Marseille áp sát Lille: Truy đuổi, đến hơi thở cuối cùng

13/05/2011 11:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Nhà ĐKVĐ Marseille đã đứng lên mạnh mẽ sau thất bại khó nuốt trôi trước Lyon bằng việc trút ba bàn vào lưới Brest để tiếp tục thổi lửa vào gáy của Lille trong cuộc chiến giành giật ngôi vương.

Marseille mùa này ưu tiên đặt sự chắc chắn lên hàng đầu. Các con số thống kê chỉ ra rằng họ cùng với Rennais và Lille là ba CLB để lọt lưới ít nhất tính cho đến thời điểm này của mùa giải. NhưCầung như thế không có nghĩa là thầy trò Deschamps không biết tấn công, ba bàn thắng của Loic Remy, Jordan Ayew và Gabriel Heinze ghi vào lưới Brest trên sân nhà đã chứng minh rằng họ tấn công cũng xuất sắc chẳng kém gì phòng ngự.

Cầu thủ Marseille ăn mừng chiến thắng trước Brest- Ảnh Getty

Khi mà phong độ của Lucho Gonzalez mùa này sa sút, người hâm mộ đội bóng thành phố Cảng lại được chứng kiến một Benoit Cheyrou chơi vô cùng xuất sắc trong vai trò phân phối bóng và... kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Đầu tiên là cú chọc khe cho Remy băng xuống ghi bàn, kế đến là cú mở cánh thông minh cho Jordan thoát xuống dứt điểm nâng tỷ số. Trong một ngày thi đấu xuất sắc của các cầu thủ tấn công, bên cạnh một Remy đang vào phom (ghi 2 bàn trong 2 trận liên tiếp), tiền đạo 19 tuổi Jordan Ayew cũng chơi rất tốt trong trận đấu này. Không chỉ đóng góp một bàn thắng, Jordan cùng với người anh của mình (Andre Ayew) còn liên tục đặt hàng thủ Brest trong tình trạng báo động.

Khoảng cách với đội đầu bảng Lille đã rút xuống chỉ còn 4 điểm trong bối cảnh trước mặt mỗi đội còn 3 vòng đấu. Cơ hội là vẫn còn, thậm chí là không nhỏ khi mà thầy trò Deschamps đang nắm trong tay những lợi thế nhất định. Marseille chỉ còn mặt trận Ligue 1 để tập trung, thì Lille còn trận chung kết Cúp Quốc Gia với PSG vào cuối tuần này. 4 trận trong vòng 15 ngày sẽ là bài toàn nhân sự và thể lực không dễ giải đối với HLV Rudi Garcia. Đó là chưa kể tới việc nếu chẳng may thất bại trong trận CK trước PSG, những hệ lụy tâm lý tiêu cực là hoàn toàn có thể phát sinh đối với những chàng trai trẻ của Lille.

HLV Deschamps phát biểu: “Lợi thế đang nằm trong tay Lille. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chiến đấu cho những hy vọng dù là nhỏ nhất”. Cầu thủ đang đạt phong độ cao Cheyrou trả lời phỏng vấn: “Mục tiêu của Marseille không gì ngoài chức vô địch. Đội bóng sẽ chiến đấu hết mình và chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối mùa bóng”.

Lille đang tăng tốc nhưng có vẻ như Marseille cũng đã choàng tỉnh. Cuộc chiến cho ngôi báu lúc này đây mới thật là cam go và khó lường: Mỗi sai lầm là không còn cơ hội để sửa chữa, thất bại sẽ phải trả giá bằng cả mùa bóng. Và trong bối cảnh các giải vô địch quốc gia Anh, Italia, Tây Ban Nha và Đức đều đã “hạ màn” thì chiến trường kịch tính này sẽ là tâm điểm của cả châu Âu.

Mạnh Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm