MV 'Đừng làm trái tim anh đau': Sơn Tùng M-TP, mới nhưng không 'độc'

11/06/2024 19:13 GMT+7 | Giải trí

Ca khúc được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày này là Đừng làm trái tim anh đau, một sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nó vẫn cho thấy chủ nhân của sản phẩm vẫn là một trong số ít cái tên hot nhất V-pop hiện nay.

1. Nhan đềĐừng làm trái tim anh đau hướng người nghe đến một nội dung yêu đương có phần sướt mướt. Ca từ cũng gợi lên hình ảnh một chàng trai si tình nhưng không "suy sụp" mà như đang tán tỉnh và giãi bày tình cảm với người người mình yêu: "Hình như trong lòng anh đã không còn hình bóng ai ngoài em đâu/ Hằng đêm, anh nằm thao thức suy tư chẳng nhớ ai ngoài em đâu…/ Rồi ngày ấy cuối cùng đã tìm đến ta nào đâu hay/ Anh sẽ không để vụt mất đi cơ duyên ông trời trao tay". Tiếp đó, chàng trai: "Còn đắn đo băn khoăn gì nữa tiếp cận em ngay/ Cố gắng sao không để em nghi ngờ dù 1 giây lúc này". Và: "Được đứng bên em anh hạnh phúc tim loạn nhịp tung bay/ Chắc chắn anh thề anh sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay".

Cùng với sự giãi bày là lời khẳng định: "Chính em, chính em, tương tư mình em thôi" và cũng là lời hứa: "Mãi theo sau mình em thôi/ Mãi si mê mình em thôi/ Mãi yêu thương mình em", thậm chí lời hứa rất mạnh mẽ: "Vậy thì anh xin chết vì người anh thương"…

MV 'Đừng làm trái tim anh đau': Sơn Tùng M-TP, mới nhưng không 'độc' - Ảnh 1.

Sơn Tùng M-TP và Pimtha hóa thân thành đôi tình nhân trong MV nhận được nhiều tình cảm từ khán giả

Bản nhạc tình của giới trẻ hiện nay có những ca từ mà dường như không thể tìm thấy trong nhạc tình của thế hệ trước, kiểu như: "Cứ cố quá đâm ra lại hâm, đau hết cả đầu" hay "Phải thật là ngầu nào/ Nay tự dưng sao toàn mấy câu tào lao"…

Dấu ấn của nhạc trẻ hiện nay còn thể hiện ở đoạn nhạc rap melody, cách gieo vần thì đơn giản nhưng ca từ và phong cách rap thì khá đặc trưng Sơn Tùng M-TP: "…Lại bối rối/ Không xong là đến tối/ Nói luôn đi: "Đời này chỉ cần mình em thôi"/ Giấu hết nhớ nhung sâu trong lời nhạc/ Nối tiếp những áng thơ ngô nghê rời rạc/ Viết lên chuyện đôi ta vào một ngày không xa, ngày về chung một nhà"...

Đừng làm trái tim anh đau là một bản pop ballad với nhịp điệu nhanh, khiến cho những lời ca tưởng như "não tình" lại trở nên rộn ràng, tạo cảm giác thoải mái cho người nghe. Cách phối khí cũng khá đơn giản, ngay những tiếng nhạc vang lên đầu tiên từ bản phối đã tạo cảm giác thư giãn, gần gũi cho người nghe.

Ca khúc khá gọn gàng về mặt bố cục. Ngoài đoạn rap như đoạn nhạc chen thì Đừng làm trái tim anh đau có thể chia thành 3 đoạn: Đoạn 1 (verse) như phần mở đầu, đoạn 2 (prechorus) là sự phát triển tiếp theo của đoạn 1 để dẫn đến sự xuất hiện của đoạn điệp khúc ở sau đó. Đoạn 3 là điệp khúc (chorus). Đoạn này tiếp tục phát huy được thế mạnh giai điệu của Sơn Tùng M-TP, khá bắt tai và có thể tạo sự chú ý nhất của bài hát đến với công chúng: "Vậy thì anh xin chết vì người anh thương/ Có biết bao nhiêu điều còn đang vấn vương/ Dành cho em dành hết ân tình anh mang một đời/ Đừng làm trái tim anh đau". Ngoài ra, ca khúc còn có đoạn kết (out) chủ yếu ca từ là những từ phụ (là á là la) nhưng làm nổi bật lên chủ đề "đừng làm trái tim anh đau".

Như nhiều ca khúc của Sơn Tùng M-TP cũng như ca khúc nhạc trẻ hiện nay, Đừng làm trái tim anh đau cũng chính là câu "key" của bài, câu này khiến khán giả phải nhớ. Câu "key" ở đây xuất hiện khá muộn - phần điệp khúc và xuất hiện ở cuối mỗi câu nhạc (điệp khúc có thể chia làm 2 câu). Nó còn xuất hiện ở đoạn out cũng ở cuối mỗi tiết nhạc; vị trí này như sự khẳng định về chủ đề âm nhạc của tác phẩm.

2. Sẽ là những "kỳ tích" với một ai đó, nhưng với Sơn Tùng M-TP thì vẫn là những thông số quen. Sau 1 tiếng ra mắt MV Đừng làm trái tim anh đau cán mốc 1 triệu lượt xem, sau 2 tiếng cán đích ở vị trí số 1 trong Danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Vị trí số 1 này vẫn còn tiếp tục được giữ vững sau 12 tiếng MV ra mắt, đồng thời con số lượt xem lên hơn 3,3 triệu. Trong khi đó, số lượt thích từ 300 nghìn lên đến 462 nghìn, đồng thời số lượng bình luận cũng lên tới gần 62 nghìn. Sau  24 tiếng (tính đến 10h sáng 10/6), số người đăng ký theo dõi kênh Sơn Tùng M-TP Official cũng tăng khoảng 100 nghìn, từ 10,7 lên 10,8 triệu.

MV 'Đừng làm trái tim anh đau': Sơn Tùng M-TP, mới nhưng không 'độc' - Ảnh 2.

Hình ảnh giới thiệu MV "Đừng làm trái tim anh đau" của Sơn Tùng M-TP

Còn rất nhiều con số đáng nhớ khác nữa trên các hạ tầng nghe nhạc số mạng xã hội… Có thể nói Sơn Tùng M-TP vẫn là một cái tên thu hút khán giả bậc nhất của V-pop. Có những ý kiến cho rằng nhạc của Sơn Tùng M-TP có thể khiến khán giả "nghiện". Điều này đúng hay không phải phụ thuộc vào "gu" nghe nhạc của mỗi người nhưng nhìn vào cách comment của khán giả dành cho nam ca sĩ ở phần bình luận phía dưới MV Đừng làm trái tim anh đau sẽ thấy có những điều thú vị. Chẳng hạn, cái cách bình luận (văn phong) của nhiều comment có mô-típ khá giống nhau, nó chứa 2 yếu tố là hài hước và tán thưởng sản phẩm.

"Tôi đang ở... Mỹ, cụ thể là Mỹ Sơn. Nếu được 1.000 like mai tôi bật nhạc cho cả công ty nghe luôn. Người Mỹ nói là làm" - một tài khản khá để lại bình luận khá dí dỏm (TK @MagicClub686). Bình luận này thu hút 8,7 lượt thích, 86 phản hồi. Cùng phong cách, TK @MinhTran-fy6ik bình luận: "Tôi đang ở... Thái, cụ thể là Thái Bình, bình luận này được 100 like tôi kéo cả họ vào cày view cho sếp".

Có vẻ như với "cộng đồng" fan của Sơn Tùng M-TP việc tạo sức hút thể hiện qua số lượt thích thông qua những bình luận là một trong những "ưu tiên", ai cũng muốn có những câu bình luận ấn tượng nhất nhằm thu hút thật nhiều sự quan tâm của mọi người.

Có tài khoản để lại bình luận khá ngắn gọn nhưng "chắc nịch": "Được 1.000 like, mai mở nhạc sếp và cầu hôn người yêu" - TK @manhduc_ne96. Không biết người viết đã thực hiện lời hứa chưa bởi vì tới thời điểm bài viết thực hiện, tức là khoảng 24 tiếng, bình luận thu hút được 16 nghìn lượt thích và con số phản hồi bình luận lên tới gần 750. Trong khi TK @phannhat2154 khẳng định: "Mỗi lượt like mình sẽ phát lại 1 lần", nếu thực hiện đúng như bình luận thì hiện tại tài khoản này phải phát tới 6.500 lần.

3. Có ý kiến cho rằng việc ra một bài hát mang tính trữ tình như Đừng làm trái tim anh đau  một "chiến thuật của Sơn Tùng". Người này chỉ ra rằng: "Sau 1 bài trúc trắc lằng nhằng, mang tính thử nghiệm, áp dụng nhiều yếu tố này kia thì sẽ có 1 bài đơn giản, ăn khách, nhắm vào số đông" và khẳng định: "Bài này là như vậy, dễ nghe, giai điệu bắt tai".

Ở góc độ khác, việc ra mắt sản phẩm ở nhiều sắc thái âm nhạc khác nhau cũng góp phần tạo nên sự đa dạng cho âm nhạc của một nghệ sĩ, điều này còn góp phần tránh tạo nên sự nhàm chán, một màu của người nghệ sĩ trước con mắt của khán giả. Cho nên, việc Sơn Tùng M-TP ra mắt những sản phẩm âm nhạc như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Phần hình ảnh của Đừng làm trái tim anh đau được quay tại Thái Lan cũng tạo cho MV một không khí mới mẻ đồng thời cũng sẽ góp phần tạo cho Sơn Tùng M-TP lấy được nhiều thiện cảm từ khán giả trẻ ở đất nước này. Không chỉ có thế, việc xuất hiện hotgirl Thái Lan Pimtha (4,7 triệu người theo dõi trên Instagram) cũng phần nào cho thấy mong muốn mở rộng phạm vi âm nhạc của nam ca sĩ vốn đã thể hiện từ những sản phẩm ra mắt trước đây vẫn còn tiếp tục.

Những sản phẩm như Đừng làm trái tim anh đau tạo được sức hút góp phần cho thấy, nam nghệ sĩ vẫn giữ được phong độ của mình nhưng đồng thời cũng bộc lộ sự chững lại, chưa tìm được bước đột phá trong âm nhạc. Cá nhân người viết cũng nghĩ rằng một nghệ sĩ cần khai thác nhiều chất liệu âm nhạc nhưng vẫn tạo được phong cách riêng đặc trưng nhất của mình. Nên việc ra đời Đừng làm trái tim anh đau là hợp lý, đáp ứng nhu cầu của khán giả muốn được tiếp cận nhiều hơn nữa những sản phẩm của thần tượng. Nhưng điều cần nên cân nhắc hơn là những sản phẩm chất lượng trong âm nhạc cũng như thể hiện cá tính nổi bật của Sơn Tùng M-TP kiểu như Hãy trao cho anh (2020) là cần thiết hơn đối với nam nghệ sĩ cũng như đối với sự lan tỏa của nhạc Việt đại chúng.

"Đừng làm trái tim anh đau" là một bản pop ballad với nhịp điệu nhanh, khiến cho những lời ca tưởng như "não tình" lại trở nên rộn ràng, tạo cảm giác thoải mái cho người nghe" - nhạc sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quang Long.

Điểm: 8,9

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm