Ngẫm ngợi Cuối tuần: Không phải chuyện nhỏ!

14/06/2014 09:15 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - 10h30 trước góc cắt đường Quán Sứ với Hai Bà Trưng. Đèn đỏ. Chiếc xe thùng của cảnh sát trật tự đỗ xịch trước mũi. Nhìn vào thùng xe nhận ra ngay chiến công của mấy anh trật tự đường phố: Một gánh cốm với xệp lá ráy gói, túm rơm làm lạt buộc và mẹt lạc luộc, chỏng chơ bên trên thúng cốm là một cái cân đĩa nhỏ, chắc của bà hàng cốm, vứt nghiêng.

Mọi người hẳn biết, thủ đô Hà Nội phân nửa là nông nghiệp. Sản phẩm nông nghiệp bán rong còn lâu mới có thể kết thúc. Đó là đặc trưng của thành phố có vùng vành đai rộng, còn rất nhiều người làm nông. Người buôn bán vặt vẫn phải lê la đầu đường bán những thứ làm ra hoặc những người trong làng ra phố buôn kiếm chút trong những ngày nông nhàn. Họ bám mép đường để tiện cho lớp công chức và người trong phố thuộc diện chưa đủ tiền vào siêu thị. Mà số này cũng rất lớn. Bản thân những người bán rong họ cũng chẳng hiểu luật trật tự là như thế nào. Nên thấy cảnh sát trật tự hay những dân phòng tay lăm lăm dùi cui là ù té chạy bởi phần nhiều cách dẹp trật tự là nhảy xổ xuống vồ, giằng… vứt lên xe thùng chở về đồn. Sau đó là đợi người vi phạm đến nộp phạt mới trả hàng. Việc này là khó khả thi vì phần lớn là người dân bỏ. Có muốn đến xin cũng chẳng biết đồn bốt ở đâu.

Tôi không biết ai trong số cảnh sát dẹp trật tự kia có cha mẹ chị em đi bán rong không. Liệu họ có biết người bán hàng rong luẩn quẩn đầu đường đến bảy, tám giờ tối, khi mọi người ăn cơm, xem ti vi thì họ vẫn đứng đường bán nốt thứ miếng chín không để qua ngày được, khổ lắm chứ đâu có phải những kẻ cố tình gây rối. Về trật tự đường phố chắc họ cũng rất dễ bị vi phạm, nhưng đó chỉ là lỗi nhẹ cần nhắc nhở. Các cảnh sát làm trật tự có  biết mấy cân cốm cốm và đám lạc luộc, chỉ có thể bán nhanh trong ngày, trời nóng là thiu ngay, sẽ phải đổ đi. Sẽ chắc chắn đổ đi thật, mà đang tâm giằng giật thu gom vứt lên xe thế được sao.

Chắc chắn người bán lạc luộc và cô bán cốm hôm nay sẽ vuốt nước mắt vì mất hết  số vốn còm trên một hai trăm ngàn, mất luôn cả tí lãi. Rồi ngày mai họ vẫn phải quảy gánh ra đường vì đó là cách kiếm sống duy nhất có thể làm được.

Cảnh sát, dân phòng  thì thu được gì ngoài lòng oán hận tích tụ lớn dần lên với những hành động như “cướp” ấy?

Tôi đã từng thấy cảnh sát và dân phòng trật tự giật đổ gánh bún ốc, mẹt rau, mẹt sấu và hoa quả của những người bán rong nhiều lần bên hè phố, trông thật nhẫn tâm và phản cảm như kẻ hành sự cướp bóc. Cảnh ấy có từ nhiều năm nay, cứ ngang nhiên tồn tại mà đô thị chẳng trật tự gì hơn. Có lần việc đó xảy ra trước mắt cả nhóm người du lịch nước ngoài, họ ngơ ngác  nhìn, sau hiểu ra thì nhún vai, hai tay xòe ra với cảm giác bất bình và bất lực, quay đi hướng khác.

Cuộc sống người bán bưng đô thị bị xử như vậy, mà sao tôi không thấy ai lên tiếng trong các kì họp Hội đồng Nhân dân Thành phố để những người đứng đầu lực lượng này nghe và có biện pháp đúng mực với công việc của mình, mà cứ để họ ngày càng lộng hành, nhơn nhơn mỗi khi đi làm nhiệm vụ như thế. Việc này không phải chuyện nhỏ vì nó tác động rất xấu đến tình cảm người dân với chính quyền.

Hành xử của cảnh sát và dân phòng giữ trật tự như vậy là quá bạc ác với dân. Chả nhẽ cứ để họ hành xử như vậy mãi sao hỡi chính quyền cấp thành phố. Các vị ạ, không thể coi đây là việc nhỏ, tác động xấu lắm đến uy tín của chính quyền lắm đó.

Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm