24/08/2025 08:25 GMT+7 | Văn hoá
Một chiều sắp hết giờ làm việc, bỗng có một người nước ngoài gõ cửa phòng hỏi tên tôi. Anh nói tiếng Việt lơ lớ, tự giới thiệu là người Pháp. Nói không chuẩn lắm nhưng đủ để hiểu nhau. Thì ra anh sang Việt Nam thăm ngoại ở TP.HCM, rồi du lịch Hà Nội. Trên đường ra, anh đem cho tôi một món quà của một bạn ở Bordeaux gửi.
Sau này tôi mới biết tên anh là J., một chàng rể Việt Nam và câu chuyện tình của anh thật đặc biệt. Mấy chục năm trước, anh sang Việt Nam du lịch. Vùng đất mà xa xưa bố anh từng là sĩ quan đồn trú nhiều nơi. Ông đã về nước trước chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhưng thôi, hãy nói chuyện của anh về mối tình bất hủ. Những ngày dừng chân ở TP.HCM, anh bị hút theo một bóng hồng: Cô gái Sài Gòn có quán cà phê nhỏ. Anh si mê muốn tỏ tình, nhưng một tiếng Việt bẻ đôi không biết thì làm sao đây. Còn cô gái thấy anh xoắn xít thì càng đề phòng, cho anh chỉ là chàng Don Juan phong tình, phải cảnh giác. J. biết là chẳng có cách nào tiếp cận khi không thể trải được lòng mình bằng ngôn ngữ. Anh về nước và mấy tháng sau làm đơn tạm rời bục giảng, xin visa dài hạn sang Việt Nam tìm việc. Nhưng mục đích chính việc này là học bằng được tiếng Việt để tiếp cận cô gái mình theo đuổi. Đằng đẵng 3 năm và tiếng Việt đã là cầu nối cho mối lương duyên người hai xứ sở. Anh đã thành công và ẵm được người mình yêu về Pháp.
Ảnh minh hoạ: Internet
Mối tình thế, tất nhiên gia đình anh rất hạnh phúc. Chị sinh cho anh ba đứa con trai kháu khỉnh. Chúng lớn nhanh trong cái gia đình nhỏ bé đó. Và bây giờ 3 chàng trai mang hai dòng máu Pháp - Việt Nam đó đều là những võ sĩ karatedo có đai đẳng, tham gia thi đấu nhiều nơi và cũng giành giật huy chương các màu. Cậu lớn đã nhiều lần tham gia giải vô địch nước Pháp và thành tích còn tưng bừng hơn.
Mới đây vợ chồng anh trở lại Việt Nam, có đến thăm tôi. Anh chị cho biết nhà anh ở Lyon đang bỏ trống. Cậu cả tự lo liệu tài chính sang Australia một năm đi trải nghiệm. Nó đã tốt nghiệp trường kinh tế và thỉnh thoảng vẫn tham gia võ trường. Cậu thứ 2 có nghề về bất động sản nay đang ở Việt Nam trải nghiệm cùng bạn gái đi làm phim cho YouTube. Cậu thứ ba đang theo ngành công nghệ thông tin tại Malaysia là còn nhận chút chu cấp từ vợ chồng anh. Các con anh sống theo tinh thần phương Tây: từ 18 tuổi tự chủ về tài chính và tự chọn nơi trải nghiệm một năm trước khi về nước tìm việc. Anh chị giờ đây son rỗi. Làm việc vài năm nữa, nghỉ hưu sẽ là thời gian tự do vô tận.
Tôi nghe anh chị kể lại chuyện cuộc đời như một cuốn phim đầy yêu thương và hạnh phúc mà vui cùng họ. Nghe anh chị, ngẫm về nơi mình: Bao giờ xứ sở Á đông mình nhẹ bớt chuyện "o bế" con cái để chúng sớm trưởng thành nhỉ. Xuất phát có lẽ không chỉ từ gia đình, mà phải từ nền giáo dục phổ thông. Cũng chỉ khi ấy cuộc sống các gia đình mới có hạnh phúc trọn vẹn.
Tự chủ từ tuổi trưởng thành, đó là văn hóa sống lành mạnh đáng học theo. Đó là những giá trị ta cần vươn tới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất