Milan thua trận thứ tư liên tiếp: Cách mạng bất thành, nhưng Pioli không bỏ cuộc

07/02/2023 15:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

Xuất phát với sơ đồ lạ lẫm 3-5-2 lần đầu tiên được áp dụng dưới thời HLV Stefano Pioli, Milan vẫn chưa thể ngăn đà lao dốc khi thất bại 0-1 trước Inter ở vòng 21 Serie A, trận thua thứ tư liên tiếp của họ.

Năm 2022 rực rỡ bao nhiêu thì 2023 tăm tối bấy nhiêu cho Milan. 8 trận kể từ đầu năm, Milan thua tới 5 trận, hòa 2, bị loại khỏi Cúp Italy và thất bại ở Siêu Cúp Italy. Trận thắng duy nhất đã xảy ra cách đây hơn 1 tháng (2-1 trên sân Salernitana hôm 4/1). Trận thắng tiếp theo? Không ai biết, vì cuộc khủng hoàng này chưa thấy lối ra.

Milan cách mạng thất bại

Tin tốt: Milan chỉ bị thủng lưới 1 bàn sau 5 trận liền để thua 2 bàn trở lên mỗi trận. Hàng thủ có vẻ hoạt động tốt hơn. Tin xấu: Milan trở nên vô hại, cả trận chỉ sút được 4 lần và không lần nào trúng khung thành đối thủ. HLV Pioli chủ trương đá 2 tiền đạo để hy vọng gây khó cho Inter, nhưng đời không như mơ.

Thất bại của Milan đã được dự đoán từ trước. Ngay khi đội hình xuất phát được công bố, dư luận fan Milan trên mạng xã hội đã đồng loạt đòi sa thải ngay Pioli. Ngoài sơ đồ 3 trung vệ chưa từng được ứng dụng chính thức và không nên được thử nghiệm ở một trận quan trọng như vậy, Pioli còn tiếp tục loại Rafael Leao và bố trí Junior Messias đá tiền vệ trung tâm, những quyết định gây phẫn nộ. Nhiều người cho rằng Pioli đã thực sự mất phương hướng, không còn biết mình làm gì. Phần khác nói rằng đằng nào cũng sẽ thua, tại sao Pioli không mạnh dạn sử dụng những cầu thủ trẻ giàu khao khát chứng tỏ như Adli, Vranckx, Thiaw hay thậm chí De Ketelaere, người đã không góp mặt một phút nào ở trận derby. Việc Pioli không tin tưởng những tân binh do Maldini mang về đã làm rạn nứt không ít mối quan hệ giữa hai bên.

Đúng như dự liệu, Milan không thể chơi 3-5-2 trước đội bóng bậc thầy về sơ đồ này. Hiệp 1, Milan chỉ cầm bóng được 27%, chuyền được 126 đường, 0 cú sút, 0 phạt góc. Ngay sau giờ nghỉ, Diaz vào thay Messias để đổi thành 3-4-1-2. Rồi Leao và Saelemaekers góp mặt, thành 3-4-2-1. Milan có khởi sắc hơn, phần lớn do Inter chủ động chơi cầm chừng, nhưng vẫn vô hại. Điểm nhấn cho bi kịch của "đội khách" là tình huống đỡ bóng rất tệ của Giroud khi Leao tạo cho anh một cơ hội thuận lợi. Cũng ở vị trí đó, đúng 1 năm trước anh ghi kiệt tác hạ Inter 2-1. Lần này, anh đỡ bóng văng xa cả mét và bỏ lỡ thời cơ. Tội nghiệp fan Milan, đâu ngờ đến lúc phải tiếc nuối một pha đỡ bóng.

Milan thua trận thứ tư liên tiếp: Cách mạng bất thành, nhưng Pioli không bỏ cuộc - Ảnh 1.

Milan đã cố gắng thay đổi, nhưng chưa đạt hiệu quả mong đợi

 Vẫn sẽ tiếp tục chơi 3 trung vệ

Dù sao thì cuộc cách mạng bất thành của Pioli cũng có một thành quả cụ thể là Milan đã phòng ngự chặt chẽ hơn (cũng phải thôi, họ đã chơi với hàng thủ… 8 người trong hiệp 1), chỉ để thua 1 bàn từ điểm yếu cố hữu về khả năng chống các tình huống đối phương đá phạt. Đó là cơ sở để nhà cầm quân 57 tuổi khẳng định rằng bất chấp còn rất nhiều hạn chế, ông sẽ tiếp tục sử dụng sơ dồ 3 trung vệ ở các trận sắp tới, trước mắt là để củng cố khả năng phòng ngự, sau đó sẽ tìm cách cải thiện hàng công. Milan cần phải tìm cách ổn định càng nhanh càng tốt để chuẩn bị cho trận gặp Tottenham ở vòng 1/8 Champions League, khi thủ môn chính Maignan nhiều khả năng vẫn chưa kịp tái xuất, thay vì lại tiếp tục thử nghiệm.

Quyết định này cũng đồng nghĩa Pioli sẵn sàng tiếp tục loại Leao ra khỏi các kế hoạch, bởi theo ông, ngôi sao người Bồ Đào Nha không có những tố chất phù hợp để đá trong sơ đồ 3-5-2, hoặc ông sẽ phải tìm ra một vai trò thích hợp hơn cho anh trong những thử nghiệm tiếp theo. Pioli không phải không có lý, bởi vì hơn lúc nào hết, Milan cần phải tách dần khỏi tầm ảnh hưởng của Leao, người sẽ kéo đội bóng lên xuống theo sự thất thường của mình. Nhưng mặt khác, việc gạt đi ngôi sao số 1, người có khả năng "gánh team" nhất đội, không bao giờ là một ý tưởng sáng suốt, nhất là khi đội bóng đang rất cần anh ta.

Chưa biết Milan sẽ đi đến đâu với những dang dở hiện tại. Cuộc khủng hoảng có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Cuối tuần này sẽ là cuộc tiếp đón Torino, đội đã thắng Milan cả 2 trận từ đầu mùa và loại họ khỏi Cúp Italy ngay cả khi phải chơi thiếu người.

Đội bóng "1 mùa"

Đã có thể khẳng định Milan sẽ không bảo vệ được Scudetto, khi đã kém Napoli tới 18 điểm chỉ sau 21 trận. Nhưng ngoài việc Milan giành được chức vô địch mùa trước vốn được coi là một kỳ tích bởi sức mạnh đội hình rất khiêm tốn, thì bản thân đội bóng này cũng không có khả năng vô địch Serie A 2 năm liên tiếp kể từ năm 1994, bất kể hùng mạnh đến đâu.

Mùa 1998-99, Milan vô địch, nhưng chỉ về thứ 3 ở mùa giải sau đó. Mùa 2003-04, Milan đăng quang sớm 3 vòng đấu, nhưng cũng chỉ về nhì sau Juventus ở mùa 2004-05. Thời điểm đó Milan là đội bóng hàng đầu châu Âu, sở hữu toàn hảo thủ đẳng cấp thế giới. Mùa 2010-11, Milan chấm dứt sự thống trị suốt 5 năm của Inter và được coi là ứng viên số 1 cho mùa kế tiếp, nhưng phải nhường ngôi cho Juventus. Trong số 3 đại gia phương Bắc thống trị Scudetto từ năm 2001 đến nay, chỉ Milan không bảo vệ được danh hiệu.

Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm