Lyon: “Người Pháp cô đơn” ở Champions League

07/11/2008 19:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Không ồn ào. Không hoa mỹ. Chẳng có những pha pháo kích dồn dập. Hai bàn thắng cũng chưa đủ đem đến một cơn mưa. Chỉ có chiến thắng là tất cả. Lyon lạnh lùng trừng phạt Steaua Bucharest để qua mặt Bayern, vượt lên ngôi đầu bảng.

Nước Pháp thất bại, Lyon bất bại

Lyon bước vào trận đấu với Steaua Bucharest trên sân nhà Gerland với sự tôn trọng đối thủ nhất định, sau trận thắng điên rồ 5-3 trên đất Romania. Đó là một trận đấu mà Lyon đã phải nhờ đến sự bùng nổ của Benzema và may mắn mới có thể giành trọn ba điểm, sau khi bị đối thủ dẫn trước hai bàn. Không còn chủ quan như trận lượt đi, Lyon chơi thận trọng, chẳng vội vàng áp đặt thế trận, cũng không liên tục đẩy cao tốc độ tấn công. Thứ mà họ cần là bàn thắng. Cú sút phạt thành bàn của Juninho và pha “bắn rocket” như một tiền đạo của hậu vệ phải Anthony Reveillere đã khép lại một thắng lợi vừa phải cho Lyon và đưa họ lên ngôi đầu bảng F, đứng trên cả Bayern, đội bị Fiorentina cầm chân 1-1 trên đất Italia.
 
Lyon, "cánh chim" lẻ loi của Ligue 1 còn hy vọng bay cao
trên bầu trời Champions League

Như vậy, Lyon vẫn bất bại ở châu Âu mùa bóng này. Các đại diện bóng đá Pháp cũng đã toàn thắng trong lượt đấu thứ tư. Nhưng xét tổng thể, có thể nói nước Pháp đã thất bại trong chiến dịch Champions League mùa giải năm nay. Ba trận toàn bại làm cho những hy vọng của Marseille gần như tắt, dù họ vừa trả đũa PSV Eindhoven với thắng lợi 3-0 trên sân nhà. Bordeaux thậm chí đã giành được tới sáu điểm sau bốn trận, nhưng vấn đề là họ thua cả hai đối thủ tiềm lực của bảng đấu là Chelsea (sân khách) và Roma (sân nhà). Mặt khác,với việc phải đón tiếp Chelsea hùng mạnh ở lượt trận thứ năm và làm khách trên sân Olimpico của Roma trong trận cuối cùng, cơ hội cạnh tranh chiếc vé đi tiếp của Bordeaux là khá mong manh.

“Người Pháp cô đơn”

Trước tình cảnh không mấy sáng sủa ấy, thể diện của Ligue 1 có lẽ giờ đây chỉ trông cậy cả vào Lyon. Với chiến thắng trước Steaua Bucharest, cùng việc Fiorentina vừa cầm hòa Bayern trên sân Artemio Franchi, chiếc vé vào vòng 1/8 có lẽ khó thoát khỏi tay đại diện của Pháp và Đức. Đội bóng của Romania đã bị loại với vẻn vẹn một điểm sau bốn trận. Ứng viên đến từu Italia cũng chẳng có nhiều cơ hội khi mới thu về ba điểm. Lyon chỉ cần cầm chân Fiorentina trong chuyến làm khách ở lượt đấu thứ năm, cục diện của bảng F sẽ lập tức an bài. Dù có thua đi chăng nữa, “Sư tử sông Rhone” vẫn có thể tự quyết định số phận của mình khi tiếp đón Bayern trên sân nhà Gerland ở lượt đấu cuối cùng. Như vậy, khi khả năng bị loại của Bordeaux và Marseille là cực cao, nước Pháp có lẽ sẽ chỉ còn mình Lyon “độc hành” trên chặng đường tiếp theo của Champions League, nhưng bao mùa giải trước đây.

Đã bắt đầu “tách tốp” ở đấu trường quốc nội, với bốn điểm nhiều hơn so với đội nhì bảng Marseille, Lyon cũng chuẩn bị “tách tốp” luôn ở đấu trường châu Âu, khi vòng bảng có thể sẽ sàng lọc và hất văng hai người bạn đồng hành đến từ Ligue 1. Họ sẽ trở thành kẻ cô đơn trên biển cả Champions League, giữa những chiến hạm thiện chiến đến từ Serie A, Premier League hay Liga.
 

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm