Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành tổng cộng 9 huy chương, trong đó có 7 HCV tại SEA Games 2015. Hiện tại cô chỉ kém Joseph Schooling – ông hoàng bơi lội của Singapore chỉ 1 HCV nữa.
Trang tin The New Paper của Singapore mới đây đã có bài viết với tiêu đề “Xong 7 huy chương vàng, nhắm thêm 2 tấm nữa” để nói về thành tích thi đấu của Nguyễn Thị Ánh Viên, người họ coi như một “nữ hoàng bơi lội mới” của Việt Nam.
Ngày hôm qua, Ánh Viên lần thứ bảy đứng trên bục cao nhất nhận huy chương tại SEA Games 28 với thành tích 04 phút 08 giây 66, tiếp tục phá sâu kỷ lục SEA Games
Giành huy chương vàng và lập kỷ lục ở nội dung 400m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên chắc chắn đã vượt qua huyền thoại làng thể thao Việt Nam – Nguyễn Mạnh Tường – để trở thành VĐV xuất sắc nhất lịch sử dự SEA Games của Việt Nam.
Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCV thứ 7 tại SEA Games 2015 khi cô về nhất ở cự li 400m tự do nữ. Ngoài ra, với thành tích 4 phút 08 giây 66, Ánh Viên còn phá kỷ lục SEA Games ở cự li này.
Với việc Lê Trọng Hinh về nhất ở nội dung 200m nam vào lúc 17h50, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã chốt lại một ngày thi đấu 10/6 cực kỳ thành công với tổng cộng 5 tấm huy chương vàng.
Mở màn cho buổi chiều 10/6 "gặt" vàng của Thể dục dụng cụ Việt Nam là Lê Thanh Tùng khi anh giành HCV nội dung nhảy chống nam với 15,000 điểm sau hai lần nhảy.
Tính đến ngày 9/6, Ánh Viên đã giành 6 HCV và 7 lần lập kỷ lục SEA Games 2015. Ở nhiều nội dung bơi lội, Ánh Viên bỏ xa các đối thủ một khoảng cách rất lớn, thậm chí hơn 50m.
Quah Ting Wen, đối thủ chính của Ánh Viên ở các nội dung thi thuộc môn bơi lội ở SEA Games 2015 lần này, nói rằng VĐV của Việt Nam là một "cô gái ngọt ngào nhưng mạnh mẽ'
Tính đến hết ngày thi đấu 9/6, Ánh Viên, cô gái sinh năm 1996 người Cần Thơ, đã giành tổng cộng 6 HCV và 7 lần lập kỷ lục ở SEA Games. Ánh Viên còn gây ngạc nhiên về trình độ tiếng Anh của mình.
9/6 là ngày thi đấu lịch sử của đoàn thể thao Singapore tại SEA Games. Nhưng báo chí nước này vẫn dành những lời khen ngợi cho kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam.
Trái hẳn với sự lạnh lùng trong những ngày thi trước đó, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cuối cùng cũng đã nở những nụ cười tươi như hoa khi bước lên bục nhận huy chương vàng nội dung 200m tự do nữ.