Leandro trở lại Hải Phòng: Bây giờ hoặc không bao giờ

09/04/2011 11:51 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực cho cuộc trở về của “Hoàng đế” Leandro trong trận V.HP-B.BD tại Lạch Tray vào cuối tuần này. XM.HP (V.HP bây giờ) là CLB VN đầu tiên mà Leandro khởi nghiệp, thành danh và có giá chuyển nhượng hàng triệu đô (về B.BD). Cái tên “Hoàng đế” hay “Thánh” Leandro cũng ra đời ở Lạch Tray. Thế thì đây hẳn phải là một dịp rất đặc biệt với cựu tuyển thủ Olympic Brazil.

Theo kết quả 1 cuộc điều tra không chính thức, Leandro ở B.BD không thực nhận sự ủng hộ của đồng đội, như Lee Nguyễn hay cao hơn là Philani. Nó bắt đầu từ 1 chính sách rất lạ kỳ của “ê-kíp” BLĐ cũ, với chủ tịch Nguyễn Minh Sơn và Tổng GĐ Cty CPBĐ kiêm GĐĐH Đoàn Văn Út. “Đã có Lee rồi, họ lại đem thêm về Leandro, như để “khè” chúng tôi”, có người đã nói thế.

Hãy chứng tỏ mình đi Leandro!

Như cảm nhận được vấn đề, “Hoàng đế” Leandro đã bớt đi nhiều tính tự tôn, tự phụ. Trong các trận đấu, Leandro cũng đã cố gắng hòa vào lối chơi của tập thể và hiếm khi thấy anh cằn nhằn sau 1 đường bóng không vừa ý của đồng đội. Leandro cũng đã có vài bàn thắng trong màu áo đội bóng mới, nhưng nó là chưa đủ, trong bối cảnh mà đội bóng cứ phải ăn đong điểm số.

Chắc chắn, nếu được ước, Leandro sẽ ước mình có thêm đất diễn, có sự nhất trí cao của đồng đội, để khẳng định chân giá trị, sau những tháng lu mờ trong màu áo mới B.BD. Vậy thì nhà giàu tiếc gì bát tương, B.BD lại đang trong hoàn cảnh khó khăn (cả Lee Nguyễn, Philani và thủ thành Thế Anh, sẽ tiếp tục vắng mặt) và đây là dịp tốt nhất để 1 cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều như Leandro đền đáp lòng tin của các ông chủ.

Vậy hãy chứng minh đi, “Hoàng đế”!

T.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm