Inter ra ngõ gặp… cướp

07/01/2013 08:02 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Lần trở về mái nhà xưa Friuli của thủ môn Samir Handanovic, người đã có 8 năm trong biên chế Udinese trước khi gia nhập Inter mùa này, trở thành ác mộng thực sự cho không chỉ cá nhân anh. Inter, trong ngày xuất hành đầu năm của một năm họ đặt không ít kỳ vọng, đã thua tan nát 0-3. Trong lịch sử, mới chỉ có 2 lần Inter thua đậm đến thế khi làm khách Udinese, vào các mùa 1999-2000 và 2000-01 (cùng 0-3), nhưng đó là Inter của những năm tháng vô vọng, chứ không phải là Inter đặt mục tiêu cạnh tranh Scudetto như hiện tại.

Udinese bắn hạ Inter - Ảnh Getty

Cơn ác mộng của Inter đến từ “người mà ai cũng biết là ai đấy”, Antonio Di Natale, niềm hy vọng lớn nhất (thực tế, cũng gần như là duy nhất) của Udinese ở mùa giải này. Những bước chạy như không có tuổi của tiền đạo sinh năm 1977 (chỉ kém ông thầy Stramaccioni của Inter một tuổi rưỡi) vẫn là thứ vũ khí hủy diệt với hàng thủ chơi vô cùng uể oải của Inter. Sau khi sút phạt làm rung xà của người đồng đội cũ Handanovic trong hiệp 1 (ở trận thắng 3-1 cũng tại đây hồi tháng 1/2011, Di Natale đã sút tung lưới Inter bằng một pha đá phạt tương tự), Di Natale đã ghi một cú đúp ở các phút 63 và 79, đều sau những cú bứt phá dũng mãnh vượt qua hàng thủ Inter. Bản anh hùng ca của Udinese còn ghi tên tiền đạo trẻ Luis Muriel, người cũng ghi một bàn thắng và khiến Inter phải đá thiếu người từ phút 66 (Juan Jesus dính thẻ đỏ), nhưng dấu ấn và vai trò của người đội trưởng Di Natale vẫn là bao trùm. Đấy đã là những bàn thắng thứ 11 và 12 của Di Natale mùa này, thật đáng nể.

Sự chói sáng như thường lệ của Di Natale tạo ra sự tương phản đầy tính châm biếm với Inter, đội bóng trở nên vô hại khi thiếu vắng chân sút chủ lục Diego Milito (nghỉ do chấn thương). Inter cũng có một tiền đạo sinh năm 1977 như ngôi sao của Udinese, là tân binh Tommaso Rocchi, người được đưa về cách đây vài ngày với kỳ vọng trở thành dự bị chiến lược cho Milito, nhưng trong 15 phút ít ỏi được góp mặt sau khi vào sân từ ghế dự bị phút ở 78, đã không sút được dù chỉ một cú. Trước đó, các tiền đạo đá chính là Cassano và Palacio cũng đều gây thất vọng, nhất là Palacio. Không có Milito, không ai ở Inter có thể đá tiền đạo cắm và số cơ hội ít ỏi mà Inter tạo ra được đều thiếu người dứt điểm, trong đó tiền vệ phải Jonathan bỏ lỡ một tình huống vô cùng ngon ăn khi tỷ số vẫn là 0-0 mà chẳng ai có thể trách được anh.

Điều đáng buồn là Inter thua vào đúng lúc họ chơi hay nhất, lột xác sau một hiệp đầu rất mờ nhạt. Nhưng đó không phải là điều khó hiểu, bởi vì khi tấn công hay thì họ đồng thời cũng phòng ngự mất tập trung nhất, mà với đội bóng chuyên ru ngủ đối phương rồi bất ngờ phản công “chết người” Udinese, cái giá phải trả đến trong chỉ chớp mắt, khi cả hàng thủ Inter đứng nhìn Di Natale nhận cú chọc khe của Lazzarri và hạ Handanovic dễ như không.

Có quá nhiều điều để học cho Stramaccioni và các cầu thủ Inter từ thất bại này, nhưng chủ tịch Moratti và các cộng sự của ông cũng chẳng thể ngủ yên. Đừng có thêm những Rocchi nữa, Inter cần những cầu thủ trẻ, tài năng và giàu khát vọng hơn. Nghịch lý là họ đang ruồng bỏ chính một người như thế, Wesley Sneijder…

V.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm