Zahra Rahnavard: Người đàn bà sẽ hạ bệ Tổng thống Iran?

09/06/2009 10:54 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Trong cuộc đua vào ghế tổng thống Iran đang xảy ra một chuyện chưa từng thấy ở đất nước Hồi giáo này: Bà Zahra Rahnavard, vợ của cựu Thủ tướng Mir-Hossein Mousavi, đã lao vào tranh cử giúp chồng và gây ảnh hưởng rất mạnh tới công chúng. Nhờ bà, ông Mousavi đang trở thành đối thủ nặng ký nhất của đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad trong cuộc bầu cử ngày 12/6 tới.

Phá bỏ mọi rào cản

Zahra Rahnavard đã phá bỏ tiền lệ trong các cuộc tranh cử tổng thống ở Iran khi xuất hiện và tích cực vận động cho chồng, ông Mir-Hossein Mousavi, một chính trị gia có quan điểm khá ôn hòa. Hôm 7/6 vừa qua, Rahnavard lại đi một bước xa hơn khi tổ chức một cuộc họp báo và trước sự có mặt đông đủ của các phóng viên trong nước lẫn quốc tế, bà tố cáo đương kim Tổng thống đang lừa dối, hạ nhục phụ nữ, hạ thấp vị trí của ông và phản bội các nguyên tắc cách mạng.


Bà Zahra Rahnavard trong một cuộc vận động cử tri cùng chồng

Cơn thịnh nộ của Rahnavard bắt nguồn từ cuộc tranh luận tay đôi giữa ông Ahmadinejad và chồng bà diễn ra hồi cuối tuần trước. Trong khi tranh luận, ngài Tổng thống đã lấy ra một tài liệu với bức ảnh nhỏ chụp hình bà Rahnavard và hỏi ông Mousavi một cách châm chọc: “Ông có biết người phụ nữ này không?”. Tiếp đó ông Ahmadinejad cáo buộc bà Rahnavard, một giáo sư về khoa học chính trị được tôn trọng ở Iran, là người đã tìm cách tốt nghiệp đại học mà không qua quá trình thi đầu vào, bên cạnh hàng loạt những vi phạm về quy định đại học khác. “Ông ta muốn triệt hạ đối thủ thông qua những lời nói dối” - bà Rahnavard phát biểu đầy phẫn nộ ở cuộc họp báo kéo dài 90 phút và thề sẽ kiện Tổng thống Ahmadinejad nếu ông không đưa ra lời xin lỗi công khai trong vòng 24 giờ. Tờ Times đánh giá thông qua cuộc họp báo, bà Rahnavard như đã “tặng” cho ông Ahmadinejad một cú đấm mạnh hơn những gì cả 3 đối thủ đàn ông của ngài Tổng thống từng cố gắng thực hiện.

Tăng sức mạnh cho chồng

Trong khi phu nhân Tổng thống Mỹ khiến dư luận sửng sốt với những chiếc váy khoe cánh tay trần săn chắc thì bà Rahnavard, 61 tuổi, ăn mặc rất kín đáo, náu mình trong chiếc áo choàng tối màu từ lâu đã là biểu tượng của những người Hồi giáo bảo thủ. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản những người ủng hộ gọi Rahnavard là “đệ nhất phu nhân đầu tiên” của Iran, có ý nhắc tới vai trò không nhỏ của bà trong cuộc đua.

Vài ngày trở lại đây, Rahnavard là người tích cực nâng cao vị thế cho ông Mousavi bằng cách giới thiệu ông với đám đông, một mình tham dự các buổi vận động và viết báo ủng hộ chồng. Rahnavard cũng gửi tín hiệu cho những người ủng hộ cải cách bằng một “cuộc cách mạng ăn mặc” nho nhỏ, trong đó bà đội chiếc khăn trùm đầu với hình hoa lá thay vì màu đen truyền thống và nắm tay chồng trên các áp-phích tranh cử. Rahnavard cũng mang tới cho cử tri nhiều đề nghị hấp dẫn. Bà hứa rằng chồng mình sẽ đưa phụ nữ vào nội các và bổ nhiệm nhiều thứ trưởng, đại sứ là nữ giới. Bà nói rằng ông Mousavi sẽ chấm dứt sự phân biệt giới và đảm bảo phụ nữ không còn bị đối xử như “công dân hạng hai”. Nếu đắc cử, ông cũng sẽ thả những người đấu tranh cho quyền tự do của phụ nữ và giải tán các đội cảnh sát tinh thần, những người có quyền phạt phụ nữ nếu thấy họ ăn mặc không đúng quy cách. Bà thậm chí còn gợi ý rằng phụ nữ không cần phải dùng khăn trùm đầu.

Nhờ có “yếu tố Zahra”, ông Mousavi giờ được xem là đối thủ nặng ký nhất của ông Ahmadinejad. Bên cạnh đó, thái độ của Tổng thống Ahmadinejad trong vấn đề nguyên tử, mối đe dọa của Israel và các chính sách kinh tế không hợp lý cũng là những nguyên nhân khiến ông mất đi sự ủng hộ từ những người theo đường lối bảo thủ.

Thước đo thái độ người dân

Với việc quyền lực chính trị tối thượng vẫn nằm trong tay các nhân vật cứng rắn ở Iran như lãnh tụ Ayatollah Ali Khamenei, sức mạnh của tổng thống sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá cuộc bầu cử sẽ là thước đo thái độ của 70 triệu dân Iran với phương Tây và một phép thử cho thấy liệu những người như ông Mousavi có sẵn sàng trở lại nắm quyền chưa. Vậy ông Mousavi có bao nhiêu phần trăm cơ hội để trở thành lãnh đạo mới của Iran? Phần lớn các thăm dò trước đây cho thấy cuộc bầu cử có thể phải diễn ra trong hai vòng và phần thắng sẽ thuộc về ông Ahmadinejad với tỷ lệ chênh lệch nhỏ. Tuy nhiên với những đòn tấn công mới nhất của bà Rahnavard, kết cục cuộc bầu cử bỗng trở nên khó đoán hơn rất nhiều.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm