Lyon – Bordeaux: Hỏa lực tập trung

16/11/2008 14:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Lyon vừa bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, nhưng gần như đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng Champions League. Ngược lại, hy vọng ở châu Âu của Bordeaux là vô cùng mong manh, nhưng họ đã có mặt ở giải đấu quan trọng thứ ba của bóng đá Pháp. Giờ là lúc cả hai tập trung toàn lực cho cuộc đại chiến ở Ligue 1 diễn ra vào rạng sáng mai.

Trận thua 1-3 ngay trên sân nhà Gerland trước đội bóng hạng Nhì Metz thực sự là một đòn đau giáng vào tham vọng ăn bốn của Lyon. Trước cú ngã bất ngờ ấy, “Les Gones” đang tiến băng băng với tốc độ của một chiếc F1 và sức mạnh hủy diệt của một cỗ xe tăng. Bốn trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, ghi sáu bàn và chỉ để thủng lưới một lần duy nhất, những con số thuyết phục ấy đã làm Lyon trở nên ảo tưởng về sức mạnh của chính mình. Việc bố trí hai cầu thủ non nớt vào những vị trí quan trọng ở hàng thủ trong trận đấu với Metz đã phá vỡ kết cấu phòng ngự vững chắc hình thành trong những trận đấu tưng bừng trước đó. Sebastian Faure, 17 tuổi, đá cặp trung vệ với Cris và Lamine Gassama, 19 tuổi, chơi hậu vệ phải trong trận đấu ấy đã có một ngày ác mộng. Kết quả là Lyon phải chia tay với danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay.
 
Benzema, mối hiểm họa lớn nhất đối với Bordeaux.

Tuy nhiên, cú vấp ngã đó có lẽ lại là điều cần thiết đối với Lyon lúc này. Đôi chân của họ được kéo trở về mặt đất ngay trước cuộc chạm trán với kình địch Bordeaux ở Ligue 1. “Les Gones” đã hiểu rằng tuy đẳng cấp của họ vẫn tỏ ra vượt trội trên đất Pháp, nhưng nếu không thi đấu với toàn bộ sức lực và sự cẩn trọng, họ hoàn toàn có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, và bởi tay của bất kỳ đối thủ nào. Trước Bordeaux, đối thủ đang lăm le lật đổ sự thống trị của Lyon ở Ligue 1, bài học cảnh giác lại càng phải được coi trọng hơn nữa.

Bởi Bordeaux đang sở hữu những vũ khí thực sự khó lường. Đó là “nhà đạo diễn sân cỏ” tài ba Yoann Gourcuff, là tiền vệ rất giỏi ghi bàn Wendel và đặc biệt là sát thủ Fernando Cavenaghi, người đang bám đuổi sít sao Karim Benzema bên phía Lyon trên bảng xếp hạng những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Ligue 1 với bảy bàn thắng (Benzema có tám bàn). Chẳng những thế, Bordeaux còn tỏ ra vượt trội so với Lyon trong những phương án thay thế. Khi Cavenaghi chơi dưới sức, Bellion tỏa sáng đem về chiến thắng . Khi Yoann Gourcuff tỏ ra mệt mỏi, Gabriel Orbetan sẽ sẵn sàng (tiền vệ này chính là tác giả của cú đúp trong trận đấu với Guingamp ở Cúp Liên đoàn). Còn cả Chamakh và Tremoulinas nữa, mỗi khi được vào sân, họ đều chứng tỏ được giá trị của mình.

Sẽ có một sự trở lại rầm rộ của các trụ cột bên phía hai đội trong trận đấu vào rạng sáng mai, sau khi họ đều đã được dưỡng sức trong loạt trận ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn. Bên phía Lyon là Benzema, Reveillere, Makoun, Toulalan, Govou… còn với Bordeaux là Cavenaghi, Gourcuff, Diarra, Wendel…Tất cả đã sẵn sàng cho một trận đại chiến kịch liệt ở Gerland.

Đầu mùa giải này, Bordeaux đã từng đánh bại Lyon trong trận tranh Siêu Cúp Pháp bằng loạt sút luân lưu trên sân nhà Chabal-Delmas. Lần này, phải làm khách ở Gerland, dĩ nhiên cơ hội của thầy trò Laurent Blanc trước đội quân của Claude Puel sẽ giảm sút đáng kể. Nhưng á quân Ligue 1 mùa trước sẽ làm tất cả, để không phải rời sân nhà của đương kim vô địch với hai bàn tay trắng.
 
Đối đầu Benzema - Cavenaghi : Kiếm sắc

Có một cuộc đua khác trong trận đấu giữa Lyon và Bordeaux, ngoài màn bám đuổi giữa hai đội trên bảng xếp hạng. Karim Benzema, chân sút chủ lực của Lyon đã có tám bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Ligue 1. Fernando Cavenaghi, tiền đạo số một bên phía Bordeaux xếp ngay sau với chỉ một bàn ít hơn. Cả hai sẽ có một sân khấu lớn thực sự ở Gerland để bùng nổ và thi thố tài năng, trong trận đấu vô cùng quan trọng đối với đội bóng của họ. Nếu thắng, Lyon sẽ cắt đuôi Bordeaux với tận chín điểm nhiều hơn sau 14 vòng đấu. Còn nếu chiến thắng là của Bordeaux, họ sẽ trở lại là thách thức thực sự với Lyon trên con đường đến ngôi vô địch, với chỉ ba điểm ít hơn.

Vai trò của hai chân sút này không chỉ nằm ở số bàn thắng họ ghi được, mà còn ở tầm ảnh hưởng trên hàng công hai đội. Nhưng trong khi Bordeaux đã tìm được những giải pháp chia sẻ gánh nặng hàng công với Cavenaghi, thì Lyon vẫn đang bế tắc với việc thi đấu mà không có Benzema. Thiếu anh, hàng công của “Les Gones” thiếu hẳn nét sinh động và sự sắc sảo, khi Fred và Piquionne chỉ là những nỗi thất vọng lớn lao.

Hàng phòng ngự của cả Lyon và Bordeaux có lẽ sẽ có một ngày rất vất vả, khi phải đối mặt với hai chân sút đang “vào phom” và đang khát khao khẳng định mình trong những trận cầu lớn. Hai thanh kiếm sắc nhất của Ligue 1 sẽ có dịp khẳng định giá trị qua những nhát chém, kết liễu đối thủ và đem về chiến thắng. Một cuộc đối đầu thú vị.

 
Dự đoán: 2-2

Đội hình dự kiến

Lyon: Lloris – Reveillere, Cris, Boumsong, Grosso – Makoun, Toulalan – Govou, Juninho, Keita – Benzema.

Bordeaux: Valverder – Chalme, Henrique, Planus, Tremoulinas – Diarra – Traore, Gourcuff, Wendel – Bellion, Cavenaghi.

Đối đầu

02/08/08 Bordeaux – Lyon 0-0

10/03/08 Lyon – Bordeaux 4-2

07/10/07 Bordeaux – Lyon 1-3

01/04/07 Lyon – Bordeaux 0-1

25/01/07 Lyon – Bordeaux 1-2

Phong độ

Lyon

11/11/08 Lyon - Metz 1-3

08/11/08 Monaco - Lyon 0-1

05/11/08 Lyon - Steaua 2-0

02/11/08 Lyon - Le Mans 2-0

29/10/08 Sochaux - Lyon 0-2

Bordeaux

11/11/08 Bordeaux - Guingamp 4-2

08/11/08 Bordeaux - Auxerre 2-0

04/11/08 Cluj - Bordeaux 1-2

01/110/8 Nancy - Bordeaux 1-0

28/10/08 Bordeaux - Le Havre 4-0

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm