muốn được biết thêm thông tin về Festival Đáo Xuân 9 diễn ra vừa qua?

Chú thích ảnh
Màn trình diễn của Thanh Lê với ĐD Đào Anh Khánh

- Thanh Lê xuất hiện trong hai màn trình diễn dưới suối cùng đạo diễn Đào Anh Khánh, ca sĩ Tùng Dương, nhạc sĩ Trí Minh, Katsura Yamauchi (Nhật), Deckakliver (Đức), hoạ sĩ Hoàng Hà Tùng. Sau hai màn ngâm nước trong thời tiết 16 độ, nhiều người trêu chắc cát-xê anh Khánh trả cho Thanh Lê cao lắm? Mình chỉ cười và giải thích với mọi người rằng cuộc chơi này mình cùng các anh chị em nghệ sĩ trong nước và quốc tế “chơi lớn” với anh Khánh, chưa bao giờ chúng mình đặt nặng vấn đề kiếm tiền. Với mình, nghệ thuật là thú chơi, thoả mãn nhu cầu xúc cảm. Chính anh Khánh đã dạy mình : Nghệ thuật là để tiêu tiền, kinh tế em hãy đi làm nơi khác”. Mình là mẫu người rất “dở hơi”, không bao giờ chịu chi cho đồ hiệu hay tích luỹ bất động sản nhưng sẵn sàng “cháy tài khoản” cho nghệ thuật (cười)

Chú thích ảnh

P/v : Trong vé mời có in nội dung Thanh Lê sẽ biểu diễn múa cùng đạo diễn NSUT Lê Chức, nhưng sau đó lại không thấy Thanh Lê và Đạo diễn Lê Chức xuất hiện trong màn đại trình diễn lúc 23h30?

Thanh Lê : Đây là sai sót của Thanh Lê trong công tác in vé mời. Thông tin Thanh Lê gửi thông cáo là : “sẽ mượn bài thơ Đèn Cù của thầy Lê Chức và ý tưởng sân khấu của thầy để dàn dựng cho màn trình diễn của Thanh Lê tại sân khấu chính”. Thầy hiện đang rất bận công tác của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đâu thể tham gia trình diễn tại Đáo Xuân 9 được. Rất tiếc khi vé đến tay, Thanh Lê mới phát hiện ra sai sót này thì lượng vé mời đã phát đi quá nhiều rồi. Ngay lập tức mình đã gọi điện xin thầy thứ lỗi, mặc dù thầy rất thông cảm nhưng bản thân mình cũng không dùng bất cứ vé mời nào mang tư cách cá nhân nữa. Sau đó, màn biểu diễn bay qua lửa trên độ cao 25m lúc 23h30 của Thanh Lê cũng buộc phải huỷ vì 2 tiếng “ngâm nước” buổi chiều giữa thời tiết 16 độ làm mình bị cảm lạnh, hạ huyết áp đột ngột, không đủ sức khoẻ để trình diễn nữa, mình rất tiếc vì điều đó.

Chú thích ảnh

Pv : Những năm gần đây công chúng thường xuyên thấy chị xuất hiện như một “bóng hồng” bên cạnh Đạo diễn Đào Anh Khánh, có ai từng hỏi chị về mối quan hệ này không?

- Mình gặp anh Khánh lần đầu tiên cách đây gần 10 năm, khi đang làm MC truyền hình cho chương trình “Những sắc màu nhà Việt”. Sau này, mình hay trêu anh Khánh mình là em “chín họ mười đời” của anh, vì anh em mình rất giống nhau, rất hiểu nhau từ ngày đầu tiên gặp gỡ đến bây giờ. Có lẽ vì thế mà trong suốt 10 năm ấy, những lần anh Khánh rơi vào khủng hoảng về tình cảm, mình có thể đi chơi, ngồi nghe anh tâm sự cả đêm, nhưng lại chẳng thể trở thành “bóng hồng” của anh ấy được. Lý do rất đơn giản. Chúng mình quá giống nhau.

Anh Khánh luôn trêu mình là phiên bản nữ tính của anh ấy. Đào Anh Khánh trước công chúng nói chuyện sex với nghệ thuật có vẻ xù xì gai góc, nhưng ai từng tiếp xúc sẽ thấy ngay anh là người duyên dáng, tế nhị, rất được lòng phụ nữ nhưng lại rất ngây thơ, yếu đuối trong chuyện tình cảm. Những người đàn bà của anh, trước tiên phải đẹp, vì họ chính là nguồn cảm hứng cho tất cả những sáng tác của anh. Mỗi người đều mang những tính cách riêng nhưng đều có chung một đặc điểm là mạnh mẽ, quyết liệt và rất thành đạt trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ “đủ tuổi” để trở thành “bóng hồng” của anh đâu! (cười)

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

P/v : Lý do bạn tham gia Đáo Xuân 9?

- Đáo Xuân 9 chính là sinh nhật của anh Khánh, là cuộc chơi cuối cùng của anh! Sau đây anh sẽ lui về tập trung sáng tác hội hoạ. Mình rất vui khi được cùng các anh chị em nghệ sĩ trong và ngoài nước “chơi lớn” cùng anh cuộc chơi này. Rất nhiều kênh truyền thông quốc tế và truyền thông trong nước đến đưa tin và đặc biệt là hơn 2 vạn khán giả đến chung vui cùng anh trong Festival lần này, với anh Khánh là món quà sinh nhật quý giá nhất, ý nghĩa nhất.

Nếu định nghĩa đại gia là người nhiều tiền và sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho thú vui của họ thì anh Khánh là một đại gia thực sự. Nhìn lượng tác phẩm đồ sộ ghi vào Guiness của anh trên diện tích 50ha, quy ra bất động sản sẽ là vài ngôi nhà, đá quý, cổ phiếu và xe hơi. Nhưng anh dành tất cả để làm Đáo Xuân 9, một cuộc chơi lớn cho hơn 250 người bạn nghệ sĩ từ 27 quốc gia trên thế giới, mời hơn hai vạn người đến dự sinh nhật mình miễn phí, tôi chưa thấy người thứ 2 làm được điều này. À, có nhân vật Gatsby trong cuốn tiểu thuyết “Đại gia Gatsby” cùng tên mà tôi yêu thích. (Cười)

Chú thích ảnh

P/v : Kế hoạch của Thanh Lê trong thời gian tới?

- Sau Đáo Xuân 9, năm 2019 này tôi sẽ tham gia ba vở diễn của sân khấu LựcTeam, dàn dựng bởi đạo Diễn Trần Lực : Hài kịch “Quẫn”, “Cơn ghen của Lọ Lem” và vở Kịch phi lý “Nữ Ca Sĩ Hói Đầu”. Cả ba vở diễn tôi lại được NSND Lê Khanh, cô giáo chủ nhiệm của tôi từ mái trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh dìu dắt. Tôi thấy mình từ khi bắt đầu ra nghề rất may mắn, luôn được các Quý nhân phù trợ. Có lẽ vì lý do đó nên chưa bao giờ tôi nghĩ kiếm tiền từ nghệ thuật. Tôi tri ân còn chưa đủ.

Như anh Đào Anh Khánh đã dạy tôi : “Nghệ thuật là để tiêu tiền, kinh tế em hãy đi làm nơi khác”. Hiện nay tôi đang làm kinh tế cùng gia đình. Chúng tôi có một clb tiền điện tử, một công ty tư vấn đầu tư tài chính. Tôi không có nhiều tham vọng, đôi khi còn làm biếng nữa. Nên tôi hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Chỉ mong trả hết những “món nợ” ân tình, là những cơ hội của các Quý nhân, các thầy cô anh chị nghệ sĩ đi trước đã dành cho tôi.

Chú thích ảnh

P/v : Cảm ơn Thanh Lê với những chia sẻ của bạn với bạn đọc Thể thao & Văn hóa! Chúc bạn thành công hơn nữa trong những dự án nghệ thuật trong tương lai!

Bùi Thanh Lê được biết đến với các chức danh : Đạo diễn, Biên kịch, Nghệ sĩ trình diễn, Diễn viên, MC..

- Tốt nghiệp khoa Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

- Thạc sĩ Quản lý Văn hoá trường Đại học Văn hoá TP Hồ Chí Minh.

- Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018

- Huy chương bạc Tài năng Sân khấu - Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 2017

- Diễn viên chính các bộ phim điện ảnh, truyền hình: Em nữa là 12, Hai người mẹ, Những tia nắng ấm, Con mắt bão..

Bài: Ái Khanh (Ảnh: Mạnh Quang – Bùi Phi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm