Tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện Phổi Trung ương, chị Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi, Phú Thọ) đang rơi vào tận cùng của sự bế tắc. Con trai 16 tuổi của chị đang duy trì sự sống bằng máy thở và ECMO, trong khi người chồng ở quê liệt giường vì lao xương, hoại tử xương đùi. Là trụ cột duy nhất, chị buộc phải nghỉ việc để túc trực tại viện, khiến nguồn thu nhập hoàn toàn đứt đoạn, gia đình càng thêm khó khăn.

Cháu Phạm Ngọc Quang hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương với nhiều bệnh lý nặng nề.
16 năm khó khăn ròng rã và cơn nguy kịch
Cháu Phạm Ngọc Quang vốn có tiền sử bệnh lý phức tạp từ nhỏ: hỏng một mắt, rối loạn đông máu và đôi chân biến dạng. Đầu năm 2026, tai họa tiếp ập đến khi em ho ra máu, suy hô hấp nặng. Hiện tại, Quang phải đối mặt cùng lúc với lao kháng thuốc và suy thận. Chi phí điều trị ngoài bảo hiểm lên tới 3 triệu đồng mỗi ngày, con số tương đương cả tháng lương đi làm thuê trước đây của chị Tâm. "Nhiều đêm nhìn con phụ thuộc vào máy thở, nghĩ về người chồng đau ốm không ai chăm sóc, tôi đã có lúc nảy sinh ý nghĩ tiêu cực vì không thấy lối thoát," chị Tâm nghẹn ngào.
Tia hy vọng từ sự chung tay của cộng đồng
Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phổi Trung ương đánh giá đây là trường hợp đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, tin vui là sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng của Quang đã có chuyển biến, em đã bắt đầu hạ cơn sốt, tạo thêm động lực cho các bác sĩ và gia đình.

Sáng nay (22/4), cháu Quang đã dần có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Sự hồi phục này có đóng góp rất lớn từ sự tiếp sức kịp thời của cộng đồng:
Bệnh viện Bạch Mai: Hỗ trợ 80 triệu đồng viện phí.
Bệnh viện Phổi Trung ương & Quỹ hỗ trợ bệnh nhân lao: Đã huy động và trao gần 80 triệu đồng, trong đó nhóm chùa An Lạc hỗ trợ trực tiếp 50 triệu đồng thanh toán viện phí cho gia đình.
Dù tiên lượng còn nặng, nhưng việc đảm bảo kinh phí duy trì máy thở và thuốc đặc trị là cơ hội duy nhất để Quang có thể sớm trở về nhà.