Mourinho đang giết chết tài năng của Loftus-Cheek

19/11/2015 09:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài việc các trụ cột của Chelsea sa sút phong độ, một trong những vấn đề Jose Mourinho phải đối mặt là ông quá ít trọng dụng những cầu thủ trẻ bản địa. Ruben Loftus-Cheek là một minh chứng.

Không ai phủ nhận Chelsea là một trong những đội bóng hàng đầu nước Anh, với những chiến tích ở đấu trường nội địa lẫn châu lục. Vấn đề nằm ở chỗ trong đội hình đội chủ sân Stamford Bridge có quá ít những tài năng do chính đội bóng này tự đào tạo. Chừng nào Mourinho chưa trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ Chelsea, mọi thứ vẫn chưa thể được giải quyết.

Hơn 10 năm, chỉ còn mỗi Terry

Để có thể duy trì lâu dài vị thế của một ông lớn, nhà ĐKVĐ Premier League không thể cứ mãi đi mua ngôi sao để mang về những danh hiệu, họ còn phải tạo dựng những ngôi sao của riêng mình. Đó là điều mà những Barcelona hay Man United đang làm được. Arsenal chưa thể trở thành một đội bóng có thế lực dù HLV Arsene Wenger đã cố gắng xây dựng lực lượng từ các tuyến trẻ.

John Terry có lẽ là cầu thủ tự đào tạo duy nhất còn trụ lại ở đội một Chelsea dưới kỷ nguyên Roman Abramovich. Trung vệ 34 tuổi này chính là xương sống, nền tảng cho mọi thành công của đội chủ sân Stamford Bridge trong những năm gần đây. Có điều, anh sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng tới, và nếu Terry rời Chelsea, lò đào tạo của đội bóng áo xanh sẽ đứng trước nguy cơ không còn là nguồn kết nối với đội một nữa. Trong suốt hơn 10 năm qua, chúng ta chưa từng thấy một tài năng trẻ nào trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea có thể trụ lại được ở đội một, chứ chưa cần nói đến việc tỏa sáng.

Mọi CLB đều cần những cầu thủ có vai trò “đại sứ”, người kết nối tương lai với quá khứ của đội bóng. Terry đã làm rất tốt điều đó trong những năm qua, với vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ cũng như giúp truyền bá truyền thống của Chelsea cho những tân binh.

Tương lai của Loftus-Cheek sẽ ra sao?

Nếu anh ra đi, ai sẽ là người làm được điều đó? Đấy là vấn đề đáng lo ngại với Chelsea trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, khi khái niệm cầu thủ trung thành suốt đời với một CLB trở nên lỗi thời. Theo thống kê, kể từ khi Mourinho trở lại làm HLV Chelsea, đã có tổng cộng 57 cầu thủ đến và rời sân Stamford Bridge. Điều này cho thấy sự không ổn định và cân bằng về đội ngũ nhân sự. Để tiếp tục duy trì những gì Terry đã làm được, Chelsea cần phải chú ý tới những cầu thủ mà họ tự đào tạo.


Loftus-Cheek chưa được tin tưởng nhiều

Ruben Loftus-Cheek 'tuổi teen' sẽ cứu Mourinho?

Ruben Loftus-Cheek 'tuổi teen' sẽ cứu Mourinho?

Tiền vệ trẻ tuổi sẽ có cơ hội chứng tỏ rằng anh là người Chelsea đang cần với hàng loạt trận đá chính sắp tới, bắt đầu ở cuộc đọ sức với Aston Villa.

Loftus-Cheek, một trong số ít cầu thủ trẻ ở đội một Chelsea mùa này, lại chưa được đảm bảo rằng anh sẽ là người được lựa chọn để kế tục Terry. Có thể việc đặt vị trí ấy lên vai một chàng trai 19 tuổi như anh là hơi sớm, nhưng đây rõ ràng là một tài năng, một gương mặt với những đóng góp chuyên môn đủ để được ra sân đều đặn ở Chelsea. Đáng tiếc, Mourinho chưa thể tạo cơ hội đá chính thường xuyên cho anh, và điều này tạo nên một mối lo ngại rằng Loftus-Cheek sẽ bị mai một tài năng như rất nhiều những cầu thủ trẻ trước đây của đội bóng áo xanh.

Nhiều người sẽ nói rằng nên để cầu thủ 19 tuổi này chơi ở một đội bóng khác dưới dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Đáng tiếc, trừ trường hợp của Thibaut Courtois, rất nhiều cầu thủ trẻ Chelsea không thể lấy lại được vị trí và phải ra đi.

Nếu Mourinho không sử dụng Loftus-Cheek hợp lý, ông vừa giết chết một tài năng, vừa làm mất đi bản sắc của đội bóng.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm