MU: Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ám ảnh

16/11/2022 18:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

Tiền đạo Antony của MU đã trải lòng về tuổi thơ đầy đau thương của mình khi còn sống tại các khu ổ chuột ở Brazil. Chính vì vậy, Antony khẳng định mình 'không sợ hãi' bất kì điều gì trên sân cỏ.

Antony trưởng thành từ khu ổ chuột

Antony gia nhập Quỷ đỏ từ Ajax với giá 85,5 triệu bảng vào mùa hè. Nhưng nhiều người có lẽ vẫn chưa biết, vài năm trước đó khi Antony 18 tuổi, cầu thủ người Brazil vẫn ngủ chung giường với bố ở Sao Paulo trong một khu vực có biệt danh là Inferninho - "địa ngục thu nhỏ".

Quá trình trưởng thành của anh bị bao quanh bởi bọn xã hội đen và buôn bán ma túy. Bóng đá là lối thoát thời thơ ấu của Antony khỏi môi trường nguy hiểm mà anh đã tiếp xúc, ngôi sao Nam Mỹ tiết lộ rằng anh ấy đã học cách chơi bóng kỹ thuật thông qua việc xem những cầu thủ như Ronaldinho, Neymar và Cristiano Ronaldo .

Nhưng chính lời kể của anh đã thể hiện những khó khăn trong thời thơ ấu của mình. Cụ thể cầu thủ 22 tuổi đã chia sẻ rằng mình đã nhìn thấy xác chết khi mới 8 tuổi.

Trong buổi phỏng vấn với The Players' Tribune, Antony bày tỏ: "Vào một buổi sáng khi tôi đi bộ đến trường, khi tôi khoảng 8 hoặc 9 tuổi, tôi bắt gặp một người đàn ông đang nằm trong ngõ. Ông ấy không cử động. Khi tôi đến gần hơn, tôi nhận ra người đó đã chết.

Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ‘ám ảnh’ - Ảnh 2.

Antony lớn lên ở Brazil

Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ‘ám ảnh’ - Ảnh 3.

Anh lớn lên trong một khu ổ chuột có biệt danh là "địa ngục thu nhỏ"

"Ở khu ổ chuột, bạn trở nên 'chai sạn' với những thứ này. Không còn cách nào khác để đi, và tôi phải đến trường. Vì vậy, tôi chỉ biết nhắm mắt và nhảy qua xác chết.

"Tôi không nhắc về điều này để kể lể về khó khăn của bản thân. Đó chỉ là thực tế của tôi. Tôi luôn nói rằng mình rất may mắn khi còn nhỏ, bởi vì bất chấp tất cả những khó khăn của chúng tôi, tôi đã được ban cho một món quà từ thiên đường.

Bóng đá chính là cứu tinh của Antony

"Quả bóng chính là vị cứu tinh của tôi. Niềm yêu thích từ khi còn trong nôi. Ở Inferninho, chúng tôi không quan tâm đến đồ chơi cho Giáng sinh. Bất kỳ quả bóng nào cũng là món quà hoàn hảo đối với chúng tôi."

Gia đình của Antony nghèo đến mức không thể mua cho anh ấy đôi giày để chơi bóng đá. Nhưng điều đó không ngăn được chàng trai trẻ tài năng tiếp tục cố gắng và theo đuổi ước mơ của mình.

Tiền vệ người Brazil nói thêm: "Hàng ngày, anh trai tôi sẽ đưa tôi đến quảng trường để chơi bóng đá. Ở khu ổ chuột, mọi người đều chơi bóng. Trẻ em, người già, giáo viên, công nhân xây dựng, tài xế xe buýt, buôn bán ma túy, xã hội đen.

Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ‘ám ảnh’ - Ảnh 4.

Antony "không sợ hãi" bất kỳ điều gì trên sân cỏ là kết quả của quá trình trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt nơi anh sinh sống thuở nhỏ

"Ở đó, mọi người đều bình đẳng. Thời của cha tôi là sân đất. Thời của tôi là đường nhựa. Lúc đầu, tôi chơi chân đất, trên đôi chân dễ chảy máu. Chúng tôi không có tiền để mua giày đàng hoàng.

"Tôi nhỏ con, nhưng tôi rê bóng với sự tinh quái. Chơi bóng luôn là thứ gì đó đến từ bên trong tôi. Đó là một bản năng tự nhiên.

"Và tôi không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Tôi sẽ rê bóng qua mặt (Elastico) những kẻ buôn bán ma túy. Gẩy bóng cầu vồng (Rainbow) trước những tài xế xe buýt. "Xỏ háng" (Nutmeg) mấy tên trộm. Tôi thực sự không nhượng bộ. Với một quả bóng dưới chân, tôi không sợ hãi."

Antony tiếp tục giải thích quá trình trưởng thành của bản thân đã giúp anh giảm bớt áp lực trên sân như thế nào: "Tôi đã đi từ khu ổ chuột đến Ajax rồi đến Manchester United trong ba năm. Mọi người luôn hỏi tôi làm thế nào mà tôi có thể 'xoay ngoặt' nhanh như vậy. Thành thật mà nói, đó là vì tôi không cảm thấy áp lực trên sân cỏ. Không sợ hãi.

"Sợ hãi? Sợ hãi là gì? Khi bạn lớn lên bằng việc phải nhảy qua xác chết chỉ để đến trường, bạn sẽ không sợ bất cứ điều gì trong bóng đá."

Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ‘ám ảnh’ - Ảnh 5.

Cầu thủ người Brazil đã chuyển từ sống ở khu ổ chuột sang chơi cho MU sau 3 năm

Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ‘ám ảnh’ - Ảnh 6.

Antony luôn mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp

Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ‘ám ảnh’ - Ảnh 7.

Antony kể lại rằng mình đã từng chơi bóng đá với các thành viên băng đảng xã hội đen trong khu ổ chuột

Antony trải lòng về kí ức tuổi thơ gây ‘ám ảnh’ - Ảnh 8.

Và giờ Antony đang là một trong những tài năng thú vị nhất trong làng bóng đá thế giới

Antony hiện đang chuẩn bị cho World Cup ở Qatar sau khi giành được vị trí trong đội hình 26 người của đội tuyển Brazil . Tuy nhiên, Antony khẳng định ước mơ của anh không bao giờ là vô địch World Cup - cũng không phải là giành Quả bóng Vàng hay Champions League .

Anh bày tỏ những điều trên chỉ đơn thuần là "mục tiêu" còn ước mơ của anh là "đưa cha mẹ ra khỏi khu ổ chuột" hay thoát khỏi "cái chết".

Antony rời khu ổ chuột đến Manchester United chỉ trong vòng 3 năm. Và trong khoảng thời gian một năm, anh đã quay trở lại khu ổ chuột sau khi ghi bàn cho Sao Paulo trong trận chung kết Paulista 2019, để chơi ở Champions League cho Ajax.

Trong thời gian ở Hà Lan, Antony đã mua cho mẹ mình một chiếc Range Rover màu đỏ - chiếc xe mà anh đã hứa với bà khi còn là một cậu bé.

Sau khi mua xe, anh nói với mẹ của mình: "Mẹ thấy không? Con đã nói với mẹ rằng con sẽ chinh phục. Và con đã chinh phục được rồi".

Antony đáp trả chỉ trích từ Paul Scholes

Gần đây, tiền vệ cánh của MU cũng nhân cơ hội này để đáp trả Paul Scholes - người đã gọi anh là "thằng hề" vào tháng trước sau khi Antony có một pha xoay người chuyền bóng thất bại trong chiến thắng của MU trước Sheriff Tiraspol.

Nhưng cựu cầu thủ Ajax đã đáp lại bằng cách nói: "Nếu bạn nghĩ tôi chỉ là một chú hề, thì bạn không hiểu câu chuyện của tôi.

"Nghệ thuật của Ronaldinho, Cristiano và Neymar đã truyền cảm hứng cho tôi khi còn nhỏ. Tôi đã xem những 'vị thần' này trong sự kinh ngạc khi trộm được Wifi, sau đó tôi đi ra sân bê tông để cố gắng bắt chước những thiên tài này."

Ngọc Anh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm