Đại khủng hoảng sau World Cup 2022: Milan, con thuyền đang chìm

31/01/2023 21:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

Năm 2023 đang trở nên cực kỳ tồi tệ với Milan, đội gần như không còn cơ hội nào để bảo vệ danh hiệu vô địch Serie A. Điều đáng ngại là mọi thứ sẽ còn có thể tồi tệ hơn nữa nếu những vấn đề hiện tại không được giải quyết.

Milan đang là đội bóng có hàng thủ tệ nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu kể từ khi bước sang năm mới 2023, cũng là từ lúc bóng đá lăn trở lại ở Italy sau World Cup 2022. Milan đã thủng lưới tới 18 bàn chỉ trong 7 trận đấu trên các đấu trường, nhiều hơn 3 bàn so với Ajaccio, đội đang xếp thứ 18 ở Ligue 1 (15 bàn thua/6 trận).

Con thuyền đang chìm

Sự sa sút kinh khủng của hàng thủ Milan đã bắt đầu từ đợt giao hữu trong thời gian nghỉ World Cup, với các thất bại tan nát trước Liverpool, Arsenal và PSV, nhưng khi đó, mọi thứ bị coi nhẹ. Mãi đến trận hòa 2-2 với Roma, khi Milan dẫn trước 2-0 rồi để mất điểm chỉ trong 10 phút cuối trận, người ta vẫn cho đó chỉ là tai nạn. Thế rồi, họ chìm nhanh như một con thuyền thủng đáy. Số bàn thua cứ trận sau nhiều hơn trận trước. Thua 0-1 Torino, hòa 2-2 Lecce, thua Inter 0-3, Lazio 0-4 và 2-5 Sassuolo. Cứ như không thể cưỡng lại, không thể cứu vớt. Lần đầu tiên trong thế kỷ 21, Milan để thủng lưới tới 5 bàn trên sân nhà trong 1 trận Serie A.

Điều gì đang xảy ra với đội đương kim vô địch, với hàng thủ hay nhất Serie A mùa giải 2021-22? Trước khi bước sang 2023, Milan vẫn có thành thích phòng ngự chấp nhận được với trung bình 1 bàn thua/trận ở Serie A. 5 trận đầu năm, tỷ lệ đó là 2,8 bàn/trận. Không chỉ Milan, Juventus cũng đang sa sút không tưởng về khả năng phòng ngự. Juve chỉ để thua 7 bàn/17 trận đầu tiên, nhưng chỉ trong 3 trận gần nhất, họ thủng lưới tới 10 bàn. Điểm nhấn cho cuộc khủng hoảng chung của 2 đội bóng là thống kê cho thấy hôm 29/1 vừa qua là lần đầu tiên trong 30 năm, Milan và Juve mới cùng thua trên sân nhà ở một vòng đấu Serie A (tháng 3/1993, Juventus thua Inter 1-2, Milan thua Parma 0-1).

Nguyên nhân cho bước lùi thảm họa của Juventus phần lớn nằm ở 2 cú sốc tâm lý liên tiếp, đầu tiên là thất bại bẽ bàng 1-5 trên sân Napoli, trong trận đấu có quá nhiều sai lầm của cả cá nhân lẫn tập thể, và sau đó là án phạt trừ 15 điểm do gian dối tài chính. Lúc này, khi bị kéo tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng, Juve gần như đã mất hết động lực thi đấu.

Vấn đề của Milan phức tạp hơn hơn nhiều. Về lực lượng, Milan đang phải trả giá quá đắt cho chấn thương của thủ môn chính Maignan, khi mà người đóng thế Tatarusanu chơi quá tệ, không tạo được niềm tin cho các đồng đội phía trước anh. Tiếp đó là sự sa sút của toàn bộ các hậu vệ, từ Calabria, Tomori đến cả Theo Hernandez. Sự quá tải của bộ đôi tiền vệ trung tâm Bennacer-Tonali, phải cày ải quá nhiều do chất lượng đội hình 2 rất thấp, là một phần nguyên nhân. Một phần khác đến từ sự vô dụng của các cầu thủ tân binh, từ những người được kỳ vọng như De Ketelaere, Origi đến các hợp đồng vá víu như Vrankx, Dest. Chiến thuật của HLV Pioli cũng đang trở nên sáo mòn, bảo thủ. Tất cả đều không phải những bài toán có thể giải được trong một sớm, một chiều.

Đại khủng hoảng sau World Cup 2022: Milan, con thuyền đang chìm - Ảnh 1.

Milan đang chìm sâu vào một cuộc khủng hoảng không lối thoát

 Mọi thứ sẽ còn có thể tệ hơn

Làm thế nào để cứu vãn tình cảnh của Milan, khi họ đã rớt xuống vị trí thứ tư và ngay cả một suất dự Champions League mùa tới lúc này cũng đã là mục tiêu không dễ dàng?

Thông thường, các đội bóng có 2 cách để đối phó với khủng hoảng: Thay huấn luyện viên hoặc tăng cường lực lượng. Milan hiện tại gặp khó ở cả hai giải pháp này. Họ không thể sa thải HLV Pioli sau những gì ông đã làm, sau khi hai bên vừa ký bản hợp đồng mới. Lỗi cũng không phải hoàn toàn do Pioli, người đã không ngừng cố gắng. Milan càng không thể tăng cường lực lượng, sau khi giới chủ người Mỹ cương quyết từ chối cấp thêm ngân sách để mua cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp kết thúc. Những ngày gần đây, Milan rất muốn chiêu mộ tiền vệ Nicolo Zaniolo của Roma, song sự cứng rắn của ông chủ Gerry Cardinale khiến thương vụ không thể thực hiện.

Nếu Milan không thể tăng cường nhân sự trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng (hôm nay, 31/1), cú trượt dài này sẽ còn có thể tiếp diễn không điểm dừng. Thủ môn Maignan vẫn chưa trở lại bởi chấn thương bí hiểm, tinh thần của các cầu thủ đang ở mức cực kỳ thấp, trong khi lịch thi đấu bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay cuối tuần này đã là trận derby với Inter, đội đã thắng rất dễ Milan 3-0 ở Siêu Cúp Italy cách đây 3 tuần. Sau đó sẽ là sự trở lại của Champions League, nơi Tottenham bỗng nhiên trở thành đối thủ quá lớn chỉ vì Milan đã trở nên quá nhỏ bé chỉ trong 1 tháng đầu năm 2023.

Mùa Xuân 2022 chứng kiến một Milan chuyển mình mạnh mẽ để hướng thẳng tới Scudetto, còn mùa Xuân 2023 phải chăng sẽ là hành trình đi ngược của đội bóng này?

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm