Mơ ước ngày mai

20/12/2008 13:05 GMT+7 | Đánh thức không gian

Lần đầu tiên ra nước ngòai cắm trại, chúng tôi ngạc nhiên lắm. Thấy cái gì cũng lạ, cũng đẹp. Gọi là ý tưởng thì cao siêu quá, là mơ ước thì đúng hơn.

Chúng tôi mong đất nước mình thật đẹp, thật văn minh như các nước khác tuy hơi khó bởi nước mình còn gặp nhiều khó khăn. Dân mình còn nghèo, dân số phát triển nhanh quá…

Mong có nhiều công viên cây xanh cho bà đi bộ…

Mong có bến du thuyền đẹp đẽ để mọi người hóng mát, thư giãn…


Mong phố phường sạch đẹp, không nhìn thấy rác, không có dây điện, trồng nhiều hoa đẹp…

Mong rau trái không bị nhiễm chì, thuốc sâu, thuốc gây hại cho sức khỏe…(mẹ bảo: “tốt nhất là nhịn, mà nhịn thì lại buồn”, hi)

Mong trẻ con đến trường không phải đóng tiền, không phải mang cặp sách nặng…

Và trên là chùm ảnh tôi chụp tại Nước ngòai (Úc)


N.T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm