Milan khủng hoảng: Cần một cuộc cách mạng, nhưng…

01/02/2023 17:53 GMT+7 | Bóng đá Italy

Vào những ngày đen tối nhất trong kỷ nguyên Stefano Pioli, Milan lại phải gặp Inter, đối thủ mà họ không muốn thua trong mọi hoàn cảnh. Viễn cảnh một thất bại 0-3 nữa như ở trận tranh Siêu Cúp Italy 3 tuần trước có thể lặp lại, thậm chí nặng nề hơn. HLV Pioli muốn làm một cuộc cách mạng, nhưng rất khó.

Milan chắc chắn sẽ điều chỉnh chiến thuật khi tái ngộ Inter ở vòng 21 Serie A cuối tuần này, khi chính ông Pioli khẳng định "Thật ngu ngốc nếu cứ tiếp tục công thức không đem lại kết quả. Tôi sẽ làm điều gì đó để thay đổi. Milan phải thay đổi".

Từ trường hợp của Rafael Leao

Ngày hôm qua, truyền thông Italy đều lên tiếng cho rằng tương lai của Rafael Leao tại Milan coi như đã đến hồi kết, bởi khả năng hai bên gia hạn hợp đồng là rất khó xảy ra. Cuộc khủng hoảng phong độ đang đẩy Milan tụt dần xuống trong cuộc đua Top 4, điều hết sức nguy hiểm trong tiến trình đàm phán hợp đồng mới với tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ngoài mức lương ít nhất 7 triệu euro/năm (hiện BLĐ Milan vẫn chưa thông qua) thì Leao cũng yêu cầu Milan phải được dự Champions League thường xuyên. Theo Gazzetta dello Sport, Milan cũng từ chối đòi hỏi giảm phí giải phóng hợp đồng từ 150 triệu euro xuống còn một nửa của Leao.

Mùa trước, Leao là cầu thủ hay nhất của không chỉ Milan, mà cả Serie A. Bên cạnh hàng thủ vững chắc, Milan giành được Scudetto cũng nhờ phong độ chói sáng của cầu thủ 23 tuổi ở chặng nước rút cuối mùa. Khả năng tạo đột biến rất lớn từ Leao đem tới các chiến thắng dù đối thủ nào cũng biết Milan chỉ mạnh ở cánh trái và ngăn được bộ đôi Leao-Theo Hernandez là hạn chế tới 80% sức mạnh của đội bóng này. Nhưng mùa này, Leao không còn xuất sắc như thế nữa, đặc biệt những tháng gần đây, khi việc đàm phán gia hạn đi vào bế tắc. Khi động lực cống hiến mất đi, Leao trở lại là một cầu thủ lười nhác, thất thường. Anh chơi cực tệ ở các trận thua Inter 0-3 và Lazio 0-4, bị HLV Pioli lên án vì không tích cực hỗ trợ phòng ngự và bị đẩy lên ghế dự bị ở trận thua Sassuolo 2-5 cuối tuần qua. Trận đó, anh vào sân từ đầu hiệp 2 với kỳ vọng cứu vớt Milan khỏi thất bại, nhưng cũng chơi hời hợt và tiếp tục gây thất vọng.

Leao sa sút, Milan mất đi sức công phá. Một mình Giroud cố gắng là không đủ, vì các vệ tinh quanh anh đều vô hại. Hàng thủ Milan đang chơi kém cỏi, nhưng lỗi đâu chỉ của riêng họ. Khi tuyến trên không gây được áp lực lên đối phương, Milan thường xuyên dính phản công và hệ quả là dễ dàng để thủng lưới.

Milan khủng hoảng: Cần một cuộc cách mạng, nhưng… - Ảnh 1.

HLV Pioli đang gặp quá nhiều khó khăn ở Milan lúc này

 Cuộc cách mạng nào cho Pioli?

Khi phong độ của Leao chìm xuống đáy cùng với Milan, kéo theo cả sự sa sút của Theo Hernandez, người giờ đây cũng không còn khoảng trống để thoải mái leo biên như trước, thì nếu tiếp tục không tin dùng cầu thủ người Bồ, Milan biết trông cậy vào ai để tìm bàn thắng? De Ketelaere, niềm hy vọng to lớn hồi đầu mùa, đang không còn một chút tự tin nào. Cầu thủ người Bỉ được đá chính ở trận gặp Sassuolo, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022, nhưng bị thay ra chỉ sau 45 phút mờ nhạt như thường lệ. Bên cánh phải là Saelemakers, người chỉ ghi được đúng 1 bàn kể từ cuối năm 2020. Diaz hay Messias cũng chỉ là những cái tên tầm thường. Pioli làm cách mạng thế nào với những con người đang chơi vô hồn ấy?

Nhưng tình thế buộc Milan phải thay đổi, cho dù ngay cả ông Pioli cũng không dám chắc có thể làm được gì. Phương án được cho là khả dĩ và thiết thực nhất hiện tại là chuyển chiến thuật từ 4-2-3-1 về sơ đồ có 3 tiền vệ (4-3-2-1 hoặc 4-3-3), mục tiêu trước hết là tăng cường năng lực phòng ngự, sửa chữa những sai lầm tai hại dẫn đến những trận thảm bại vừa qua. Pioli cũng buộc phải làm thế bởi ông sẽ không có tiền vệ trụ cột Bennacer (chấn thương) cho trận derby, trong khi Tonali tỏ ra quá mệt mỏi cả về thể lực và tâm lý (gần đây thường xuyên nhận thẻ vì lỗi phản ứng). Xuất phát trước Inter nhiều khả năng sẽ là bộ ba Tonali - Pobega - Krunic. Quá thiếu tin cậy, nhưng cũng không còn cách nào.

Một an ủi cho Pioli và Milan là tín hiệu tích cực từ tiền đạo Origi, người đã chơi khá xông xáo và ghi bàn ở trận thua Sassuolo bằng cú sút tự tin. Gây quá nhiều thất vọng từ đầu mùa cả về phong độ lẫn thể chất, nhưng đây là lúc chân sút người Bỉ cần tận dụng cơ hội để lấy lại niềm tin. Nếu HLV Pioli mạnh dạn bố trí Origi đá cặp với Giroud, biết đâu đấy lại là ý tưởng cách mạng thực sự mà Milan đang cần để vượt qua khó khăn. 

Pioli, từ "on fire" đến "fired"

Những ngày Milan thăng hoa dưới tay HLV Stefano Pioli, khắp các khán đài sân San Siro ca vang điệp khúc "Pioli on fire" (Pioli bùng cháy). Nhưng lúc này, "on fire" đang trở thành "fired" (sa thải). Người hâm mộ Milan đang tuyệt vọng với lối chơi kém thuyết phục và những lựa chọn nhân sự cứng nhắc của Pioli dẫn tới sự sa sút tệ hại gần đây. Họ đòi ban lãnh đạo Milan phải sa thải nhà cầm quân này.

Về phía Milan, CLB khẳng định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào ông Pioli, người hiểu rõ nhất tình hình của đội bóng. Việc tìm người thay thế Pioli cũng không dễ dàng gì, bởi khó có HLV giỏi nào muốn làm việc với ngân sách hạn hẹp và đội ngũ thừa lượng, thiếu chất hiện tại của Milan.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm