Lyon & hiệu ứng châu Âu: Con dao hai lưỡi

25/10/2008 10:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trở về từ châu Âu với hành trang là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân khách, thắng Steaua Bucharest 5-3 sau khi đã bị dẫn 0-2, Lyon phần nào xua đi sự u ám sau màn trình diễn kém cỏi tại Ligue 1 trong hai trận đấu gần đây. Thành công ở Champions Leagues sẽ tiếp lửa cho thầy trò Claude Puel trước chuyến làm khách tại Auxerre ở vòng 10, nhưng đó cũng có thể là con dao hai lưỡi, sẽ làm hại họ lúc nào không hay.

Hiện đang đứng đầu bảng với 20 điểm sau sáu trận thắng, hai trận hòa và chỉ duy nhất một lần nếm mùi thất bại, nhưng phong độ gần đây ở Ligue 1 của Lyon là rất không tốt. Hòa 2-2 với Lille ngay trên sân nhà và đặc biệt là thảm bại ba bàn không gỡ trên sân của Rennes ở vòng 8, Lyon làm dư luận phải đặt dấu hỏi về một cuộc khủng hoảng phong độ mini của họ, đặc biệt là những vấn đề nơi hàng thủ.
 
Trong suốt bảy vòng đấu trước khi chạm trán Rennes, Lyon bất bại, ghi được 12 bàn thắng và thủng lưới vỏn vẹn ba lần. Kiếm củi ba năm thiêu... 90 phút. Khung thành của Hugo Lloris rung lên ba lần trước các chân sút của Rennes và thêm hai lần nữa ở vòng đấu gần nhất, trước hàng tấn công của Lille. Hiệu ứng sa sút xảy ở cả hàng thủ lẫn hàng công, khi mà tuyến đầu của Lyon chỉ có được vẻn vẹn hai bàn sau hai trận gần đây.
 
 Benzema, điểm sáng hiếm hoi của Lyon
 
Với tinh thần đang xuống thấp sau những trận đấu đáng thất vọng ấy ở giải vô địch quốc gia, “liều doping tinh thần” Champions League đã đến thật đúng lúc. Thủng lưới trước hai bàn trên sân của Steaua Bucharest, tưởng như Lyon tiếp tục vấp ngã, nhưng họ đã vùng dậy quá mạnh mẽ và “nã” tới năm bàn vào lưới đối thủ để giành lấy ba điểm trọn vẹn. Một trận thắng đầy bất ngờ, nhưng xứng đáng và nó đem lại những dấu hiệu vô cùng tích cực cho “sư tử sông Rhone”. Họ đã thể hiện được bản lĩnh của một ông lớn, cặp Benzema - Fred đồng loạt nổ súng và quan trọng hơn, chiến thắng này góp phần giải tỏa sức ép cho đội quân của Claude Puel, để họ mang tinh thần thoải mái ấy quay về với mặt trận Ligue 1.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. “Hiệu ứng châu Âu” có thể mang lại những tín hiệu đầy lạc quan đã kể trên, nhưng nó cũng để lại rất nhiều những nghi ngờ. Lyon đã thắng, nhưng là kiểu thắng trong thế rượt đuổi đến đau tim và hàng thủ vẫn chơi quá tồi như ở Ligue 1. Sáu bàn thua ở Champions League đều đến từ các pha không chiến, với sự vụng về và phối hợp chống bóng bổng rất kém của cặp trung vệ Boumsong – Cris. Có chăng chỉ tồn tại một điểm sáng trong bức tranh hàng thủ tối màu ấy của Lyon: Sự trở lại của Fabio Grosso. Tả biên người Italia đã ghi bàn cứu vãn một trận hòa trước Lille và kiến tạo một đường chuyền quyết định cho Benzema lập công trong cuộc lội ngược dòng trước Steaua Bucharest. Nhưng chỉ mình anh thôi là chưa đủ khoả lấp hết những sai lầm của các đồng đội.

Thủ kém, hàng công cũng đang quá phụ thuộc vào phong độ ghi bàn của Benzema, đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Ligue 1 với 6 bàn và đã cứu Lyon thoát thua trong hai trận vừa qua ở Champions League, Lyon còn phải đối diện với chính mình, khi sự tự mãn có thể nhen nhóm lại sau chiến thắng ở đấu trường châu Âu. Đặc biệt, khi Auxerre chẳng phải một đối thủ dễ chơi. Nếu cứ đá chủ quan như hai trận trước Rennes và Lille, khi ấy “hiệu ứng” từ trời Âu sẽ thực sự biến thành con dao hai lưỡi, và quay lại đâm chính Lyon.
 
Dự đoán cùng TT&VH

00h00 ngày 26/10

Auxerre – Lyon 0-1
Rennes - Le Mans 1-1
Nice – Bordeaux 1-2
Lille – Caen 2-0
Le Havre – Valen 0-1
Lorient – Nantes 1-1

02h00 ngày 26/10

Toulouse – Monaco 2-0

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm