Vắng Chelsea, cuộc đua vô địch Premier League vẫn hấp dẫn

11/11/2015 06:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Premier League 2015-16 chỉ còn 1 tuần nữa, trong một chương trình bình luận trên truyền hình, tôi đã chắc nịch dự đoán Chelsea là ứng cử viên vô địch số 1. Sau đó chỉ một tháng, tôi đã phải xin lỗi khán giả và rút lại dự đoán kia.

Hẳn nhiều người cũng như tôi, chắc nịch gạch tên Chelsea khỏi cuộc đua vô địch, thậm chí là khỏi cuộc đua vào Top 4 bởi không mấy ai tin rằng cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết rốt ráo. Chelsea đã thua đến 7 trận, bằng đúng số trận thua của Man City, Arsenal, Man Utd và Leicester City (4 đội đang dẫn đầu) cộng lại. Họ cách Man City, Arsenal 15 điểm và cách Man Utd tới 13 điểm. Có ai nghĩ rằng những Man City, Arsenal, Man Utd sẽ ngừng lại đợi chờ Chelsea… cho vui?

Vậy thì khi gạch tên Chelsea rồi, còn lại những ai đáng mặt cho cuộc đua vô địch Premier League 2015-16 đây?

Dấu ấn thành Manchester…

Man City vẫn là ứng viên hàng đầu bởi họ là đội bóng mạnh nhất về lực lượng, cả chính thức lẫn dự bị. Họ cũng có được sự ổn định với Pellegrini và nội bộ của họ không còn phải trải qua thời kỳ sóng gió như thời kỳ Mancini nữa. Nói về sức mạnh của họ có lẽ là thừa và sẽ thú vị hơn nếu luận đến những ai đang trong cuộc đua với họ.

Man Utd vẫn là đối thủ không thể bỏ qua, bởi họ chỉ thua Man City và Arsenal đúng 2 điểm mỏng manh. Việc họ giữ sạch lưới chuỗi trận gần đây cho thấy rằng lối chơi nhàm chán của Van Gaal thực ra rất đáng ngại đối với các đối thủ cạnh tranh. Lối chơi ấy có thể không tạo ra nhiều bàn thắng hoặc những bàn thắng hấp dẫn nhưng nó không cho phép đối thủ dễ dàng tìm được chiến thắng trước Man Utd.

Man United cùng lúc theo đuổi 4 ngôi sao mới nổi ở châu Âu

Man United cùng lúc theo đuổi 4 ngôi sao mới nổi ở châu Âu

Theo tờ Daily Mail, CLB Man United đang muốn bổ sung một tiền vệ cánh vào tháng 1 tới đồng thời giải quyết luôn vấn đề ghi bàn của “Quỷ đỏ”.

Thực sự, Man Utd là đội có khả năng duy trì bất bại tốt hơn cả trong số những đội bóng đang rượt đuổi Man City lúc này bởi ngoài sự xuất sắc của De Gea cũng như Smalling, lối chơi giữ bóng an toàn đến trì trệ chính là cái bẫy ru ngủ đối thủ cũng như là vũ khí ngăn các đợt tấn công/phản công của đối thủ một cách hữu hiệu nhất. Sẽ không ngạc nhiên nếu ở giai đoạn cuối của mùa giải, Man Utd nghiễm nhiên bám sát, thậm chí có thể vượt mặt Man City để vươn lên ngôi đầu. Lúc đó, chắc chắn sẽ rất nhiều chuyện để nói về họ khi mà hiệu quả và tính thu hút là hai yếu tố mâu thuẫn nhau và có khả năng gây tranh cãi rất nhiều xoay quanh triết lý của Van Gaal.

… Và những ngựa ô

Arsenal tất nhiên đang ở mùa giải thuận lợi nhất khi các đối thủ lớn đều không quá mạnh so với họ như mọi khi. Kể từ khi có Cech, Arsenal đã là một đội bóng khác hẳn. Nhiều trận cầu diễn ra, người xem có cảm giác rằng nếu không phải Cech trong cầu môn, Arsenal có thể sẽ thất bại, và sụp đổ sớm. Trước những đối thủ lớn truyền thống, Arsenal chỉ để thua mình Chelsea, trong một trận cầu tai nạn đầy tranh cãi. Còn lại, họ đã chiến thắng trọn vẹn trước Man Utd. Chỉ cần họ tìm được 4 điểm trong hai lượt với Man City thôi, cục diện cuộc đua rất có thể sẽ khác hẳn.

Robert Pires: Arsenal sẽ vô địch mùa này

Robert Pires: Arsenal sẽ vô địch mùa này

Tiền vệ 42 tuổi này đang tập luyện cùng với đội 1 Arsenal và tin rằng CLB cũ của anh đủ sức kết thúc cuộc chờ đợi chức vô địch Premier League đã kéo dài 12 năm.

Tuy nhiên, điểm yếu của Arsenal chính là vị trí của Metersacker. Sự chậm chạp, cồng kềnh của anh nhiều khi bắt Arsenal rơi vào thế khốn đốn. Nhưng Wenger may mắn đã có một Paulista vững chãi bên cạnh Koscielny. Chỉ cần Paulista duy trì tâm lý ổn định, Arsenal cũng sẽ là một phòng tuyến thép mạnh mẽ. Trong khi đó, hàng công của Arsenal sáng tạo hơn hẳn của Man Utd. Song, việc họ phụ thuộc quá nhiều vào chân chuyền Oezil cũng là điểm Wenger cần tập trung giải quyết. Nếu mùa Đông này, ông đưa về một người dự bị tốt cho Oezil, cuộc đua đường dài của Arsenal sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tottenham là đội bóng đáng xem ở giai đoạn sau của mùa giải, khi họ cho thấy chất lượng phòng ngự rất tốt của mình nhưng họ khó có thể trở thành đội bóng chạy đua mà chỉ là đội bóng cản đường không hơn không kém. Trong khi đó, Liverpool thì chưa thể tạo ngay được điều kỳ diệu khi mọi thứ mới chỉ là bắt đầu với Klopp mà thôi.

Dù sao, cuộc đua Premier League năm nay cũng không còn được… vui khi Chelsea bỗng nhiên sa vào một khủng hoảng đáng tiếc. Vắng mặt họ là điều khiến sức cạnh tranh ở Premier League giảm đi nhiều phần hấp dẫn. Nhưng trong cái mất lại có cái được. Mất một Chelsea ứng viên, chúng ta được thấy rất nhiều ngựa ô với trình độ xích lại gần hơn với nhóm đầu và chính những ngựa ô ấy mới là những thành phần quyết định ai mới là nhà vô địch ở tháng 5 năm sau.

20 Thật ngạc nhiên, nhưng Man United chính là đội bóng có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội tốt nhất Premier League mùa này: 20%

2,46 Mesut Oezil có tỷ lệ 2,46 trận/đường kiến tạo thành bàn, cao nhất trong lịch sử Premier League. Đứng thứ nhì là King Eric, với tỷ lệ 2,79

30 Kể từ khi ra mắt Man United, Mata đã góp công vào 30 bàn thắng (tự ghi + kiến tạo), nhiều hơn bất cứ đồng đội nào.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm