17/10/2025 14:30 GMT+7 | Multimedia
Trong tiết trời thu của Hà Nội, Liên hoan phim Italy 2025 mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội sống trọn trong không gian nghệ thuật đậm chất Ý, nơi những câu chuyện về tình yêu, sự kiên cường và tinh thần sáng tạo không ngừng định hình nên một nền điện ảnh độc đáo.
Liên hoan phim Italy 2025 - Sáu lát cắt đậm chất Ý giữa lòng Hà Nội
Diễn ra từ 20 đến 25/10, sự kiện do Đại sứ quán Italy tại Hà Nội phối hợp cùng Liên hoan phim châu Á tại Rome tổ chức, giới thiệu sáu bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Ý đương đại: Vermiglio, Nonostante (Cảm thấy tốt hơn), La Vita Accanto (Cuộc sống xa cách), Diciannove (Mười chín), Gloria! và Hey Joe (Chào Joe). Theo Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Marco Della Seta "Điện ảnh, với bản chất trực quan và sống động, giúp khán giả có một cái nhìn toàn diện về đất nước và văn hóa. Chỉ qua một bộ phim, bạn có thể cảm nhận được cả truyền thống và hiện đại, hai yếu tố hòa quyện tạo nên bản sắc của đất nước Italy."
Đại sứ cho biết, công tác tuyển chọn sáu bộ phim do đạo diễn Antonio Termenini, Giám đốc Liên hoan phim châu Á tại Rome, đảm nhiệm. Ông là người am hiểu cả điện ảnh Italy lẫn thị hiếu khán giả Việt Nam, yếu tố quan trọng giúp chương trình năm nay trở nên gần gũi và hấp dẫn.
"Các bộ phim được lựa chọn dựa trên ba tiêu chí: tính mới, vì chúng đều là tác phẩm của năm 2024, thứ hai là chất lượng nghệ thuật, đã được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế và sự kết nối với khán giả, khi ông Termenini tin rằng khán giả Hà Nội và TP.HCM sẽ tìm thấy trong đó sự đồng cảm," Đại sứ chia sẻ.
"Vermiglio" của đạo diễn Maura Delpero, xoay quanh nhà Cesare Graziadei – một gia đình nhà giáo nghiêm khắc và đông con sống giữa dãy Alps. Trong không gian thanh bình, một bi kịch lặng lẽ bắt đầu khi con gái lớn Lucia kết hôn với Pietro, một người lính Sicily đào ngũ. Khi chiến tranh qua đi, Pietro biến mất không dấu vết, để lại Lucia cùng chuỗi biến cố đắng cay nối tiếp. Bộ phim gây ấn tượng bởi chất thơ của khung hình và chiều sâu tâm lý nhân vật, giúp "Vermiglio" mang về Giải Sư Tử Bạc tại Liên hoan phim Venice lần thứ 81và được lựa chọn là đại diện cho Italy tranh tài tại giải Oscar năm 2025.
"Nonostante" do Valerio Mastandrea đạo diễn, đặt ra một tình huống phi thực: thế giới của những linh hồn mắc kẹt giữa sự sống và cái chết trong một bệnh viện, nơi các bệnh nhân chìm trong hôn mê. Khi một linh hồn mới đến với khát khao mãnh liệt được sống, mọi thứ bắt đầu thay đổi, đánh thức niềm tin, tình yêu và ý nghĩa tồn tại nơi những người đã quên cách cảm nhận. Bộ phim nhận Giải thưởng Nastro d'Argento 2025 cho Kịch bản xuất sắc nhất.
"La Vita Accanto" của đạo diễn Marco Tullio Giordana kể về Rebecca Macola, cô gái mang vết bớt đỏ trên mặt, lớn lên giữa sự xa lánh của xã hội và chính mẹ ruột. Âm nhạc trở thành nơi cô tìm thấy bản ngã và sức mạnh để vượt qua những rào cản định kiến, với sự dìu dắt của người cô, một nghệ sĩ piano tài danh. Tác phẩm đã mang về nhiều giải thưởng diễn xuất cùng Giải thưởng Cống hiến cho Marco Tullio tại Liên hoan phim Locarno Film Festival 2024.
"Diciannove" của đạo diễn Giovanni Tortorici kể về Leonardo, 19 tuổi, rời quê đến London học kinh doanh, rồi liên tục thay đổi hướng đi trong cuộc hành trình tìm kiếm bản thân. Những mâu thuẫn, cô đơn và va vấp khiến cậu dần nhận ra giá trị của việc sống thật với chính mình. Bộ phim là tấm gương phản chiếu thế hệ trẻ trong hành trình trưởng thành đầy thử thách, được giới phê bình đánh giá cao tại Venice, Toronto và London Film Festival. "Diciannove" đoạt Giải Tài năng trẻ cho Phim truyện xuất sắc nhất tại Hamburg Film Festival 2024.
"Gloria!" do Margherita Vicario đạo diễn, kể về Teresa, cô hầu gái trong tu viện âm nhạc Sant'Ignazio, tình cờ tìm thấy một cây đàn piano cũ trong tầng hầm, mở ra thế giới âm thanh và tự do mà cô chưa từng biết đến. Âm nhạc giúp Teresa và các cô gái trong tu viện đứng lên phản kháng những khuôn phép gò bó, tự định nghĩa lại giá trị của bản thân. "Gloria!" là bản hòa ca về nữ quyền, tự do và sức sáng tạo, giành Giải Quả Cầu Vàng (Italia) cho Phim đầu tay hay nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất.
Hình ảnh trong phim "Hey Joe"
"Hey Joe" lấy bối cảnh những năm 1970, "Chào Joe" theo chân Dean Barry, cựu binh Mỹ quay trở lại Naples sau nhiều năm để tìm lại người con trai thất lạc. Hành trình ấy trở thành cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giữa tội lỗi và sự tha thứ, giữa một thành phố hậu chiến và tâm hồn tan vỡ của con người. Dưới bàn tay của đạo diễn Claudio Giovannesi, Napoli hiện lên gai góc mà đầy nhân bản. Bộ phim được vinh danh với Giải Âm thanh hay nhất tại Italian National Syndicate of Film Journalists 2025.
Mỗi bộ phim là một lát cắt của cuộc sống đất nước Italy hôm nay, nơi những câu chuyện tưởng nhỏ bé mà lại chạm đến những vấn đề rất lớn của con người: tình yêu và mất mát, niềm tin và sự phản kháng, khát vọng tự do và hành trình tìm kiếm bản ngã.
Điện ảnh, trong hành trình dài của nó, luôn là cầu nối giữa các nền văn hóa. Và tại Hà Nội, nơi những câu chuyện đến từ phương trời Địa Trung Hải được kể lại qua ngôn ngữ hình ảnh, khán giả Việt Nam sẽ cảm nhận rõ tinh thần "đồng điệu" mà Liên hoan phim hướng tới.
Đạo diễn Nguyễn Hồng Quân, Giảng viên Khoa Điện ảnh, Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, chia sẻ: "Đây là dịp rất ý nghĩa để những người làm phim như chúng tôi được xem những tác phẩm mới nhất, đã đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Qua đó, chúng tôi có cơ hội tiếp cận điện ảnh đương đại, nhìn rõ hơn xu hướng sáng tác và bồi đắp thêm kiến thức cho hành trình làm phim của mình."
Liên hoan phim Italia 2025 không chỉ mang đến sáu bộ phim, mà mang đến sáu cuộc đối thoại, sáu cách nhìn về thế giới và con người. Một tuần lễ, sáu đêm chiếu, nhưng dư âm của điện ảnh, của những câu chuyện nhân văn và giàu cảm xúc, chắc chắn sẽ còn đọng lại thật lâu trong lòng khán giả Việt Nam, như một bản hòa ca về tình yêu, ký ức và niềm tin vào vẻ đẹp cuộc sống.
Các buổi chiếu diễn ra lúc 19h30 hàng ngày, từ 20 đến 25/10/2025 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất