Huyền thoại về các quái vật đại dương

25/02/2009 15:03 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Những con bạch tuộc khổng lồ, những quái vật đại dương chuyên ăn thịt người… Dân thủy thủ đã kể lại vô số câu chuyện rùng rợn về chúng và cho đến nay người ta vẫn cho rằng chúng chẳng qua là sản phẩm của trí tưởng tượng hay mê tín đị doan. Sau một thời gian dày công nghiên cứu, giới khoa học Đức phát hiện ra rằng những quái vật đại dương khủng khiếp kia không hề là những con vật hư cấu, mà chúng thường hao hao giống những sinh linh có thật.

Mây mù bao trùm mặt biển vốn quang đãng và phẳng lặng từ nhiều ngày qua. Trên một chiếc tàu cá nhỏ, đám thủy thủ đang căng mắt nhìn trong đám mây mù đặc quánh. Đột nhiên một bóng đen khổng lồ chuyển động về phía họ... Những câu chuyện về các quái vật đại dương thường bắt đầu như vậy.
 
Một bức tranh mô tả cuộc tấn công của bạch tuộc khổng lồ

Ngay từ thế kỷ 15, người châu Âu đã không chịu quanh quẩn ở ven bờ mà đã dùng thuyền buồm chinh phục đại dương bao la còn đầy rẫy những bí ẩn đối với loài người. Họ không biết những gì đang lẩn khuất dưới đáy đại dương sâu thẳm và đầy đe dọa. Theo nhà sử học Đức Hartmut Schmied - người sáng lập ra Cryptoneum, bảo tàng về các huyền thoại - thì những điều chưa được biết tới luôn khiến con người e ngại. Nỗi sợ đã khiến họ thiên về phóng đại những gì mà họ cho là đã nhìn thấy, trong đó có cái gọi là những quái vật đại dương.

Huyền thoại - ảo giác của ”thực tế”

Đối mặt với loài cua biển khổng lồ -  tranh minh họa trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne.  
Sau thời gian dài nghiên cứu, mới đây nhà sử học Hartmut Schmied đã đi tới một kết luận khiến không ít người phải “chưng hửng”: mọi huyền thoại đều có ”cốt lõi sự thực” và trong vòng 100 năm qua, không ít đám hậu duệ của những con quái vật đại dương thời tiền sử đã bị sa lưới, trở thành món ăn khoái khẩu của ngư dân.

Trong quá trình lục lại các tư liệu của mình, Hartmut Schmied đã tìm thấy vô số những đoạn mô tả nhiều loài quái vật đại dương khác nhau, trong đó có những câu chuyện về loài rắn biển khổng lồ được cho là sinh sống ở Bắc Đại Tây Dương.

Theo tài liệu ghi chép, hồi giữa những năm 1930, nhiều người đã ”tận mắt trông thấy” loài rắn biển khổng lồ Cadborosaurus này ở ngoài khơi bờ biển British Columbia. Theo lời mô tả của họ, chúng dài tới 15m và có cái đầu na ná như đầu chó hoặc đầu ngựa. Đây là những mô tả phổ biến nhất về loài rắn biển khổng lồ này, trong khi cư dân ở Bán đảo Scandinave lại gắn lên chiếc cổ dài ngoằng của nó một cái đầu… tuần lộc.

Hartmut Schmied cho rằng người đời thường gán cho quái vật một thứ hình hài cách điệu của những loài vật quen thuộc. Ngoài ra, sóng biển cũng tạo ra những ảo giác. Cảm giác quay cuồng lên xuống chồng chềnh của sóng biển, sự khuyếch đại hình ảnh qua làn nước như một kính lúp và thậm chí cả làn sương mù khiến các thủy thủ nhìn một bạch tuộc cực lớn thành một quái vật trăm tua khủng khiếp, một con cá nhà táng thành một hòn đảo di động, vài ba chú cá heo nối đuôi nhau thành một con rắn biển hiểm ác, tinh quái… Nhất là khi những sinh vật đó hoàn toàn còn xa lạ đối với người đi biển.
 
Loài cua biển Nhật Bản khổng lồ, với chiều ngang có thể lên tới tới 4m
 
Con người khi gặp phải những sinh vật lạ mà trong đời họ chưa một lần nhìn thấy thường có tâm lý hoang mang như vậy và càng hoảng loạn, họ càng thấy những sinh vật đó thật khủng khiếp. Những câu chuyện về quái vật biển khơi được thêu dệt lên từ đấy.

Những huyền thoại về bạch tuộc khổng lồ

Với những chiếc vòi khổng lồ vươn lên trên mặt nước, loài bạch tuộc khổng lồ hung hãn thường được nhắc đến nhiều nhất trong các câu chuyện về quái vật dưới đáy đại dương. Theo truyền thuyết, chúng có thể “bóp nát” cả một chiếc thuyền đánh cá hoặc lôi nó xuống đáy biển.
 
Một bức tranh khắc gỗ năm 1550 vẽ cảnh quái vật biển
đang ăn thịt người.

Chuyên gia nghiên cứu sinh vật biển Volker Miske của ĐHTH Greifswald (Đức) cho biết: "Đúng là có một loài bạch tuộc khổng lồ, sống ở dưới đáy biển sâu và đôi khi chúng cũng nổi lên mặt nước”. Người ta đã phát hiện ra những con bạch tuộc với tua dài tới 18m. Cho tới nay, không ít những con bạch tuộc khổng lồ như vậy đã bị mắc lưới và bị biến thành ”đặc sản” của ngư dân.

Tại sao loài bạch tuộc khổng lồ này lại tấn công tàu bè trên biển? Rất có thể, nó vùng vẫy khi bị sa lưới và những chiếc vòi khổng lồ của nó bám chặt lấy thân tàu. Sức mạnh của nó có thể nhấn chìm những chiếc thuyền nhỏ. Ngoài ra, bạch tuộc thường tấn công tầu bè là vì nhìn từ dưới lên, một số con tàu xem ra khá giống những con cá nhà táng, kẻ thù truyền kiếp của loài bạch tuộc khổng lồ.
 
Cá mập khổng lồ săn hải cẩu ở ngoài khơi Nam Phi

Cho tới khi "tái xuất" ở Ấn Độ Dương hồi năm 1938, loài cá nhà táng khổng lồ vốn bị coi là đã bị tuyệt chủng. Ở những thế kỷ trước loài cá lớn nhất (có con dài tới 20m) và thường sống ở độ sâu vài trăm mét giữa đại dương này thường đột nhiên “xuất hiện” cũng khiến các thủy thủ sợ hãi, coi chúng là những quái vật.

Một điều đáng lạ là cho đến nay, loài người chưa khám phá đáy đại dương ở ngay trên trái đất nhiều và kỹ lưỡng như bề mặt Mặt trăng. Khá nhiều những sinh vật sống ở đó với những hình dạng hết sức kỳ quái vẫn tiếp tục kích thích các thủy thủ thêu dệt lên những câu chuyện về quái vật đại dương.

Minh Bích

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm