Leandro về lại đất Cảng

24/02/2012 08:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “King Lean” (biệt danh mà CĐV Hải Phòng đặt cho Leandro) bất ngờ xuất hiện tại sân Lạch Tray ngay trước ngày V.Hải Phòng sắp có trận đấu quan trọng tiếp SLNA trên sân nhà. Đây là một sự kiện thú vị và đáng chú ý đối với các CĐV Hải Phòng, vì dù sao ở sân Lạch Tray, Leandro vẫn mãi luôn là một thần tượng.

Lắm tài và cũng nhiều tật, lúc được yêu, lúc bị ghét nhưng không ai phủ nhận rằng, chỉ cần Leandro có mặt, trận đấu sẽ khác đi, không khí trên khán đài cũng khác đi, và chưa có ai làm được như những gì “King Lean” đã làm.

Có vẻ như, sân Lạch Tray là sân khấu của Leandro, và tiền vệ người Brazil này cũng chỉ phô diễn được hết các ngón nghề của mình khi đứng trên sân khấu này. Rời V Hải Phòng về Bình Dương, Leandro gặp vô số vấn đề và ngay đầu mùa giải này thì bị đội bóng đất Thủ thẳng tay thanh lý hợp đồng trước thời hạn.


Leandro đã xuất hiện trên sân Lạch Tray vào chiều qua khi V.HP đang tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp SLNA. Ảnh: T.U.V

Quãng thời gian ông Lê Thụy Hải về Bình Dương là rất ngắn, nhưng cũng đủ để Leandro chạm mặt với “tướng” Hải. Với cái triết lý mà ông Hải từng phát biểu “thằng cầu thủ Tây chỉ là cái TV, mình mua về và mình đặt nó vào đâu để mình dùng, chứ không phải cho lên tủ để thờ”, dù có là ai, kể cả tầm cỡ như Leandro, “va” với ông Hải “lơ” thì chỉ có nước ngồi ghế dự bị.

Ở đất Cảng, sau khi Leandro rời đi, thành tích của đội bóng cũng cứ tụt lùi. Từ vị trí á quân mùa 2010, V Hải Phòng chật vật lắm mới trụ được hạng ở mùa giải năm ngoái. CĐV Hải Phòng vẫn nhắc về Leandro, rồi những người vui tính thi thoảng vẫn cứ “tung tin” rằng Leandro sắp về lại Hải Phòng.

Và ở buổi tập chiều qua, Leandro bất ngờ xuất hiện trên sân Lạch Tray. Vẫn là phong thái tự tin, nụ cười tươi quen thuộc, “King Lean” chủ động chào hỏi, bắt tay những người quen cũ. Không chỉ thế, Leandro còn có những hành động bày tỏ tình cảm thân mật với những CĐV Hải Phòng vẫn thường hay đến sân xem đội bóng tập luyện.

Leandro chỉ về thăm lại đội bóng cũ, hay còn về lại Lạch Tray để bắt đầu những cuộc thương thảo cho một thương vụ tái ký hợp đồng? Rất có thể chuyện này sẽ xảy ra, bởi hơn bất cứ đội bóng nào, V Hải Phòng là CLB muốn bổ sung, thay đổi lực lượng nhiều nhất cho giai đoạn 2. Từ phía Leandro, có vẻ như “King Lean” bây giờ cũng chỉ có một nguyện vọng đơn giản là kiếm việc làm.

Tuy nhiên, chuyện tái hợp này có thành hiện thực hay không, vấn đề giờ đây lại nằm hoàn toàn ở ông Lê Thụy Hải. Sau những ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp ở đất Bình Dương, không hiểu ông Hải và Leandro có thể làm việc và hòa hợp cùng nhau ở đất Cảng được hay không.

Sân Lạch Tray đã có một người cá tính đứng trong ca-bin là ông Lê Thụy Hải, và nếu lại có thêm cả một cá tính trên sân là Leandro, hẳn sẽ đông vui, xôm tụ và dạt dào cảm xúc hơn trước nhiều.

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm