Có Remy, ai còn nhớ Niang?

26/10/2010 11:52 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Marseille có 2 bộ mặt trên Metropole: Họ chơi như thể hết hơi trong hiệp một, và bùng lên đầy sức sống ở hiệp 2. Người hùng của 45 phút điên rồ ấy, không ai khác ngoài Loic Remy, chân sút đã nổ súng đến 3 lần trong 2 trận gần đây.

Steve Mandanda chính là người chơi hay nhất trong hiệp một, với đủ thể loại bay lượn cản phá. Thậm chí, thủ thành người Pháp còn tạo cảm giác rằng anh chạy nhiều hơn cả… các hậu vệ Marseille, những người chơi bóng một cách đờ đẫn, mặc sức cho Lille bắn phá.

Với thế trận ấy, bàn thắng đến với Lille như một điều tất yếu, sau pha dứt điểm rất thoải mái trong vòng cấm của Cabaye. Thế nhưng đó cũng là tất cả những chỉ đội chủ nhà làm được, trước khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Marseille trong hiệp 2. Loic Remy mở màn cho cuộc lội ngược dòng với một cú sút cực mạnh lên góc cao, và chính anh khóa sổ chiến thắng bằng một pha đánh đầu trong tình huống tấn công phạt góc.

Tính cả bàn thắng quyết định vào lưới Nancy ở vòng trước, Remy đã có 3 bàn cho Marseille trong 2 trận gần đây. Sự hòa nhập của anh đang trở thành yếu tố không thể thiếu trên con đường trở lại của Marseille, dù cũng như đội bóng thành phố cảng miền Nam, Remy cũng tỏ ra rất vất vả để tìm lại chính mình. Anh không mất nhiều thời gian để bắt
Loic Remy- Ảnh Reuters
nhịp với mùa giải mới: Ngay vòng 2, Remy đã ghi bàn (vào lưới Lorient), nhưng là cho… CLB cũ Nice. Kể từ khi ra mắt CLB mới Marseille ở vòng 4, anh tịt ngòi liên tiếp 5 trận, và đẩy mối hoài nghi của các CĐV đội bóng thành phố cảng lên cực độ.


Mà thực tế, Remy đã sống trong ánh mắt hoài nghi ngay từ khi đến Marseille: Anh bị nghi ngờ có dị tật ở tim. Anh chịu áp lực mà chân sút số một Niang để lại, và quan trọng hơn cả, bàn thắng vẫn là điều xa xỉ với Remy. Anh cũng chỉ biết im lặng, chịu đựng áp lực, và vượt qua nó một cách ngoạn mục trong chỉ trong 2 tuần.

Tất cả bắt nguồn từ khoảnh khắc anh bứt phá và dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành của Romania, đem về chiến thắng đầu tiên cho ĐT Pháp dưới triều đại Blanc. Kể từ màn trình diễn đáng khích lệ ấy, Remy quay về CLB và trong bối cảnh tinh thần được giải phóng, anh mới có dịp chứng minh “duyên” ghi bàn của mình.

Phong độ của Remy ngày một tốt lên: Vòng 7, anh có đường chuyền thành bàn đầu tiên cho Marseille. Vòng 9 là bàn ra mắt, và rạng sáng qua là một cú đúp. Pha lập công vào lưới Nancy là một bàn thắng không thuyết phục, bởi trước khi sút tung lưới, Remy đã… đá trúng miệng thủ môn đối phương, nhưng 2 bàn vào lưới Lille thì hoàn hảo: Bàn đầu cho thấy sự quyết đoán và kỹ năng sút bóng, còn bàn thứ 2 là một pha chọn vị trí tốt khi không chiến.

Với phong độ như thế, việc Remy làm người ta quên hình bóng Niang chỉ còn là vấn đề thời gian…

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm