Lyon “diệt” Marseille, gián tiếp giúp Lille: Danh dự của Mãnh sư!

10/05/2011 11:11 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Bị đẩy vào thế chân tường, Lyon đã vùng lên dữ dội để trực tiếp mở lại cho mình cánh cửa tham dự sân chơi Champions Leage, đồng thời… gián tiếp giúp Lille tiến gần hơn đến ngai vàng của Ligue 1, bằng cách đánh bại Marseille.

Sự dũng cảm của Puel

Lyon hạ Marseille, tạo thêm cơ hội cho Lille trong cuộc đua vô địch Ligue 1 - Ảnh Getty

Trái ngược với sự nhợt nhạt, vô hồn trong trận thua 0-2 trước Toulouse vòng trước, Lyon đã trình diễn một bộ mặt khởi sắc và tràn đầy sinh khí trước Marseille. Họ ào lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc, duy trì sự quyết tâm và khát khao chiến thắng đến tận những phút cuối cùng của trận đấu. Và ở trận này, HLV Claude Puel đã đặt dấu ấn rất rõ nét.

Giải thích cho thất bại của Lyon 3 mùa gần đây, cùng với sự đi xuống của biểu đồ hình Sin sau một chu kỳ thành công thì tài năng hạn chế của Puel là một trong những lí do chính yếu. Nhưng có lẽ đó không phải là Puel trận đấu với Marseille.

Trong lần hiếm hoi của mùa giải, Puel hôm nay đã thể hiện cá tính của một nhà cầm quân có tài khi đưa ra một loạt những quyết định chiến thuật dũng cảm và chính xác trước và trong trận đấu. Ông đã mạnh tay gạt bỏ ngôi sao đang không có phong độ tốt Yohann Gourcuff khỏi danh sách thi đấu (thậm chí còn không điền tên trong danh sách dự bị). Kết quả là không bị ảnh hưởng bởi một Gourcuff uể oải thiếu sinh khí, Lyon tấn công còn hiệu quả hơn. Trong trận, Puel đã thành công trong việc chỉ đạo các học trò đánh phủ đầu đối thủ, khi liên tiếp tạo ra các cơ hội để rồi có bàn thắng sớm ở phút thứ 24. Phút 65’ của trận đấu, khi Lyon đang dẫn 1-0, thì thay vì chỉ đạo học trò lui về phòng ngự, ông Puel đã táo bạo đưa tiền đạo giàu thể lực và tốc độ Briand vào sân để tìm kiếm thêm bàn thắng. Briand đã thi đấu rất hay, và chính anh là người khởi xướng đợt tấn công đem về bàn thắng thứ 2 cho Lyon chỉ 5 phút sau khi được tung vào sân.

Bỏ qua những chỉ trích, trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột và toàn đội đang sa sút tinh thần thảm hại, khả  năng cầm quân của Puel trong trận thắng Marseille xứng đáng được khen ngợi.

Và chiến thắng xứng đáng cho Lyon

Đây mới là lần ra sân thứ 17 của Cris cho Lyon trong mùa bóng năm nay. Phần vì sa sút phong độ, phần vì gánh nặng của tuổi tác và chấn thương, hậu vệ người Brazil trước trận đấu này đã không còn là sự lựa chọn ưu tiên của Puel cho 2 suất ở trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh những -  Toulalan, Diakhate, Lovren hay Reveillere.

Thế nhưng có một thực tế là, sức khỏe có thể kém đi nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp thì vẫn còn đó. Không phụ sự kỳ vọng của HLV, cú vô lê thành bàn của Cris có thể đưa vào sách giáo khoa dành cho các tiền đạo, và trực tiếp đem về 3 điểm, mở rộng thêm cánh cửa dự Champions League mùa sau cho Lyon.

Marseille thi đấu không tệ, nhưng Lyon xứng đáng giành chiến thắng. Hàng phòng ngự vẫn chưa khắc phục được điểm yếu hay mất tập trung, nhưng không giống như những lần để mất điểm đáng tiếc trước, lần này đội bóng sông Rhones đã biết vùng lên giành lại những gì là của mình, biết chiến đấu và hi sinh vì đội bóng và người hâm mộ. Chứng kiến quyết tâm cùng cái cách mà thầy trò Puel vùng lên giành bằng được 3 điểm trong những phút cuối mới thấy hết được nỗ lực và bản lĩnh của Lyon trong khó khăn.

Sau những kết quả thất vọng gần đây, thì chiến thắng trước đối thủ lớn Marseille là một phần thưởng không thể ngọt ngào và đáng giá hơn cho đội bóng của vị chủ tịch giàu tham vọng Aulas. Mùa giải thứ 12 liên tiếp được dự Champions League đang ở trước mặt, và quan trọng hơn, đây là một thắng lợi vì danh dự, trong bối cảnh Lyon gần như chắc chắn sẽ trải qua năm thứ 3 liên tiếp trắng tay dưới thời Puel.

Trọng tài “diệt” Marseille?

Trước khi Lisandro sút tung lưới Mandanda mở tỉ số cho Lyon trên chấm phạt đền, Marseille đã bị từ chối một bàn thắng hợp lệ. Khi bóng lăn mới được 11 phút, Loic Remy đã sút tung lưới Lyon, nhưng bàn thắng không được trọng tài Stephane Lannoy công nhận, bởi ông cho rằng Andre Ayew, người chuyền bóng cho Remy ghi bàn, đã để bóng chạm tay. Pha quay chậm cho thấy tiền vệ người Ghana đã dùng ngực hãm bóng, chứ không phải bằng tay. Trả lời các phóng viên về tình huống này, HLV Didier Deschamps từ chối chỉ trích ông Lannoy, nhưng cũng đã mỉa mai: “Chúng ta không thể chỉ trích ông Lannoy vì những gì chỉ mình ông ta nhìn thấy”.

Kết quả vòng 34

Avignon – St. Etienne 0-1

Auxerre – Montpellier 1-0

Bordeaux – Sochaux 0-4

Brest – Nice 0-0

Caen – Lens 1-1

Lorient – Toulouse 0-0

Monaco – PSG 1-1

Nancy – Lille 0-1

Valenciennes – Rennes 2-0

Lyon – Marseille 3-2

Chân sút hàng đầu

21 bàn – Moussa Sow (Lille)

20 bàn – Kevin Gameiro (Lorient)

17 bàn – El Arabi (Caen)

Lịch vòng 35

Thứ Tư (11/5) 02h00 PSG – Nancy (0-2) St. Etienne – Lille (1-1)

Thứ Năm (12/5) 0h00 Auxerre – Lyon (1-1) Lens – Bordeaux (2-2) Montpellier – Lorient (0-0) Nice – Avignon (0-0) Rennes – Caen (0-1) Sochaux – Monaco (1-2) Toulouse – Valenciennes (1-2) 02h00 Marseille – Brest (0-0)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi

1 2 bàn thắng trong trận gặp Marseille đều là các lần lập công đầu tiên của cả Cris và Cesar Delgado mùa này. Lần cuối cùng Delgado ghi bàn là ở trận thắng Grenoble 2-0 vào ngày 27/3 năm ngoái, còn Cris cũng đã không lập công kể từ trận hòa Bordeaux 2-2 vào ngày 17/4 năm ngoái

4 Ghi một bàn trên chấm penalty, Lisandro Lopez đã có bàn thắng thứ 4 trong 4 lần đối đầu với Marseille. Mùa trước, anh lập cú đúp trong trận hòa 5-5 giữa 2 đội tại Gerland, và mùa này, cũng nổ súng một lần trong trận lượt đi hòa 1-1 (ngày 19/12 năm ngoái)

11 11 trong tổng số 12 bàn thua của Lyon mùa này ở sân Gerland đều đến trong hiệp hai, bao gồm cả hai bàn thua trong trận thắng Marseille 3-2 (Lucho và Remy ghi bàn các phút 70 và 78)

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm