Điều chỉnh lịch thi đấu vòng 17 Ligue 1: Có âm mưu chống lại Lyon?

03/12/2008 09:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Lyon giận dữ. Ban tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) vừa quyết định khước từ yêu cầu thay đổi lịch thi đấu của họ. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu Bordeaux không đưa ra một thỉnh cầu tương tự và ngay lập tức nhận được sự đồng ý.

Theo phán quyết của LFP, trận đấu giữa Bordeaux và Valenciennes ở vòng 17 Ligue 1 sẽ được lùi xuống một ngày, từ 19h00 ngày Chủ nhật 7/12 xuống 22h00 ngày thứ Bảy 6/12 (giờ Pháp). Lý do được đưa ra là để “bảo vệ sức lực” cho đội bóng xứ rượu vang trước chuyến làm khách trên sân của AS Roma ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League. Một trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với số phận của Bordeaux. Đội quân của HLV Laurent Blanc bắt buộc phải giành chiến thắng ngay trên đất Italia mới có vé đi tiếp.

Ở một diễn biến khác, Lyon cũng đã có yêu cầu được chuyển thời gian diễn ra trận đấu giữa họ với Nantes lùi một ngày, nhằm giữ sức trước khi bước vào cuộc chạm trán với Bayern Munich, diễn ra sau trận của Bordeaux 24 giờ. Đáng tiếc, “Les Gones” chỉ nhận được cái lắc đầu. Lần này, LFP lý giải rằng trận Lyon – Bayern “không phải một trận đấu quyết định” và họ không muốn lịch truyền hình trực tiếp phải thay đổi quá nhiều.
 
Có một âm mưu chống lại Lyon?
 
Ngay sau đó là những phản ứng khá tiêu cực từ phía Lyon. Với những phát ngôn của chủ tịch Jean Michel-Aulas và HLV Claude Puel, có thể hiểu họ ám chỉ rằng những động thái của LFP chẳng qua là một âm mưu nhằm vào “Les Gones”. Sự giận dữ ấy cũng không hẳn là vô cớ, vì tuy bảng F ở Champions League đã an bài với hai suất đi tiếp dành cho Lyon và Bayern, nhưng trận đấu ở lượt cuối cùng giữa họ lại chính là chìa khóa cho tham vọng tiến xa của cả hai.
 
Đội đầu bảng sẽ có quyền hy vọng vào một lá thăm dễ thở ở vòng 1/8, khi chỉ phải chạm trán những CLB đứng thứ hai ở các bảng còn lại. Đã hai mùa gần đây, Lyon không thể vượt qua nổi vòng 1/8, sau những thất bại trước MU (năm ngoái) và Roma (mùa 2006-2007). Lần này, họ sẽ làm mọi thứ để vượt qua ngưỡng cửa ấy. Trước mắt là giành một kết quả khả quan (tối thiểu là hòa 0-0) trước Bayern để giữ vững ngôi đầu.

Thế nhưng, những người đồng tình với phán quyết của LFP cũng có lý do của riêng họ. Bởi rõ ràng tình thế của Bordeaux ở Champions League là ngặt nghèo hơn Lyon, đội đã giành vé đi tiếp rất nhiều. Mặt khác, trong khi đội bóng xứ rượu vang sẽ phải chiến đấu vì sự sống trong sức ép khủng khiếp từ các khán đài sân Olimpico của Roma, nơi mà Chelsea vừa thua tan tác 1-3, thì Lyon chỉ cần thảnh thơi chờ Bayern trên “thánh địa” Gerland với mục tiêu tối thiểu là một kết quả hòa 0-0. Bordeaux chắc chắn đòi hỏi được chuẩn bị một trạng thái thể lực và tinh thần tốt hơn để lâm trận. Thay đổi lịch thi đấu là một ngoại lệ, tất nhiên sẽ chỉ áp dụng cho những trường hợp thật sự rất đặc biệt, và cũng không quá ngạc nhiên khi nó được dành cho đội quân của HLV Laurent Blanc, chứ không phải cho Lyon.

Khi sóng gió bắt đầu nổi lên sau hậu trường, “quả bóng” giờ đây đang ở trong “chân” của Bordeaux. Sau phán quyết của LFP, một “phán quyết” rất được chờ đợi khác sẽ được đưa ra vào ngày diễn ra lượt trận cuối vòng bảng Champions League (9/12 và 10/12, giờ châu Âu). Nếu Bordeaux làm nên điều thần kỳ, LFP sẽ mỉm cười, nếu không, kẻ mỉm cười là Lyon…
 

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm