19/12/2025 11:08 GMT+7 | SEA Games 33
Sau thất bại cay đắng của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025, mạng xã hội Thái Lan đã dậy sóng bởi những phát ngôn gây tranh cãi của Sarayut Chaikhamdee, cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Ngày 18-12-2025, U22 Thái Lan để thua U22 Việt Nam với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ trong trận chung kết, qua đó lỡ hẹn với tấm huy chương vàng SEA Games.
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 diễn ra đầy kịch tính. U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các bàn thắng của Yotsakon Burapha và Seksan Ratree. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa vàng đã không bảo toàn được lợi thế. Bước sang hiệp 2, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình, tấn công dồn dập, ghi liền 2 bàn thắng trong 11 phút để cân bằng tỷ số, trước khi Thanh Nhàn ghi bàn ở hiệp phụ, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Thất bại này khiến người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng, bởi đây đã là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển bóng đá nam nước này không thể giành HCV SEA Games, kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2017 tại Malaysia. Ngay sau trận đấu, làn sóng chỉ trích tràn ngập các diễn đàn và mạng xã hội, hướng vào màn trình diễn cũng như công tác huấn luyện của đội tuyển.

Sarayut Chaikhamdee phải lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiềm chế - Ảnh Sanook.
Trong bối cảnh đó, Sarayut Chaikhamdee - cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Thái Lan hiện đã chuyển sang công tác huấn luyện, đã đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc trên trang cá nhân. Sarayut Chaikhamdee chỉ trích mạnh mẽ huấn luyện viên U22 Thái Lan, ông Thawatchai, gọi bằng từ ngữ nặng nề. Phát ngôn gay gắt này lập tức khiến dư luận bùng nổ, kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng và đặc biệt là các cựu tuyển thủ Thái Lan, những người đồng loạt lên tiếng nhắc nhở và yêu cầu anh kiềm chế.
Ban đầu, Sarayut phản ứng bằng việc tiếp tục đăng thêm một bài viết khác, cho rằng khi anh đăng bài khen ngợi hay cổ vũ đội tuyển thì ít được chú ý, trong khi phát ngôn bức xúc lại nhanh chóng bị lan truyền rộng rãi. “Khi tôi đăng bài khen, bài cổ vũ, hãy mang những bài đó đi làm tin nữa nhé. Tôi cũng chỉ là một người hâm mộ, không muốn ai đến lấy chức vô địch ngay trên sân nhà của chúng ta”, cựu tiền đạo này viết.
Nhưng trước áp lực dư luận ngày càng lớn, Sarayut Chaikhamdee cuối cùng đã lên tiếng nhận lỗi. Trong bài đăng mới nhất, anh gửi lời xin lỗi trực tiếp tới HLV trưởng đội tuyển U22 Thái Lan, đồng thời khẳng định vẫn luôn ủng hộ đội tuyển quốc gia. “Tôi xin lỗi anh Wang. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan”, Sarayut chia sẻ.
Vụ việc của Sarayut Chaikhamdee cho thấy sức nóng và áp lực khổng lồ của bóng đá Thái Lan tại SEA Games 2025, đặc biệt khi đội bóng từng thống trị khu vực nay liên tục lỡ hẹn với ngôi vương. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm phát ngôn của những người có ảnh hưởng, nhất là các cựu tuyển thủ và HLV, trong bối cảnh thất bại dễ khiến cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất