Lille đã áp sát ngai vàng: Khi “công nhân” cũng là nghệ sĩ

12/05/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Hai bàn thắng của “kép phụ” Tulio De Melo và Rio Mavuba đã đấy Lille tiến một bước rất dài trên con đường tìm lại danh hiệu vô địch quốc nội sau 57 năm trời. Khi những nghệ sĩ đã thấm mệt, Lille vẫn tiến sát đến ngai vàng, nhờ sự tỏa sáng của những “công nhân”.

Chiến thắng 2-1 trước St. Etienne đảm bảo một vị trí chắc chắn trong tốp 3 cho Lille, đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa bóng năm sau. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Metropole còn muốn nhiều hơn thế, với khoảng cách 7 điểm vừa tạo dựng được trước Marseille, Lille đang tiến rất rất gần với danh hiệu Ligue 1 đầu tiên sau 57 năm.

Lille đang tiến gần tới ngôi quán quân Ligue 1 - Ảnh Getty

Đây mới là trận đấu thứ năm tiền đạo người Brazil Tulio De Melo được xếp đá chính ngay từ đầu. Trong một mùa giải mà Sow đã chơi đặc biệt xuất sắc thì không có nhiều cơ hội cho Melo tỏa sáng. Tuy thế, tiền đạo người Brazil vẫn là một con bài chiến lược trong tay HLV Garcia. De Melo sẽ được sử dụng để thay thế hoặc đá cặp với Sow trong những hoàn cảnh mà Lille cần phải có hoặc có nhiều bàn thắng, mà trận đấu vừa qua với Saint-Etienne là một minh chứng. “Kép phụ” Melo đã thi đấu xuất sắc, góp một bàn thắng quan trọng để đem về thắng lợi cho Lille.

Một cầu thủ ghi bàn khác cho Lille là Mavuba. Là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất trên hàng tiền vệ Lille mùa này (35 trận) nhưng Mavuba chưa ghi nổi một bàn tính đến trước trận đấu với Saint-Etienne. Đáng chú ý đây cũng mới chỉ là bàn thắng đầu tiên mà tiền vệ người Pháp ghi được trong vòng… ba năm qua. Nhưng đó rõ ràng là một bàn thắng “bằng vàng” trong lần hiếm hoi mà đôi chân của cả Hazard và Sow đều không nhảy múa. Người đội trưởng thầm lặng đã bất ngờ liên tiếng. Người công nhân đã làm thay công việc của những nhà thơ, khi các nghệ sĩ đã bắt đầu thấm mệt.

Trong một mùa giải mà người ta đã quá quen thuộc hình ảnh chiến thắng của Lille gắn liền với những Hazard, Sow, Gervinho… thì sự tỏa sáng bất ngờ của những “kép phụ” vào giai đoạn nước rút của mùa giải đối với thầy trò Rudi Garcia.chẳng khác nào “hổ mọc thêm cánh”.

Chỉ còn cách chức vô địch ba bước chân

Việc Marseille liên tiếp đánh rơi những điểm số quan trọng (hòa và thua trong hai vòng gần nhất) đã tạo bước ngoặt bất ngờ cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Khoảng cách 7 điểm trong bối cảnh mùa giải  chỉ còn ba vòng đấu khiến Lille đang gần ngôi vương hơn bao giờ hết. Chủ tịch Lille, Michel Seydou, hồ hởi: “Chúng tôi đã nắm trong tay 80% cơ hội vô địch”.

Phấn khởi, tự tin nhưng không lạc quan quá trớn. HLV Garcia thận trọng: “Phải nhớ là chúng ta vẫn chưa chính thức giành được danh hiệu nào cả. Chưa Cúp Quốc gia và cũng chưa phải là nhà vô địch nước Pháp”. Trong sự phấn kích và ồn ào tại Geoffroy-Guichard, Hazard không quên nhắc nhở các đồng đội: “Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta phải duy trì sự tập trung cho đến những phút cuối cùng”. Một sự trưởng thành và vững vàng thật sự của thầy trò Garcia.

Lille đang nắm quyền tự quyết trong tay khi chỉ cần giành chiến thắng 2/3 trận cuối là chắc chắn vô địch mà không phải quan tâm tới kết quả thi đấu của  Marseille hay Lyon. Đối thủ lớn nhất lúc này chỉ là bản thân họ. Nhưng với những gì ta đang chứng kiến thì có lẽ chuyện Lille lên ngôi chỉ là vấn đề thời gian.

Chiến thắng này của Lille chắc chắn sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi cho Eden Hazard và các đồng đội trong những trận chiến cam go sắp tới và ngược lại, sẽ đặt một áp lực cực lớn lên đôi vai đội bóng thành phố cảng Marseille. Quan trọng hơn, thắng lợi này đã khẳng định ở Lille, không chỉ có những nghệ sĩ thực thụ như Sow, Hazard, hay Gervinho… mới có thế mang lại niềm vui. De Melo có thể không dẻo và nhanh nhẹn như Sow, trong khi Rio Mavuba, với lối chơi khắc khổ và ít sự lãng mạn, có thể không được chú ý đến nhiều. Ánh đèn sân khấu có thể không chiếu đến họ thường xuyên, nhưng vào một ngày uể oải của các “nhân vật chính”, họ thực sự là một bất ngờ lớn, và là thứ vũ khí hiệu quả của đội bóng, trong chặng nước rút.

Kép phụ…

Tulio De Melo (26 tuổi, người Brazil)

Vị trí: Tiền đạo.

Số lần ra sân ở Ligue 1 mùa này: 26 (21 lần vào sân thay người).

Bàn thắng: 4.

Kiến tạo: 0

Pierre-Alain Frau (31, Pháp)

Vị trí: Tiền đạo.

Số lần ra sân: 26 (16 lần vào sân thay người).

Số bàn thắng: 5.

Số lần kiến tạo: 1

Ludovic Obraniak (26, Pháp)

Vị trí: Tiền vệ.

Số lần ra sân: 24 (21 lần thay người).

Bàn thắng: 1.

Kiến tạo: 2.

…Và người hùng thầm lặng

Rio Mavuba (27, Pháp)

Vị trí: Tiền vệ.

Số lần ra sân: 35 (0 lần thay người).

Số bàn thắng: 1.

Kiến tạo: 1.

Florent Blamont (31, Pháp)

Vị trí: Tiền vệ.

Số lần ra sân: 26 (1 lần thay người).

Số bàn thắng: 0.

Kiến tạo: 3

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm