HLV Vương Tiến Dũng: “Leandro ư? Tiếc mà không tiếc”

07/04/2011 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuối tuần này sân Lạch Tray sẽ trở thành tâm điểm của V-League khi chào đón ngày trở lại của biểu tượng một thời của họ, Leandro, trong màu áo B.BD. CĐV đất Cảng đã háo hức chờ đợi giây phút này rất lâu, ngay từ cuối mùa giải trước khi “King Lean” ra đi, vì thế trận đấu giữa V.HP với B.BD sẽ mang theo rất nhiều cảm xúc. TT&VH đã có cuộc trao đổi cùng HLV Vương Tiến Dũng để lắng nghe những chia sẻ của ông về cậu học trò cũ và xung quanh câu chuyện của Leandro, nhà cầm quân lão luyện còn bộc bạch những tâm tư về đời sống bóng đá VN.

* Thưa HLV Vương Tiến Dũng, Leandro đã từng ghi một dấu ấn rất sâu đậm trong quãng thời gian ông làm việc tại Hải Phòng. Bây giờ, đứng ở 2 bên chiến tuyến, cảm xúc của ông trước trận đấu với Leandro trong màu áo B.BD như thế nào?

- Có điều gì thay đổi đâu! Tôi vẫn đứng ở ngoài sân còn Leandro vẫn đứng ở trong sân đấy chứ (cười). Nói vui như vậy thôi còn tôi coi trận đấu này cũng bình thường như rất nhiều trận đấu khác và mục tiêu của V.HP sẽ là giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn vì B.BD là một đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi như Leandro chẳng hạn và chúng tôi sẽ phải dè chừng khả năng bùng nổ của cậu ta. Bóng đá chuyên nghiệp không có chỗ cho tình cảm và tôi cho rằng Leandro cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Mục tiêu của anh ta tới đây là thể hiện những khả năng tốt nhất của mình để giành chiến thắng cùng B.BD.

* Khi khả năng dứt điểm của V.HP ngày càng cùn mòn đi trông thấy, trong ông, sự nuối tiếc Leandro có thể được diễn tả như thế nào?

- Nếu nói không tiếc một cầu thủ như vậy là tôi đang tự nói dối lòng mình. Nhưng bóng đá trong bối cảnh bây giờ không có chỗ cho sự tiếc nuối vì nếu cứ tiếc thì tiếc cả đời.

Hãy thử đặt ra một tình huống như thế này nhé, 1 đội bóng ở hạng Nhất hoặc hạng Nhì có điều kiện tài chính hạn hẹp nên không thể giữ chân những cầu thủ tốt nhất của mình trước sự chèo kéo của các đội bóng giàu có. Nếu HLV không tìm ra cách để xoay sở mà suốt ngày cứ than vãn thì liệu có tồn tại nổi không? Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn thôi, không thể phụ thuộc vào một cá nhân nào cả. Ngoài Leandro, tôi còn rất nhiều sự nuối tiếc khác nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng vượt qua.

* Ông có thể chia sẻ thêm về những sự nuối tiếc đó?

- Tôi xin kể kỷ niệm về trung vệ Nguyễn Anh Tuấn (N.SG). Tôi đã kèm cặp, uốn nắn Anh Tuấn từ những ngày cậu ấy mới từ Hòa Bình xuống Hà Nội ăn tập. Trong thâm tâm, tôi hiểu Anh Tuấn rất muốn làm việc cùng tôi. Nhưng những bất cập cuối cùng đã khiến viễn cảnh đó không thành sự thật. 

HLV Vương Tiến Dũng lấy làm tiếc vì Leandro chưa được tạo điều kiện tốt nhất để toả sáng ở B.BD

Nguyễn Văn Vinh (HP.HN) là một trường hợp khác. Cuối mùa giải trước, Vinh hết hợp đồng (còn HP.HN lúc đầu cũng không quyết tâm giữ chân cầu thủ xứ Nghệ - PV) nhưng khi tôi chính thức đảm nhiệm công việc tại V.HP, cơ hội có 1 cầu thủ chất lượng như vậy đã qua đi...

Đó đều là những cầu thủ giỏi và sẽ bổ sung cho sức mạnh của V.HP. Nhưng phải nói thẳng là tôi không có quyền quyết định mọi việc mà còn phụ thuộc vào rất nhiều cấp ở trên nữa.

* Quyết định để Leandro ra đi cũng là một tình huống như vậy thưa ông?

- Đó chỉ là một ví dụ cho sự bất cập của việc để HLV làm theo năm một. Thời buổi này, HLV chỉ là người đi làm thuê trong môi trường bóng đá doanh nghiệp. Mà như các bạn cũng biết, doanh nghiệp đổ tiền vào làm bóng đá thì chỉ mong sao thu lại hiệu quả nhanh nhất nên thường chỉ quan tâm đến những mục tiêu ngắn hạn và các HLV cũng phải tuân theo quy luật đó. Nếu không thích nghi được với cuộc chơi thì anh sẽ bị đào thải, đơn giản như vậy thôi.

* Điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của bóng đá. Trên thế giới, tại sao người ta lại tổ chức World Cup hay EURO 4 năm 1 lần?

- Theo tôi, điều đó xuất phát từ chu kỳ phát triển của VĐV, trung bình khoảng 4 năm sẽ lại có những gương mặt mới đủ khả năng thay thế cho những gương mặt cũ. Trong 1 đội bóng cũng vậy, ngoài lớp trưởng thành (khoảng 25, 26 tuổi trở lên) còn cần phải có lớp kế cận (khoảng 21, 22 tuổi). Nhưng đối với các HLV làm việc tại VN bây giờ, trong đó có tôi, việc theo đuổi những mục tiêu dài hơi như vậy là điều không tưởng.

* Ông có nhận xét như thế nào về B.BD, đội bóng mới của Leandro? Liệu họ cũng đang ở trong tình trạng “đốt cháy giai đoạn” mà ông vừa nhắc ở trên?

- Cá nhân tôi chưa bao giờ đánh giá B.BD là “con hổ giấy” và luôn dành cho họ sự tôn trọng. Nhưng là người từng làm việc ở đó, tôi rất thông cảm với đồng nghiệp Formosinho. Nguyên nhân cơ bản khiến B.BD chưa phát huy được sức mạnh là do các quyết định về chuyên môn không nằm ở HLV trưởng mà bị định đoạt bởi những ông chủ. Thật kỳ lạ là họ đã xây dựng nên một đội hình mất cân đối trầm trọng giữa công và thủ. Đó cũng là điều mà tôi thấy tiếc cho Leandro khi anh vẫn chưa phát huy hết khả năng tốt nhất của mình.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc HLV Vương Tiến Dũng thành công!

Minh Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm